Quý bà U50 'tái sinh' sau 24 phút, tả thực thế giới song song gây bất ngờ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Một vụ hủy hôn ở Trú Mã Điếm (Hà Nam, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nước này. Người đàn ông bị bạn gái tuyên bố hủy hôn vì căn nhà anh đang ở do em gái đứng tên.
Theo truyền thông địa phương, anh Trương và bạn gái quen nhau vào tháng 3 vừa qua. Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng, hai bên đã bàn chuyện cưới xin và gia đình anh Trương đã trao sính lễ trị giá 127.000 NDT (hơn 460 triệu đồng).
Tuy nhiên, 2 tuần trước, trong một buổi tụ họp gia đình, cô gái phát hiện căn nhà của người yêu lại do em gái út của anh đứng tên. Ngay lập tức, cô tỏ thái độ tức giận và quyết định hủy hôn, thông tin từ Sohu.
Anh Trương phân trần: "Lúc đó cô ấy không hỏi, tôi cũng chưa kịp nói". Phía cô gái cho rằng, điều khiến cô tức giận không phải là chuyện nhà đứng tên ai, mà là cảm giác bị lừa dối. "Từ đầu tới cuối, anh ấy không hề nhắc gì đến chuyện này. Tôi cảm thấy bị che giấu mọi chuyện", cô nói.
Anh Trương cho biết, bố mẹ anh sinh được 4 người con. Anh Trương là con thứ 3 cũng là con trai duy nhất trong nhà. Dưới anh là một em gái. Khi gom tiền mua nhà, bố mẹ anh Trương đã để cô con gái út đứng tên nhà.
Phía nhà anh Trương không giải thích lý do chỉ để tên con gái út. Khi em gái đi lấy chồng, anh Trương vẫn ở căn nhà đó và hiện dùng nơi này làm nhà tân hôn.
Điều này có nghĩa là, sau đám cưới, anh Trương và vợ sẽ về căn nhà này ở và nhà vẫn đứng tên em gái út của anh. Anh Trương có quyền sử dụng căn nhà như nhà của mình, em gái út không ý kiến.
Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu sự thất vọng của cô gái. Bởi trong thâm tâm, cô luôn mặc định căn nhà anh đang sống là nhà của anh. Anh Trương chưa từng nói về chuyện đó không phải là nhà của mình trên giấy tờ. Cô quyết định trả lại sính lễ và chấm dứt mối quan hệ. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội . Không ít người ủng hộ cô gái, cho rằng việc che giấu thông tin quan trọng như quyền sở hữu nhà là điều không thể chấp nhận. Cô sẽ mang tiếng là ở nhờ nhà em gái chồng.
Một người bình luận: "Trước khi cưới mà đã không trung thực chuyện lớn như vậy, sau này còn giấu bao nhiêu chuyện nữa" . Người khác nêu quan điểm: "Tài sản trước hôn nhân là chuyện cá nhân nhưng giấu giếm thì lại là vấn đề đạo đức" .
Sự minh bạch trong hôn nhân tiếp tục là chủ đề được bàn tán. Nhiều người cho rằng thay vì đợi bị phát hiện rồi giải thích, nam chính nên sớm chia sẻ rằng căn nhà là do cả gia đình cùng góp của, hiện tại tạm đứng tên em gái. Chính sự thẳng thắn ngay từ đầu mới giúp đôi bên hiểu và tin tưởng nhau hơn.
Trước đó, mạng xã hội từng dậy sóng với chia sẻ của một cô dâu hủy hôn trước ngày cưới, vì anh này bí mật mua nhà cùng mẹ ruột, đang gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội "xứ cờ hoa".
Theo tạp chí People, người phụ nữ này đã mô tả hành vi của chồng sắp cưới là "một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng". Cô cho biết, cả hai đã có 5 năm yêu nhau và đang mong chờ đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu này.
"Chúng tôi đều hứa với nhau là sẽ cố gắng tiết kiệm để mua nhà, xây dựng tổ ấm tương lai và lo cho con cái" , cô gái chia sẻ.
Tuy nhiên, mới đây cô tình cờ phát hiện vị hôn phu của mình đã bí mật mua nhà cùng mẹ anh ấy. "Anh ta bí mật mua nhà nhưng không phải với tôi, mà với mẹ anh ta. Tôi không biết bất cứ chuyện gì cả" , cô thất vọng kể.
Khi bị "chất vấn" về chuyện này, phía đàng trai phản hồi là cô có thể chuyển tới nhà mới ở cùng và rằng, việc đợi cô cùng tiết kiệm để mua nhà mất quá nhiều thời gian, trong khi "góp của cải cùng mẹ sẽ giúp anh có nhà sớm hơn".
Quá sốc và tức giận trước phản ứng của vị hôn phu, cô gái quyết định hủy bỏ hôn ước và đám cưới. " Tôi cảm thấy như bị phản bội nên không thể sống cùng con người như vậy" , cô bộc bạch, đồng thời cho rằng vị hôn phu và gia đình anh "hoàn toàn không hiểu quyết định này" nên vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày.
Một số người xung quanh và ngay cả cha mẹ cô gái đều cho rằng cô phản ứng thái quá và cực đoan, song cũng có người đồng cảm và ủng hộ quyết định của cô. " Đây không chỉ là chuyện đám cưới mà là cuộc sống nhiều năm sau này. Giữ bí mật chuyện này thì sẽ bí mật nhiều chuyện khác. Tôi ủng hộ chuyện hủy hôn. Hãy tin vào trực giác của bạn" , một bình luận bên dưới bài đăng của cô gái.
Còn tại Ấn Độ, vì chú rể ngất xỉu vì thời tiết lạnh trong ngày tổ chức đám cưới, cô dâu cho rằng đó là dấu hiệu sức khỏe kém nên cô đã bỏ đi và hủy hôn ngay lập tức.
Sự việc hy hữu trên xảy ra tại Deoghar, Jharkhand, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng địa phương. Đám cưới của chú rể Arnav Kumar (28 tuổi) và cô dâu Ankita diễn ra trong ngày thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Dù trời lạnh buốt, có gió mạnh, buổi lễ vẫn diễn ra bình thường với nghi lễ Varmala – lễ trao nhẫn truyền thống giữa cô dâu và chú rể.
Ngay sau nghi lễ này, Arnav cảm thấy không khỏe. Anh than thở về thời tiết lạnh, gió to đang diễn ra trong khu vực. Khi các khách mời đi ăn tối, cặp đôi vẫn ngồi lại ở lễ đài để tiếp tục các nghi thức.
Khi người chủ trì bắt đầu nghi lễ Pheras, cô dâu và chú rể đi vòng quanh ngọn lửa thiêng liêng, Arnav bắt đầu run rẩy và ngất xỉu. Anh ngất xỉu do đói và lạnh. Điều này khiến cô dâu Ankita cảm thấy bất an. Cô quyết định bỏ đi và hủy đám cưới. Cô nghi ngờ chú rể có một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Mặc dù gia đình của cả cô dâu và chú rể đã nỗ lực thuyết phục Ankita quay lại và tiếp tục lễ cưới, nhưng cô quyết giữ quan điểm của mình. Một người địa phương tham dự lễ cưới đã chia sẻ: "Đây là sự cố hiếm gặp. Khi tổ chức đám cưới vào mùa đông trong điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này, gia đình các bên đều gặp khó khăn".
Ở một diễn biến khác, một vụ hủy hôn ch ấn độ ng đã xảy ra tại Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cô dâu Khushi Tiwari đã cho dược liệu vào sữa, đưa chú rể uống trong đêm tân hôn, rồi sau đó bỏ trốn cùng tài sản trị giá khoảng 12 lakh rupee (khoảng 360 triệu đồng).
Chú rể Rajdeep Rawat, ở Chhatarpur, bang Madhya Pradesh, kết hôn với cô dâu Khushi Tiwari, đến từ Charkhari, vào ngày 13/12. Lễ cưới diễn ra theo nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, đêm tân hôn lại trở thành bi kịch. Theo thông tin từ phía cảnh sát, trong đêm tân hôn, cô dâu Khushi đã đưa cho Rajdeep một cốc sữa có pha dược liệu lạ.
Sau khi chú rể uống và nhanh chóng mê man, cô dâu đã lấy toàn bộ tài sản có giá trị của anh, gồm trang sức vàng, bạc và điện thoại di động. Tỉnh dậy, Rajdeep vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mình bị mất hết tài sản và vợ đã bỏ trốn.
Anh lập tức báo cáo vụ việc cho cha mẹ và gia đình, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Trong đơn kiện, bố của Rajdeep khẳng định rằng cô dâu có thể là một phần trong kế hoạch chiếm tài sản lớn hơn.
Trộm lắc đầu khi nhắc Vương Chiêu Quân, lý do liên quan một bí mật ở phần mộ? Keng21:49:26 11/06/2025Trung Hoa thời cổ đại có không ít mỹ nhân nhưng chỉ có bốn người được cho là đại mỹ nhân. Người đẹp không chỉ do nhan sắc mỹ miều mà còn vì những cống hiến của họ đối với lợi ích quốc gia.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo