Bí ẩn mộ Tần Thủy Hoàng, chuyên gia khiếp sợ sau 2.200 năm vẫn không dám mở ra

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Câu chuyện về cụ bà Mangayamma Yaramati sinh con ở tuổi 74 từng khiến dư luận toàn cầu chấn động. Nhiều người xem đó là một kỳ tích y học, minh chứng cho những bước tiến vượt bậc của công nghệ sinh sản hiện đại.
Cụ bà Mangayamma Yaramati sống tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Cụ kết hôn với chồng là Sitarama Rajarao từ năm 1962. Suốt hơn nửa thế kỷ chung sống, hai vợ chồng luôn khao khát có một đứa con để hoàn thiện mái ấm gia đình. Họ đã đi khắp nơi, tìm đến nhiều bệnh viện và gặp gỡ vô số bác sĩ với hy vọng tìm được phép màu. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, cánh cửa làm cha mẹ vẫn khép lại trước mắt họ.
Không chỉ chịu nỗi đau vô sinh, cụ Mangayamma còn phải đối mặt với áp lực nặng nề từ xã hội. Tại nhiều vùng nông thôn Ấn Độ, việc một người phụ nữ không có con thường bị xem là điềm xui rủi. Trong nhiều năm, cụ bị hàng xóm và người xung quanh gọi bằng những biệt danh mang tính xúc phạm, ám chỉ là "người đàn bà không con". Những lời dè bỉu ấy như vết dao cứa sâu vào trái tim người phụ nữ đã dành cả cuộc đời chờ đợi thiên chức làm mẹ.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi cụ Mangayamma nghe tin một người hàng xóm 55 tuổi sinh con thành công nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tia hy vọng cuối cùng bỗng bừng lên trong lòng người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi. Bất chấp những lo ngại về tuổi tác, cụ quyết định thử vận may lần cuối.
Các bác sĩ tại Ahalya Hospital ban đầu cũng vô cùng bất ngờ khi tiếp nhận trường hợp này. Sau nhiều cuộc kiểm tra y khoa nghiêm ngặt, họ nhận thấy cụ Mangayamma dù đã 74 tuổi nhưng vẫn đủ điều kiện sức khỏe để mang thai nếu được hỗ trợ y học. Vì cụ đã mãn kinh từ lâu, đội ngũ y bác sĩ phải sử dụng trứng hiến tặng kết hợp với tinh trùng của cụ ông Rajarao để thực hiện thụ tinh ống nghiệm.
Tháng 9 năm 2019, phép màu thực sự đã xảy ra. Cụ Mangayamma sinh hạ thành công hai bé gái sinh đôi khỏe mạnh bằng phương pháp mổ. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình cụ mà còn khiến cả thế giới kinh ngạc. Ở tuổi 74, cụ chính thức được ghi nhận là người phụ nữ sinh con lớn tuổi nhất thế giới, phá vỡ mọi giới hạn sinh học thông thường.
Chỉ một ngày sau khi hai bé gái chào đời, cụ ông Rajarao khi đó đã 82 tuổi bất ngờ bị đột quỵ do quá xúc động. Ông lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ giây phút ấy, cuộc sống của gia đình nhỏ vừa mới trọn vẹn đã bắt đầu rơi vào những chuỗi ngày đầy bất ổn và lo âu.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Chỉ vỏn vẹn 12 tháng sau khi hai con gái ra đời, cụ ông Rajarao đã qua đời vì một cơn đau tim dữ dội. Sự ra đi của người chồng gắn bó hơn nửa thế kỷ đã giáng một cú sốc nặng nề vào cụ Mangayamma. Từ người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được làm mẹ ở tuổi xế chiều, cụ bỗng trở thành góa phụ cô đơn phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi hai đứa trẻ chưa đầy một tuổi.
Ở tuổi gần 80, trong khi nhiều người cùng trang lứa đang tận hưởng tuổi già an nhàn bên con cháu, cụ Mangayamma lại bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác – hành trình làm mẹ của hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Sức khỏe của cụ đã suy giảm đáng kể sau ca sinh nở và những cú sốc tinh thần liên tiếp.
Hiện nay, cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm. Những người xung quanh thường thay nhau hỗ trợ chăm sóc hai bé gái, bởi ai cũng hiểu rằng một mình cụ khó có thể gánh vác hết mọi việc.
Ý thức rõ tuổi tác và sức khỏe của mình, cụ Mangayamma đã phải chuẩn bị sẵn những kế hoạch cho tương lai của các con. Cụ chỉ định người giám hộ trong gia đình để chăm sóc hai bé nếu một ngày nào đó mình không còn nữa. Trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, cụ nghẹn ngào nói: "Tôi không thể rời bỏ các con lúc này, nhưng tôi cũng biết mình không thể sống mãi".
Câu chuyện của cụ Mangayamma Yaramati vì thế không chỉ là một kỳ tích y học mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm trong việc sinh con ở độ tuổi quá cao. Công nghệ sinh sản hiện đại có thể giúp những người khao khát làm cha mẹ đạt được ước mơ của mình, nhưng tương lai của những đứa trẻ khi cha mẹ đã quá già vẫn là một bài toán khó.
Bí ẩn tấm bia khắc chữ "Đồng đường cộng huyệt", liên quan 2 thái giám nhà Minh?
Mai Hoa20:40:44 20/02/2026Trong quá trình thi công tuyến tàu điện ngầm số 7 tại khu vực chùa Kim Tượng, huyện Cẩm Giang, TP. Thành Đô, các công nhân xây dựng bất ngờ phát hiện một quần thể lăng mộ cổ quy mô lớn nằm sâu dưới lòng đất.

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo