Cặp đôi gặp nạn trên đường phát thiệp cưới, cô dâu ra đi mãi mãi, tấm ảnh cưới mãi nằm im một góc
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ vì muốn con có tương lai xán lạn, thành tài mà bố mẹ bán cả nhà để con có cơ hội du học. Nào ngờ đến khi quay về, đứa con trai "hại" cả nhà vào vòng lao lý.
Hầu hết các bậc cha mẹ ai cũng hy vọng dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Đặc biệt là điều kiện vật chất và môi trường giáo dục là những ưu tiên hàng đầu của lớp thế hệ phụ huynh đi trước. Nhiều gia đình quan niệm đời cha mẹ nhiều vất vả thì phải đầu tư cho con của mình để học tập thành tài, có một công việc thu nhập cao.
Trong thời đại hiện nay, các gia đình đều "chạy đua" để tích góp t.iền của cho con đi du học nước ngoài. Thậm chí trong xã hội Trung Quốc từng rộ lên trào lưu đi du học khiến nhiều gia đình vay mượn khắp nơi hoặc bán nhà bán đất để đưa t.iền cho con sang nước ngoài theo đuổi con chữ. Tuy nhiên không phải nhà nào cũng nhận được kết cục hạnh phúc, viên mãn khi bước trên con đường này.
Một câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người suy ngẫm về vấn đề đầu tư giáo dục cho con cái. Cụ thể, một đôi vợ chồng họ Tô sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc có một người con trai duy nhất đặt tên là Tiểu Húc, là báu vật yêu quý nhất của hai người. Vì cả nhà chỉ có một người con độc đinh nên ông bà Tô dành hết mọi sự quan tâm, chăm chút cho con với hy vọng con lớn lên sẽ thành tài.
Năm 2019, ông bà Tô nghe mọi người giới thiệu về chuyện du học nước ngoài nên cũng muốn cho con trai trải nghiệm. Nhưng xuất ngoại không dễ dàng như vậy. Không có học bổng và cũng không được chính phủ tài trợ, chi phí du học vào khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây chắc chắn là một số t.iền rất lớn đối với vợ chồng ông Tô, những người có thu nhập không quá dư dả. Cuối cùng, hai vợ chồng đành nghiến răng bán căn nhà làm chi phí du học để con "bằng bạn bằng bè".
Sau thời gian dài tu dưỡng ngoại quốc, con trai của ông bà Tô trở về nước và bắt đầu tìm việc làm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của cha mẹ, cậu con trai lại không chọn được công việc ưng ý, phần lớn là do chê t.iền lương ít ỏi. Dưới sự thúc giục ngày đêm của cha mẹ, Tiểu Húc bắt đầu học theo người ta làm kinh doanh.
Được biết, trong nhiều năm sống ở Mỹ, Tiểu Húc biết một loại khí gọi là khí cười rất được giới trẻ ưa chuộng. Loại khí này sẽ tạo cảm giác hưng phấn cho người dùng nhưng lại không nằm trong danh sách chất cấm của Trung Quốc lúc bấy giờ. Chính vì vậy, Tiểu Húc đã bàn bạc với cha mẹ để nhập hàng loạt khí cười về kinh doanh.
Về phần ông bà Tô, khi nghe con trai có chí kinh doanh riêng và biết được loại khí cười này không bị cấm buôn bán nên an tâm cho con làm. Trong suốt 1 năm đầu, Tiểu Húc thu về số t.iền hơn 1 tỷ đồng khi bán khí cười.
Tuy nhiên sau đó, cả nhà chàng trai bị cảnh sát điều tra về tội danh buôn bán bất hợp pháp. Theo lý giải của cảnh sát, khí cười tuy không bị cấm ở Trung Quốc nhưng vì là loại hoá chất đặc biệt nên nếu muốn kinh doanh phải có giấy phép của cơ quan chức năng. Đằng này gia đình Tiểu Húc bán khí cười lại không hề có sự cho phép của cấp cao nên bị khép vào tội kinh doanh lậu hàng hoá đặc biệt.
Kết cục Tiểu Húc bị toà kết án 1 năm 6 tháng tù giam cùng số t.iền phạt 100.000 NDT (khoảng 343 triệu đồng). Còn cha mẹ của Tiểu Húc cũng bị liên luỵ phạt tù cùng số t.iền 140.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng).
Mùa nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười Tin tài trợMùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười diễn ra vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hằng năm.Tập quán sinh hoạt trong đời sống và kế sinh nhai của người dân vùng Đồng Tháp Mười trong mùa nước nổi năm nay có những gam màu đối lập.
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Báo cáo