Bí mật cuộc đời người phụ nữ nếm thức ăn cho trùm phát xít Hitler

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Các vị vua luôn tin vào thiên mệnh, tự xưng là "thiên tử" – con trời, cai trị thiên hạ. Chính vì thế, những lời tiên tri về vận mệnh quốc gia không chỉ được tôn sùng mà còn có thể khiến các bậc quân vương thay đổi cả chính sách trị quốc.
Khi quân Thanh tràn vào Trung Nguyên, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn – người có quyền lực ngang hàng với hoàng đế – đã gặp một đạo sĩ và hỏi về tương lai của triều đại mới. Không ngờ, câu trả lời của vị đạo sĩ mù ấy lại như một lời nguyền vận vào số phận triều Thanh suốt hơn 200 năm sau.
Lời tiên tri chấn động bên cầu Thanh Long
Năm 1644, khi dẫn quân Thanh vào Bắc Kinh, Đa Nhĩ Cổn vô tình gặp một đạo sĩ khi đang đi ngang qua cầu Thanh Long. Vốn là người tin vào bói toán, ông dừng lại, tò mò hỏi: "Nhà Minh đã diệt vong, quân Thanh ta đã vào kinh. Liệu có thể lập nên cơ nghiệp lâu dài hay không?"
Đạo sĩ mù không chần chừ đáp: "Có thể lập thiên hạ".
Nghe vậy, Đa Nhĩ Cổn không giấu nổi niềm vui. Nhưng khi ông chưa kịp thở phào, vị đạo sĩ tiếp lời: "Được thiên hạ là nhờ nhiếp chính vương, mất thiên hạ cũng vì nhiếp chính vương. Được thiên hạ là nhờ cô nhi quả phụ, mất thiên hạ cũng vì cô nhi quả phụ".
Lời tiên tri mơ hồ này khiến Đa Nhĩ Cổn sững sờ. Ai cũng hiểu "nhiếp chính vương" là ông. Nhưng "cô nhi quả phụ" – tức người góa phụ và đứa trẻ mồ côi cha – lại ám chỉ ai? Phải chăng là Thái hậu Hiếu Trang và hoàng đế nhỏ tuổi Thuận Trị?
Đa Nhĩ Cổn: Kẻ nắm vận mệnh triều Thanh trong tay
Sự thật đã chứng minh, không có Đa Nhĩ Cổn, nhà Thanh khó lòng chiếm được Trung Nguyên. Khi Minh triều sụp đổ, Bắc Kinh rơi vào tay Lý Tự Thành, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Ngô Tam Quế – một tướng lĩnh nhà Minh – đã dẫn quân Thanh tiến vào nội địa, mở đường cho Đa Nhĩ Cổn nắm quyền kiểm soát thiên hạ.
Là người có công lớn trong việc định hình triều đại, Đa Nhĩ Cổn trở thành nhân vật quyền lực nhất, thậm chí còn được phong làm Hoàng thúc Nhiếp chính vương, thống trị triều đình trong suốt bảy năm. Nhưng cũng chính quyền lực ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ông.
Không lâu sau khi nhà Thanh ổn định, Đa Nhĩ Cổn bất ngờ qua đời trong một chuyến đi săn. Triều đình sau đó kết tội ông lộng quyền, mưu phản, bất kính với hoàng đế, dẫn đến kết cục thảm khốc: Bị tước bỏ danh hiệu, tài sản bị tịch thu, mộ phần bị phá bỏ.
Lời tiên tri đã ứng nghiệm một nửa: Nhà Thanh được thiên hạ nhờ nhiếp chính vương, nhưng cũng vì nhiếp chính vương mà rơi vào sóng gió.
"Cô nhi quả phụ" – Sự trùng hợp định mệnh
Tuy nhiên, nửa sau của lời tiên tri vẫn còn đó. "Cô nhi quả phụ" có thực sự là Hiếu Trang Thái hậu và Thuận Trị Đế?
