Vụ nghi bố ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái trên sông Lam

Sau khi tìm thấy anh Võ Văn D. cùng 2 con gái trên sông Lam, gia đình và cộng đồng mạng không khỏi xót thương. Mới đây, cô giáo của 2 bé đã hé lộ dòng tin nhắn cuối của người bố khiến ai cũng sốc.
Vụ việc anh Võ Văn D. (32 tuổi, trú tại thôn 6, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nghi ôm hai con gái nhỏ mất tích ở sông Lam đã khiến người dân địa phương và dư luận cả nước bàng hoàng, đau xót.
Đến chiều ngày 15/10, sau hơn một ngày rưỡi tìm kiếm, anh D. đã được lực lượng chức năng phát hiện, khép lại hành trình tìm kiếm đầy ám ảnh nhưng mở ra nỗi mất mát không gì bù đắp cho người ở lại.
Theo thông tin ban đầu, chiều 13/10, người dân đi qua khu vực cầu Bến Thủy I (nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy và hai chiếc cặp học sinh bị bỏ lại. Nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy anh D. cùng hai con gái nhỏ đứng trên cầu một lúc lâu rồi bất ngờ biến mất. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân lập tức trình báo cơ quan công an.
Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai công tác tìm kiếm dọc sông Lam. Đến 13h55 ngày 15/10, đội cứu hộ đã phát hiện bé gái đầu tiên, tức cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) tại hạ nguồn sông Lam, gần khu vực cầu Cửa Hội, cách nơi phát hiện chiếc xe máy khoảng 18 km.
Khoảng 30 phút sau, cháu Võ Gia T. (4 tuổi) cũng được tìm thấy ở đoạn sông gần biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh Võ Văn D. ở vị trí cách đó không xa.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Chiều cùng ngày, gia đình chị Y. là vợ anh D. đã đưa các con về quê để an táng. Thông tin về vụ việc khiến cộng đồng mạng tràn ngập những lời chia buồn, ai nấy đều cầu mong người mẹ trẻ đủ nghị lực vượt qua cú sốc tinh thần khủng khiếp này.
Theo chia sẻ, cô Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Giang, xã Kim Liên, nơi hai bé theo học, xúc động nói: "Cả trường đều rất đau buồn khi nghe tin hai cháu B. và T. ra đi. Các cháu đều ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu quý".
Cô Hồng kể lại, thông thường hai cháu được ông bà nội đón về sau 16h30 mỗi ngày. Tuy nhiên, chiều thứ Bảy (11/10) và thứ Hai (13/10), anh D. đến tận trường, xin phép đưa hai con "về đi chơi với bố". Vì là người cha ruột, các cô giáo không mảy may nghi ngờ.
Thế nhưng, chỉ ít giờ sau, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh D., cảm ơn nhà trường vì đã nuôi dạy các cháu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Y. là mẹ các bé lập tức gọi cho cô giáo để hỏi thông tin và báo công an.
"Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ anh D. dọa vợ hay đưa con đi đâu đó. Không ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy", cô Hồng nghẹn ngào nói.
Được biết, anh D. và chị Y. từng có thời gian mâu thuẫn, không thể hòa giải và đã ly thân. Hơn hai tháng trước, chị Y. đưa hai con về quê ngoại ở Hưng Yên. Tuy nhiên, không lâu sau, anh D. đã đến đón các con về Nghệ An sinh sống cùng mình. Đến ngày 13/10, bi kịch đau đớn xảy ra.
Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ áp lực tâm lý và mâu thuẫn hôn nhân kéo dài, khiến anh D. rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ để xác minh đầy đủ các yếu tố liên quan.
Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Thiện Lương19:20:49 15/10/2025Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.






















2 | 0 Thảo luận | Báo cáo