Khoảnh khắc thót tim thả dây cứu người giữa dòng nước xiết ở Thái Nguyên

Thông tin nữ hiệu trưởng một trường cấp 2 ở Thái Nguyên không may ra đi sau khi dòng nước lũ dâng lên quá nhanh khiến ai cũng xót xa. Trước khi gặp chuyện không may, cô đã để lại tin nhắn đầy ám ảnh.
Liên quan đến tin buồn cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên), không may bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến bỏ mạng không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng thương xót. Sự ra đi của người giáo viên tận tụy trong những ngày thiên tai khắc nghiệt không chỉ là nỗi mất mát lớn đối với gia đình, đồng nghiệp mà còn khiến cộng đồng giáo dục địa phương bùi ngùi tiếc thương.
Theo xác nhận của thầy Vũ Thạch Khải, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, sáng ngày 8/10, sau trận mưa lũ lịch sử, khu vực nhà cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng vẫn còn ngập sâu. Trong lúc đi ra cổng kiểm tra tình hình, cô Xuân không may bị nước xoáy cuốn đi.
Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cô Xuân không qua khỏi và được tìm thấy ở gần khu vực Công an tỉnh Thái Nguyên cũ, cách nhà khoảng 300 – 400m.
Được biết, do nước lũ vẫn chưa rút hết, khu vực nơi ở của cô Xuân hiện còn ngập sâu hơn 1m, khiến gia đình và nhà trường chưa thể tổ chức tang lễ. Nữ hiệu trưởng vẫn đang được lưu giữ tại Bệnh viện A Thái Nguyên, chờ đến khi nước rút mới có thể tiến hành hỏa táng và đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chia sẻ trong nỗi xúc động, thầy Vũ Thạch Khải nghẹn ngào nói: "Cô Xuân là người rất tận tụy với công việc, luôn hết lòng vì học sinh và nhà trường. Trong suốt 14 năm gắn bó với Trường THCS Cam Giá, cô được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu quý. Sự ra đi của cô là một mất mát quá lớn với tập thể nhà trường và ngành giáo dục Thái Nguyên".
Trên mạng xã hội, người quen đã chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là của cô Xuân gửi đến mọi người trước khoảnh khắc không may. Theo đó, trước một ngày khi xảy ra chuyện, cô Xuân vẫn còn gửi lời nhắn báo cáo tình hình mưa lũ: "Chị không xuống được, nhà chị ngập sâu lắm, chị em để tượng đài ngập hết rồi. Cả nhà bảo trọng nhé".
Tin buồn về nữ hiệu trưởng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dưới những bài viết chia sẻ thông tin, hàng nghìn bình luận gửi lời chia buồn, cầu mong cô Xuân yên nghỉ và mong người dân Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Một người dùng viết: "Cô ra đi khi còn bao nhiêu dự định dang dở với học sinh. Xin chia buồn cùng gia đình và toàn thể thầy cô Trường THCS Cam Giá".
Thời điểm xảy ra sự việc, Thái Nguyên đang hứng chịu trận mưa lũ được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ đêm 6/10 đến sáng 8/10, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 ( Matmo ) khiến lượng mưa tăng mạnh, gây ngập sâu ở nhiều phường, xã. Theo thống kê ban đầu, hơn 40 phường, xã trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, hàng nghìn hộ dân phải di dời hoặc bị cô lập. Nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện bị cuốn trôi, đời sống người dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.
Các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân sơ tán, đồng thời khắc phục hậu quả sau lũ. Nhiều khu vực vẫn trong tình trạng mất điện, thiếu nước sạch, giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân, đặc biệt tại các vùng ngập nặng.
Hai cơn bão làm 80 người chết và mất tích, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng
Vũ Điệp20:44:48 08/10/2025Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam liên tiếp hứng chịu hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng: hơn 80 người chết và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà hư hại, cùng hơn 87.000 ha lúa và hoa màu chìm trong nước.






















4 | 0 Thảo luận | Báo cáo