Trên thực tế, khi Thuận Trị lên ngôi, người thực sự nắm quyền là Thái hậu Hiếu Trang. Bà không chỉ bảo vệ con trai mà còn duy trì sự ổn định cho triều đại mới thành lập. Khác với Đa Nhĩ Cổn, Hiếu Trang không tham quyền cố vị. Khi Thuận Trị trưởng thành, bà chủ động trao lại quyền lực, giúp nhà Thanh bước vào thời kỳ hưng thịnh.
Vậy, vì sao lời tiên tri vẫn ứng nghiệm?
Hơn 200 năm sau, vào năm 1912, nhà Thanh chính thức diệt vong. Nhân vật cuối cùng ứng với hình ảnh "cô nhi quả phụ" không ai khác chính là Hoàng đế Phổ Nghi và Long Dụ Thái hậu.
Sau khi Từ Hy Thái hậu qua đời, Long Dụ trở thành nhiếp chính, bảo vệ Phổ Nghi khi ông mới 3 tuổi. Nhưng trước sức ép từ phong trào cách mạng, ngày 12/2/1912, Long Dụ Thái hậu buộc phải thay mặt Phổ Nghi ký chiếu chỉ thoái vị, kết thúc triều đại nhà Thanh.
Như vậy, đúng như lời đạo sĩ năm xưa đã nói: Nhà Thanh mất đi cũng vì "cô nhi quả phụ".
Lời tiên tri hay quy luật lịch sử?
Thực chất, nếu nhìn lại lịch sử, sự suy vong của một triều đại không chỉ đến từ những lời tiên tri huyền bí mà còn từ chính quy luật tất yếu của lịch sử. Khi quyền lực tập trung vào một cá nhân hay một nhóm nhỏ, triều đại có thể hưng thịnh. Nhưng khi hoàng quyền suy yếu, quyền thần lộng hành, đất nước rơi vào rối ren, sự sụp đổ là điều khó tránh khỏi.
Không chỉ nhà Thanh, mà từ Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh... tất cả đều đi theo con đường tương tự: Lên đỉnh cao rồi dần suy tàn.
Phải chăng, vị đạo sĩ năm xưa không thực sự đoán trước tương lai, mà chỉ đơn giản là hiểu rõ quy luật lịch sử?
Giải mã phong thủy bí ẩn phía sau sự điêu tàn của nhà Thanh
Ở một quan niệm khác, người ta cho rằng triều Thanh suy tàn, có liên quan đến lăng mộ. Chúng ta đều biết, từ sau khi quân Thanh nhập quan (tiến vào Trung Nguyên), triều Thanh có tổng cộng 10 vị hoàng đế, chỉ có vị vua cuối cùng là Phổ Nghi cuối cùng trở thành người bình thường, không xây dựng lăng mộ, còn những hoàng đế khác đều có khu lăng mộ của riêng mình, hơn nữa còn chia thành hai nơi là Thanh Đông Lăng và Thanh Tây Lăng.
Vào năm 2000, cả hai nơi đều được liệt kê là Di sản văn hóa thế giới. Nói đến đây thì rất nhiều người sẽ tò mò, tại sao lăng mộ nhà Thanh lại phải phân chia ra như vậy?
Vậy thì lại phải nói một chút về vua Ung Chính , mỗi vị hoàng đế đều rất chú trọng lăng mộ của mình, một khi trở thành hoàng đế thì sẽ bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lăng mộ cho riêng mình. Nhưng nếu nghĩ như vậy thì có chút gì đó không thỏa đáng cho lắm, làm gì có ai còn đang sống mà lại đã vội vã xây dựng lăng mộ cho chính mình chứ?
Người dân bình thường có lẽ sẽ tìm một nơi có phong thủy tốt rồi dặn con cháu sau khi mình qua đời sẽ mai táng mình ở nơi đó. Nhưng hoàng đế thì khác, họ không những muốn có phong thủy tốt. Khi lăng mộ này có một chút vấn đề thì đập đi xây lại cũng là chuyện rất bình thường, giống như vua Đạo Quang vậy.
Trước thời của Ung Chính, phụ thân và ông nội, tổ tiên của ông đều được mai táng cùng nhau, cũng chính là ở Đông Lăng, nhưng ông lại khác, ông không muốn mai táng cùng với họ mà nhất quyết muốn chọn một địa điểm tốt hơn.
Ông nghĩ tới vấn đề phong thủy mất rất nhiều thời gian, những chuyện cần cân nhắc cũng rất nhiều, còn cân nhắc tới cả những vấn đề như càn khôn âm dương. Thế nên đã xuất hiện Thanh Tây Lăng. Không thể không nói, Ung Chính quả là người có chính kiến, thế nên rất nhiều cách giải quyết chính trị của ông khác với Khang Hy.
Khang Hy thích những đại thần tiết kiệm, thế nên thường không nỡ chi nhiều tiền về mặt bổng lộc, nhưng Ung Chính lại rất hào phóng, ông được mai táng ở một chỗ riêng, phong thủy lại khiến Càn Long phải đau đầu.
Phải biết rằng quan hệ ông cháu giữa Khang Hy và Càn Long rất tốt, hơn nữa thường noi gương Khang Hy nhưng Ung Chính lại là cha ruột của ông, người cổ đại chú trọng nhất là đạo hiếu. Ông cũng không biết mình nên chôn theo ai, thế nên đã nghĩ ra cách xây lăng theo chế độ chiêu mục (thứ tự từ trái sang phải, thế hệ 2-4-6 là chiêu, thế hệ 3-5-7 là mục) và dặn dò con cháu sau này cũng làm như vậy, vua Gia Khánh cũng đã làm giống như vậy.
Càn Long ngày nay được mai táng ở Thanh Đông Lăng, còn vua Gia Khánh được chôn ở Thanh Tây Lăng cùng với Ung Chính. Nhưng vua Đạo Quang lại không nghe lời dặn này, ông lấy mình làm gương tiết kiệm, ngay cả quần áo của mình cũng phải vá lại. Bản thân ông vốn dĩ phải chôn ở Thanh Đông Lăng nhưng ông lại chọn chôn ở Thanh Tây Lăng. Tại sao lại vậy? Thực ra ban đầu ông vốn định chọn Thanh Đông Lăng nhưng do bên đó dột nước, vì thế đã tiêu tốn rất nhiều tiền mới xây dựng được ở Thanh Tây Lăng. Thực tế, dột nước chỉ là cái cớ, ông chỉ muốn được chôn cất cùng cha mẹ của mình mà thôi, đây mới là mục đích chính.
Vậy thì triều Thanh bị diệt vong, có người cho rằng có liên quan đến lăng mộ, vì lăng mộ của vua Hàm Phong có kích cỡ sai lệch, không được đặt vào long huyệt mà lại tới cửa hổ, cũng là lý do vì sao vua Hàm Phong không có nhiều con cái và triều Thanh cũng bắt đầu suy yếu. Nếu thực sự nói vấn đề nằm ở phong thủy, vậy chẳng phải là nên bắt đầu từ vua Đạo Quang sao? Trước kia Càn Long làm có quy tắc, cha mẹ ở bên trái, con trai ở bên phải, cháu trai cũng phải ở bên trái nhưng Đạo Quang lại không làm như thế.
Thế nên từ thời của vua Đạo Quang, Chiến tranh Nha phiến đã bùng nổ, chính phủ nhà Thanh bước đầu tiến đến cục diện phải cắt đất bồi thường, hơn nữa quốc khố cũng bị trộm, tổn thất ngàn vạn ngân lượng. Từ thời vua Càn Long có Hòa Thân đã xuất hiện thể chế quan liêu không hoàn thiện của triều Thanh rồi, có quá nhiều sâu mọt, quan tham vô số. Thực ra phong thủy mà họ chọn đều rất tốt, tất cả đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ là giữa chừng xảy ra vấn đề, nhưng cho dù thế nào, vấn đề phong thủy cũng chưa hẳn là giả thuyết đáng tin cậy. Mọi người nghĩ sao về điều này?
Cụ ông U80 bị tình trẻ kém 17 tuổi lừa tình, cưng như trứng, lý do chia tay sốc Kim Oanh22:03:12 26/06/2025Kết thúc mối tình buồn với bạn gái kém 17 tuổi với thiệt hại lớn về tiền bạc, ông lão 80 tuổi, người huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam rất hối hận, tự ví mình là con trâu già thích gặm cỏ non .
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo