Lao ra sóng dữ cứu 2 cháu nhỏ, người đàn ông Đà Nẵng kể phút sinh tử nghẹt thở

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trước những ý kiến trái chiều cho rằng người mẹ bất ngờ xuất hiện sau khi 4 con nhỏ được hỗ trợ hàng tỷ đồng, chị Yến Hà – mẹ của bé Mỹ Hương (Lâm Đồng) đã chính thức lên tiếng về hoàn cảnh thực tế và quan điểm của mình.
Những ngày qua, câu chuyện về 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) tự chăm sóc nhau trong hoàn cảnh thiếu vắng cha mẹ đã chạm đến trái tim của hàng triệu mạnh thường quân. Số tiền quyên góp lên tới hàng tỷ đồng là một con số quá lớn, nhưng đi kèm với đó là những hoài nghi nhắm vào người mẹ.
"Tôi làm mồ hôi nước mắt mình ăn thôi"
Chia sẻ vào ngày 31/3, chị Yến Hà khẳng định việc mình quay lại liên lạc với các con không liên quan đến số tiền từ thiện. Chị cho biết bản thân vẫn đang đi làm thuê để tự nuôi sống mình và hiểu rõ giá trị của đồng tiền từ thiện.
"Tiền từ thiện cho các con sao mà tôi lấy được. Mình làm mồ hôi nước mắt mình ăn thôi, chứ đụng vào tiền đó người ta đánh giá", chị Hà bộc bạch.
Lý giải về việc "vắng bóng" suốt thời gian dài, người mẹ này cho biết do các con đang ở nhờ nhà họ hàng – nơi chị không có mối quan hệ tốt – nên chị không thể thường xuyên có mặt. Tuy nhiên, chị khẳng định vẫn giữ liên lạc qua điện thoại để nắm bắt tình hình của các con, bao gồm cả việc bé Hương phải nghỉ học sớm để đi làm thuê.
Nỗi lòng người mẹ "ích kỷ"
Dù thừa nhận bản thân có lỗi khi để các con trải qua những ngày tháng thiếu thốn sự chăm sóc, chị Hà cho rằng ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu được nỗi khổ riêng. Những cuộc trò chuyện giữa chị và con gái lớn Mỹ Hương thường chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, giấc ngủ. Chị nhận thấy con gái đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận và sự trưởng thành ép buộc khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Về cuộc sống riêng, chị Hà hiện đang làm các công việc chân tay như hái trái, nhổ cỏ thuê với thu nhập bấp bênh. Mỗi tháng, chị cố gắng gửi về cho các con từ 1 - 2 triệu đồng. Về người đàn ông đang chung sống, chị xác nhận các con đã gặp mặt nhiều lần, nhưng chị không có ý định đăng ký kết hôn mà chỉ muốn nương tựa nhau lúc tuổi già.
Chị trải lòng: "Nếu sau này các con có nhà riêng và thông cảm cho mẹ, tôi sẵn sàng về để mẹ con cùng làm ăn. Nếu không, tôi cũng sẽ không bước chân vào ngôi nhà đó."
Phương án quản lý tiền từ thiện: Minh bạch và chặt chẽ
Để bảo vệ quyền lợi cho 4 đứa trẻ và tránh những rủi ro không đáng có, UBND xã Tân Hội và Hội Bảo trợ Lâm Đồng đã có buổi làm việc chính thức.
Phương án quản lý tài chính đã được thống nhất như sau: Toàn bộ số tiền hỗ trợ được gửi tiết kiệm đứng tên bé Hà Thị Mỹ Hương. Hội Bảo trợ Lâm Đồng trực tiếp giữ sổ tiết kiệm dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng cho đến khi Mỹ Hương đủ tuổi trưởng thành. Phần lãi suất hàng tháng sẽ được chuyển cho các em để chi trả chi phí sinh hoạt và học tập, đảm bảo số tiền được sử dụng đúng mục đích và minh bạch.
Câu chuyện của 4 chị em Mỹ Hương không chỉ là bài học về lòng nhân ái mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gia đình. Sự can thiệp kịp thời của chính quyền và các tổ chức xã hội trong việc quản lý tài chính được xem là "lá chắn" cần thiết để các em có một tương lai ổn định hơn giữa bão giông dư luận.
Chính quyền lên tiếng xác minh vụ 4 em nhỏ mồ côi ở Lâm Đồng, sự thật ngỡ ngàng
An Lâm11:36:01 31/03/2026Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin người mẹ bỏ rơi 4 đứa con thơ tại Lâm Đồng bất ngờ trở về ngay khi các con nhận được số tiền hỗ trợ khủng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những lời đồn đoán này lại là một câu chuyện...

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo