TikToker Bác Lyn gây tranh cãi vì nết ăn "quá lố", ngang ngửa với Hà Môi

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Giữa dòng chảy hối hả của những tin tức giải trí xa hoa, câu chuyện về ông Quang – người đàn ông vừa thực hiện màn giải cứu nghẹt thở hai đứa trẻ khỏi bàn tay tử thần tại Đà Nẵng – đang trở thành tâm điểm chú ý, chạm đến trái tim của cộng đồng mạng.
Không cần kỹ xảo điện ảnh, không cần kịch bản dàn dựng, lòng dũng cảm của một người dân bình thường đã viết nên một kết thúc có hậu như phim điện ảnh giữa đời thực.
Màn giải cứu nghẹt thở lúc giữa trưa
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 29/3, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Khi cái nắng miền Trung bắt đầu gay gắt, ông Quang ra biển tắm như thường lệ. Tuy nhiên, chuyến đi biển lần này đã trở thành một cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời ông và gia đình hai cháu nhỏ.
Trong lúc đang nghỉ ngơi trên bờ, ánh mắt ông vô tình bắt gặp một khung cảnh kinh hoàng phía xa. Chia sẻ với báo chí, ông Quang vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp: "May nhờ nước biển trong vắt nên tôi nhìn rõ một người chìm ở dưới, một người đang chới với. Lúc này cả hai không thể kêu nổi, tôi lập tức lao ra chứ không nghĩ gì cả."
Hành động bản năng ấy chính là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Giữa biển khơi mênh mông, khi hai nạn nhân đã quá kiệt sức để phát ra tiếng kêu cứu, chỉ có sự quan sát tinh tường và phản ứng nhanh nhạy của ông Quang mới có thể xoay chuyển tình thế.
Cuộc chạy đua với thời gian
Khi tiếp cận mục tiêu, ông Quang mới bàng hoàng nhận ra đó là hai cháu nhỏ (7 tuổi và 5 tuổi). Cả hai đều đã lả đi vì đuối nước. Với kinh nghiệm và sự quyết đoán, ông nhanh chóng xốc hai cháu lên, kẹp chặt hai bên hông và dùng hết sức bình sinh chạy vào bờ.
Sự may mắn mỉm cười khi mực nước tại khu vực đó không quá sâu, giúp ông tiết kiệm được những giây phút vàng để đưa các cháu rời khỏi mặt nước. Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại ở đó: Cháu lớn (7 tuổi): May mắn còn tỉnh táo nhưng hoảng loạn. Cháu nhỏ (5 tuổi): Đã rơi vào tình trạng bất tỉnh, hơi thở yếu ớt.
Ngay lập tức, một cuộc "hội chẩn" khẩn cấp diễn ra ngay trên bãi cát. Ông Quang tri hô người dân, phối hợp cùng nhân viên bảo vệ của khu du lịch gần đó thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo tại chỗ. Tiếng khóc chào đời thứ hai của cháu nhỏ sau hồi lâu sơ cứu đã khiến tất cả những người chứng kiến vỡ òa trong nhẹ nhõm.
Cái kết ấm áp và bài học cảnh tỉnh
Không bỏ mặc nạn nhân, ông Quang tiếp tục theo xe cấp cứu đưa hai cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Cho đến khi chắc chắn các cháu đã được chăm sóc y tế an toàn, ông mới lẳng lặng trở về nhà vào cuối buổi chiều.
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do sự vô ý của trẻ nhỏ. Trong lúc chơi đùa, hai anh em làm rơi dép và bị sóng cuốn ra xa. Vì tiếc món đồ chơi, cả hai cố chạy theo lấy thì bị sụt chân vào vùng nước sâu. Những con sóng lớn liên tục kéo ra, đẩy vào khiến các cháu mất sức hoàn toàn.
Đến ngày 30/3, tin vui về sự hồi phục của hai cháu nhỏ đã mang lại sự an tâm tuyệt đối cho "người hùng" của chúng ta. Trước hành động xả thân cao đẹp này, UBND phường Hải Vân đã kịp thời đến tận nhà để trao tặng giấy khen và tuyên dương ông Quang.
Khách Tây đi bộ xuyên lục địa nổi tiếng thế giới, giữa đường bất ngờ book vé máy bay đến Việt Nam: Lý do cảm động
Trang10:43:25 27/03/2026Tháng 12/2025, khi đã đi bộ đến Kazakhstan, Luke Deakin book may báy sang Việt Nam. Sau đó, anh quay lại điểm dừng cũ, tiếp tục đi bộ đến Hà Nội theo kế hoạch.

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






3 | 0 Thảo luận | Báo cáo