Tần Thủy Hoàng lộ dung mạo hiếm thấy trong lịch sử, AI đã làm gì với chiếc sọ?

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong thâm cung bí sử thời Càn Long, sự qua đời của vị Hoàng hậu đầu tiên khiến nhiều người thắc mắc. Bởi xoay quanh 2 bộ phim cung đấu được dựng lại, vị Hoàng hậu có cách ra đi quá khác biệt đã dấy lên nhiều nghi vấn về 1 âm mưu chốn hậu cung.
Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, hay Phú Sát Hoàng hậu (1712 - 1748), là Hoàng hậu đầu tiên của Càn Long Đế, xuất thân từ dòng dõi Phú Sát thị cao quý. Bà trở thành Đích phúc tấn của Bảo Thân Vương Hoằng Lịch (Càn Long sau này) khi mới 16 tuổi. Năm 1735, khi Càn Long lên ngôi, bà được sắc phong Hoàng hậu.
Với Càn Long, Phú Sát Hoàng hậu là người vợ lý tưởng: ôn nhu, hiền hậu, đoan trang, cần cù, tiết kiệm và đặc biệt hòa nhã với các phi tần, không tranh đua, mưu hại. Tuy nhiên, vị Hoàng hậu đức hạnh này lại qua đời đột ngột ở tuổi 36, để lại nhiều truyền thuyết bí ẩn về sự ra đi đột ngột của bà.
Trong "Diên Hi Công Lược", Phú Sát Hoàng hậu là một người phụ nữ phẩm hạnh tuyệt vời, tài sắc vẹn toàn, thấu hiểu lòng người nhưng lại khao khát cuộc sống tự do. Nỗi đau mất đi hai người con trai đã khiến bà suy sụp. Đỉnh điểm là khi Nhĩ Tình, em dâu và cũng là thị nữ thân cận của bà, tiết lộ chuyện tư thông với Càn Long, Phú Sát Hoàng hậu đã phẫn uất mà t.ự vẫ.n.
Ngược lại, "Hậu Cung Như Ý Truyện" lại khắc họa Phú Sát Hoàng hậu là người "khẩu phật tâm xà", bề ngoài nhân hậu nhưng nội tâm đầy hiểm ác. Bà cũng sinh bệnh sau sự ra đi của hai người con trai. Trong chuyến Đông tuần, dù sức khỏe suy yếu, bà vẫn cố gắng đi theo để giữ vững uy nghiêm. Tuy nhiên, bà đã bị Mai Tần hãm hại, đẩy xuống nước. Điều đáng đau lòng là không ai cứu giúp cho đến khi một thị vệ phát hiện. Bệnh nặng cộng thêm việc rơi xuống nước đã khiến bà không qua khỏi. Trước khi mất, bà còn lo lắng về việc Nhàn Phi sẽ trở thành Hoàng hậu kế tiếp mà tiến cử người khác, khiến Càn Long tức giận và tra hỏi về những tội ác của bà. Bị nghi ngờ, Hoàng hậu phẫn uất qua đời.
Ngoài những câu chuyện trên phim ảnh, dân gian còn lưu truyền nhiều giả thuyết khác về sự ra đi đột ngột của Phú Sát Hoàng hậu, mà trong đó, áp lực ngôi vị và nghi vấn tư thông của Càn Long là hai điểm nhấn lớn nhất.
Có thuyết cho rằng, bà quá mệt mỏi với cương vị Hoàng hậu, áp lực đến suy kiệt. Một thuyết khác lại đồn đoán sự qua đời của bà có liên quan đến việc Càn Long lén lút tư tình với em dâu của bà, vợ của Phó Hằng.
Theo truyền thuyết này, vợ của Phó Hằng rất được Càn Long sủng ái (điều này cũng được chính sử ghi nhận), thường xuyên ra vào cung thăm Phú Sát Hoàng hậu. Một lần trên đường về, bà bị Càn Long xâm hại. Thậm chí, người ta còn đồn rằng Phúc Khang An, con trai thứ ba của Phó Hằng, chính là con ruột của Càn Long. Khi Phú Sát Hoàng hậu biết chuyện, bà vô cùng đau khổ, héo mòn từng ngày. Sau đó, trong chuyến Nam tuần, Càn Long vẫn chứng nào tật nấy, lén lút tìm gái ca kỹ. Phú Sát Hoàng hậu không thể chịu đựng thêm nữa mà t.ự vẫ.n.
Một thuyết truyền miệng dân gian nói rằng, Phú Sát Hoàng hậu sau khi biết được chuyện hoan ái của Càn Long với em dâu, trong lòng vô cùng oán hận Càn Long. Thế nhưng, Hoàng đế không thể biện bạch, nên bà đành nhẫn nhịn xuống nước.
Thế rồi chuyến Nam tuần di chuyển bằng đường thủy, thấy Càn Long Đế chè chén say sưa với ca kỹ trên thuyền, Phú Sát Hoàng hậu thuyết phục Hoàng đế mãi không được nên uất hận mang chuyện hoan lạc của Càn Long với em dâu năm xưa ra mắng Hoàng đế thậm tệ.
Trong cơn tức giận, Càn Long Đế bèn đẩy Hoàng hậu xuống nước dẫn đến ngạt thở. Và lễ tang long trọng mà Càn Long Đế dành cho bà chính là để che giấu chân tướng.
Nhiều người bác bỏ truyền thuyết Càn Long đẩy Phú Sát Hoàng hậu xuống nước, bởi sử sách ghi lại rằng Càn Long vô cùng yêu thương bà, thậm chí "tôn trọng nhau như khách, cảm tình chân thành, thập phần ân ái". Sau khi bà qua đời, Càn Long viết hơn 100 bài thơ tiếc thương, và giữ nguyên Trường Xuân Cung - nơi bà từng sống - không cho bất kỳ phi tần nào khác vào ở cho đến khi ông thoái vị. Điều này cho thấy sự gắn bó sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn của Càn Long dành cho Phú Sát Hoàng hậu.
Bí ẩn vị kế hậu Ô Lạp Na Lạp Thị được vua sủng ái, qua đời ấm ức, thua cả nô tì Hany Đan15:06:51 04/06/2025Những vấn đề xoay quanh thâm cung bí sử triều Thanh nhận được nhiều sự tò mò từ khán giả, Một trong số đó chính là vị kế hậu của dòng dõi Ô Lạp Na Lạp Thị lúc sinh thờiđược Càn Long hết lòng sủng ái nhưng khi qua đời lại hèn kém...
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo