Văn Toàn và dàn sao động viên Đình Bắc, một BLV chê U23 thua lứa Quang Hải

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trang tin Sohu vừa gây chấn động khi lan truyền thông tin U23 Việt Nam đã nộp đơn kháng cáo lên AFC, yêu cầu hủy bỏ thẻ đỏ của Lý Đức và xem xét lại kết quả trận đấu. Tin đồn này khiến truyền thông khu vực dậy sóng, HLV Kim cũng ngơ ngác.
Tin đồn thất thiệt từ truyền thông nước bạn
Ngay sau chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc, trang Sohu đã đăng tải một bài viết với tiêu đề đầy khiêu khích, khẳng định nội bộ U23 Việt Nam đang rơi vào tình trạng "hỗn loạn" vì bất mãn với công tác trọng tài. Theo trang tin này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cho rằng tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Phạm Lý Đức là "vô căn cứ". Sohu mô tả: "U23 Việt Nam cho rằng trận đấu không công bằng và có những yếu tố ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến kết quả. Họ lập luận rằng đó chỉ là một cú đẩy nhẹ trong lúc nóng giận, không phải hành động trả đũa ác ý".
Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn đẩy kịch tính lên cao khi cho rằng chiến thắng của đội nhà đang "chờ phán quyết cuối cùng" từ AFC do áp lực từ phía Việt Nam. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, tạo nên một bầu không khí căng thẳng không cần thiết giữa hội cổ động viên hai nước. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây chỉ là những chiêu trò "câu view" thiếu căn cứ, bởi thực tế tại Saudi Arabia hoàn toàn khác xa với những gì báo bạn mô tả.
Phản ứng quân tử của HLV Kim Sang-sik và "tội đồ" Lý Đức
Trái ngược với vẻ "hung hăng" mà báo chí Trung Quốc thêu dệt, HLV Kim Sang-sik đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng ngay trong buổi họp báo sau trận. Chiến lược gia người Hàn Quốc không hề đề cập đến việc khiếu nại hay đổ lỗi cho trọng tài. Thay vào đó, ông thẳng thắn thừa nhận: "Chúc mừng U23 Trung Quốc, họ là đội bóng mạnh và đã chơi xuất sắc. Chúng tôi có phần bất ngờ với lối chơi của họ ngay từ hiệp một". Thái độ cầu thị của ông Kim chính là lời đáp trả đanh thép nhất, khẳng định U23 Việt Nam hoàn toàn chấp nhận kết quả để hướng về phía trước.
Về phía hậu vệ Lý Đức, người bị truyền thông Trung Quốc lôi vào vòng xoáy tranh cãi, anh cũng đã có những chia sẻ đầy hối lỗi. Thay vì tìm cách thanh minh hay yêu cầu hủy thẻ, Lý Đức đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ: "Lời xin lỗi không bao giờ là đủ. Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây khó khăn cho đội bóng". Sự ăn năn của cầu thủ trẻ và thái độ điềm tĩnh của Ban Huấn luyện cho thấy U23 Việt Nam đang hành xử một cách chuyên nghiệp, thay vì sa đà vào những cuộc kiện tụng vô vọng như đồn đoán.
Cuộc chiến danh dự và mục tiêu huy chương đồng
Sau thất bại tại bán kết, chiều 22/1, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập với tinh thần sảng khoái nhờ liệu pháp tâm lý của HLV Kim Sang-sik. Trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc không còn là thủ tục, mà là cơ hội để Đình Bắc cùng đồng đội lấy lại hình ảnh và tri ân khán giả bằng lối chơi tận hiến. Toàn đội đã mổ băng, phân tích kỹ đối thủ với quyết tâm cao nhất. Thay vì bận tâm đến những tin đồn thất thiệt hay dư âm trận thua cũ, các chiến binh sao vàng đang dồn toàn lực để khép lại hành trình châu Á 2026 bằng một dấu ấn đẹp và hiên ngang nhất.
Ấm lòng: Bà con quê Đình Bắc không quay lưng, còn thuê màn LED "khủng" cổ vũ U23 Việt Nam tranh hạng 3 châu Á
Tú21:12:47 22/01/2026Sau thất bại đầy tiếc nuối của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, trên MXH không khó để bắt gặp những lời chê trách, thậm chí quay lưng vội vàng với các cầu thủ trẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

12 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo