Vụ máy bay MH370 mất tích 11 năm trước có manh mối mới, bí ẩn được giải mã?
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Hơn một ngày trôi qua, chị Đào Thị Thơ (24 tuổ.i, ngụ phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa quên được cảnh kinh hoàng vụ con trai thiêu mẹ xảy ra ngay trước cửa nhà mình và cảnh con trai đuổi mẹ của mình vào tận phòng ngủ của chị Thơ.
Người phụ nữ cho biết, sáng 24/2, bà Nguyễn Ngọc P.L. (45 tuổ.i, hàng xóm) đã kể với chị rằng con trai bà là Dương Quốc Trung (21 tuổ.i) mua một chai xăng để trước cửa nhà. Sợ con làm chuyện dại dột, bà L. đã cầm chai xăng đi.
Không ngờ đến chiều Trung lại mua chai xăng khác, một tay cầm xăng, một tay cầm bật lửa đi giữa đường khiến ai cũng sợ. "Khi đó bà L. hỏi "con mua xăng làm gì", Trung trả lời là "rồi mẹ sẽ biết". Ai cũng sợ nó làm chuyện dại dột nên chồng tôi cùng người làm của gia đình cầm theo 2 bình chữa cháy đi đằng sau nó.
Không ai ngờ nó tưới xăng lên người bà L. rồi đốt cháy mẹ mình. Dù chuẩn bị sẵn nhưng ai cũng hoảng sợ, cuống quýt, cố gắng dập lửa. Không ai dám lao vào khống chế Trung vì sợ cũng sẽ bị tưới xăng đốt giống như bà L.", chị Thơ kể.
Người phụ nữ cho biết, vợ chồng chị chứng kiến từ đầu đến cuối lúc Trung tưới xăng đốt cháy bà L. vào chiều 24/2. "Rùng rợn lắm, nó đốt mẹ, dùng gạch đá, chậu cây, gậy tác động mẹ nó kinh hoàng. Khi chồng tôi và người làm ra cứu rồi đưa chị L vô nhà tôi trốn, Trung cầm chai xăng và bật lửa đuổi vô tận phòng ngủ của tôi.
Tôi ôm con nhỏ vừa chạy vào phòng đóng cửa thì nó đứng ngoài đậ.p cửa ầm ầm. Tôi cứng đơ người không cầm nổi điện thoại để gọi công an", chị Thơ kinh hoàng kể lại.
Người phụ nữ hàng xóm nói thêm, sau khi bị đốt, bà L. bị bỏng nặng cùng nhiều vết thương vùng đầu do bị Trung dùng gạch, gậy đán.h. Chị L mất cảm giác đau, quần áo cháy sạch. Chị Thơ đã lấy quần áo của mình cho bà L. mặc trước khi chị L được đưa đi cấp cứu.
Là một trong hai người đàn ông cầm bình chữa cháy cứu bà L. và ngăn cản Trung, anh Nguyễn Duy Khang (23 tuổ.i) vẫn chưa hết ám ảnh. Anh cho biết lúc đấy anh đã rất bình tĩnh, chọn cứu bà L. trước, khống chế đối tượng sau.
"Kinh hoàng và khó tưởng tượng được. Lúc đó nó như phát điên, không thể tiếp cận hay khống chế. Chúng tôi chỉ nghĩ tìm cách cứu bà L. trước, chờ đủ người mới giải quyết Trung sau. Tôi đã gọi bà L. chạy vô nhà rồi đứng ngay cửa cầm bình chữa cháy xịt vào mặt Trung nhằm ngăn cản.
Nó đuổi tôi vào bãi đậu xe máy, tay vẫn cầm chai xăng và bật lửa. Lúc đó nếu để nó kích động hơn thì hậu quả khó lường. Một lúc sau, khi gọi được 7 người đàn ông, chúng tôi mới khống chế được đối tượng. Nó vùng vẫy, đán.h và dọa giế.t mọi người", anh Khang kể.
Sống cách nhà bà L không xa, bà Dương Ngọc Hân (45 tuổ.i) cho hay, bà từng giúp giữ người con gái út đang học mẫu giáo để bà L đi bán vé số.
Gia đình bà L có 3 người con. Con gái lớn vừa xin việc ở tiệm bánh gần nhà, con út đang học mầm non, Trung thì làm việc siêng năng, làm việc phụ mẹ sinh sống hàng ngày và lo cho em ăn học. Cũng theo bà Hân, vài năm trước, chồng bà L kinh doanh thua lỗ, bị trầm cảm và ra đi. Bà L phải bán vé số, phụ quán bún để nuôi các con.
Nhưng từ sau Tết, Trung có biểu hiện bất thường, thường xuyên đi bộ ở các đoạn đường trong xóm với vẻ mặt lừ lừ và xảy ra vụ việc đau lòng vào chiều ngày 24.2. Thật sự không ai ngờ một thanh niên hiền lành, chăm chỉ lại làm ra chuyện như vậy. "Sau vụ việc, đối tượng Trung bị Công an bắt giữ. Bà L được người dân đưa đi cấp cứu, con gái lớn chăm sóc mẹ, còn con gái út được người thân đón về", bà Hân cho biết thêm.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Báo cáo