Vụ cô gái đón 'con người ta' ở Hải Phòng: thần kinh không bình thường?
![Vụ cô gái đón 'con người ta' ở Hải Phòng: thần kinh không bình thường?](https://t.vgt.vn/2025/1/5/vu-co-gai-don-con-nguoi-ta-o-hai-phong-than-kinh-khong-binh-thuong-600x432-cfd-7359449.webp)
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Mới đây, một cụ ông họ Wei sống tại An Huy ( Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt khi đang có hành vi 'mua vui'. Sự việc khiến dư luận nước này dậy sóng không chỉ vì độ tuổ.i của cụ ông mà còn vì một phát ngôn của cụ tại hiện trường.
'Mua vui' là hành vi vi phạm pháp luật ở Trung Quốc và luôn được cảnh sát quyết liệt trấn áp. Tuy nhiên, những kẻ phạm tội thường rất tinh vi, họ hoạt động bài bản và luôn nhanh chóng rời khỏi địa bàn khi cảm thấy có dấu hiệu bất thường. Do đó, để triệt phá được một đường dây thường tốn khá nhiều công sức. Có không ít vụ truy quét đường dây bất thành vì khi cảnh sát đến nơi thì nghi phạm đã "tẩu thoát" hoặc thiếu các bằng chứng.
Nhiều nghi phạm khi bị bắt một mực phủ nhận và cho biện hộ rằng đây là tình cảm từ hai phía, họ không vi phạm pháp luật. Vụ việc của cụ ông 82 tuổ.i dưới đây cũng tương tự như vậy.
Vào thời khắc cảnh sát tỉnh An Huy ập vào "hang ổ" sau nhiều ngày điều tra và theo dõi, nhiều người ngỡ ngàng khi phát hiện một người phụ nữ trong trạng thái "thiếu vải" ở cùng một người đàn ông lớn tuổ.i.
Khi bị bắt, người phụ nữ một mực khẳng định cô và người đàn ông có quan hệ tình cảm, không hề vi phạm pháp luật. Về phần cụ ông, ngay khi bị bắt tại trận, cụ ông đã rất hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, vì tuổ.i đã cao, sau cùng cụ Wei (82 tuổ.i) vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát. Phải mất 3 phút cảnh sát mới giúp cụ mặc lại được quần áo nghiêm chỉnh.
Tại hiện trường, khi cảnh sát tra hỏi, cụ Wei thành thật trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát.
Mọi chuyện bắt đầu khi cụ ông đi ra ngoài hóng gió. Khi đi qua một con ngõ nhỏ, cụ bất ngờ bị một người phụ nữ giữ tay 'mời chào dịch vụ đặc biệt'. Ban đầu cụ ông đã định lờ đi, nhưng sau đó suy nghĩ lại nên quyết định nghe lời mời gọi.
Sau khi giả vờ chào hỏi như thể quen biết, cụ Wei theo người phụ nữ vào nhà. Trong quá trình trò chuyện, ông biết cô họ Chen và khoảng 40 tuổ.i.
Sau vài câu trao đổi, họ bắt đầu thảo luận về giá cả. Ban đầu, cô Chen đòi 100 tệ (khoảng 350.000 đồng) nhưng cụ Wei thấy đắt quá, sau một hồi mặc cả, cô giảm xuống còn 80 tệ (khoảng 280.000 đồng). Khi họ "bắt tay vào việc", thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, với linh tính Chen vội vàng mặc quần áo định bỏ chạy nhưng không kịp. Cảnh sát đã phá cửa và xông vào phòng khống chế cả hai.
Tuy nhiên, bằng kỹ năng nghiệp vụ của mình, cảnh sát nhanh chóng tìm được sơ hở và bằng chứng chứng minh cả hai đã phát sinh giao dịch mua bán. Người phụ nữ họ Chen (40 tuổ.i) sau đó cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình.
"Tôi biết hành động này là phạm pháp nhưng ở độ tuổ.i này của tôi, ngoài 'thú vui' này còn gì để 'giải trí' nữa cơ chứ? Tôi góa vợ nhiều năm, con cháu ở xa, sức khỏe không còn đủ để tham gia các hoạt động nhảy múa, khiêu vũ. Tôi cũng cảm thấy cô đơn như bao người già sống một mình khác.
Tôi cũng có nhu cầu bình thường, tuy nhu cầu không như hồi còn trẻ nhưng không phải không có, tới tuổ.i tôi rồi các cậu sẽ tự hiểu. Đây đáng lẽ phải là điều bình thường, nhưng khi nói ra thì thực sự chính tôi cũng cảm thấy rất ngượng", cụ ông 82 tuổ.i chia sẻ với cảnh sát. Nhiều cảnh sát có mặt tại hiện trường khi nghe cụ ông chia sẻ thẳng thắn về nhu cầu cũng cảm thấy ngại ngùng.
Vụ việc sau khi được truyền thông công khai, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với vấn nạn sống cô độc của người cao tuổ.i hiện nay. Đồng thời nhắc nhở mọi người về một vấn đề nhức nhối đó là sự thiếu quan tâm, cởi mở trong việc thể hiện và đáp ứng nhu cầu về tâm lý lẫn sinh lý của người cao tuổ.i.
Mặc dù vậy, hành vi mua bán trên vẫn là hành vi phạm pháp, cần loại trừ. Cụ ông và cả người phụ nữ vẫn phải đối mặt những hình phạt theo đúng quy định.
Về phần cô Chen, sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện cô Chen có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng cô bệnh nặng, cần tiề.n chữa trị, và cô đã thử nhiều công việc nhưng không đủ chi phí chi trả viện phí. Cuộc đời đưa đẩy khiến cô quyết định làm việc này, sau khi nghe nói công việc này kiếm được tiề.n nhanh và không mệt mỏi.
Xét về hoàn cảnh của cụ Wei và cô Chen, cảnh sát quyết định chỉ phạt tiề.n và lưu lại hồ sơ chứ không giam giữ.
Sự việc mua bán 'niềm vui' ở người cao tuổ.i không phải hiếm gặp, nó phần nào phản ánh những vấn đề xã hội thực tế hiện nay. Khi nhu cầu tâm sinh lý của người già thường bị bỏ ngỏ, thậm chí mọi người có xu hướng tránh né vì cho rằng nó không "đứng đắn". Theo đó, xã hội cần có cái nhìn trực diện hơn cũng như quan tâm hơn tới người cao tuổ.i, giúp họ có một tuổ.i già an lành hơn.
Hai b.é tra.i biến mất trước cửa nhà, 30 năm sau xét nghiệm DNA nhận cái kết sốc Bảo Yến18:35:17 09/02/2025Tìm thấy 2 con trai sau 30 năm xa cách, người mẹ như muốn vỡ òa cảm xúc. Tuy người con trai cả chưa có kế hoạch khi nào về nhà nhận người thân nhưng bà tin, nhất định cả gia đình sẽ sớm được đoàn tụ.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo