HLV TQ lên mặt gáy khét sau trận thắng U23 VN, Weibo bùng nổ 'một đêm không ngủ'

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã khép lại với dư âm đầy cay đắng vào rạng sáng ngày 21/1. Tâm điểm của mọi sự chú ý không chỉ là tỉ số 0-3, mà là khoảnh khắc "mất lái" của trung vệ Phạm Lý Đức.
Sau tấm thẻ đỏ nghiệt ngã khiến U23 Việt Nam dừng bước, Phạm Lý Đức dù đã cúi đầu xin lỗi vẫn không thoát khỏi 'cơn mưa' phẫn nộ từ fan nhà, trong khi cộng đồng mạng Thái Lan lại bất ngờ có động thái bênh vực đầy xót xa cho cầu thủ trẻ.
Phút 74 nghiệt ngã và "cơn bão" từ không gian mạng
Trận bán kết đang ở giai đoạn căng thẳng nhất thì bước ngoặt tồi tệ xảy ra ở phút 74. Trong một tình huống không kiềm chế được cảm xúc trước lối chơi câu giờ của đối phương, trung vệ Phạm Lý Đức đã có hành vi đánh nguội ngay trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ thuộc biên chế CAHN.
Ngay lập tức, một "cơn bão" chỉ trích đã càn quét qua trang cá nhân của cầu thủ trẻ này. Nhiều cổ động viên Việt Nam không giấu nổi sự thất vọng, tràn vào để lại những bình luận gay gắt. Họ cho rằng hành động của Lý Đức là thiếu bản lĩnh, làm đổ sông đổ biển nỗ lực của toàn đội trong bối cảnh U23 Việt Nam đang nỗ lực tìm bàn gỡ. Với nhiều người, chiếc "đầu nóng" ở một trận cầu đỉnh cao là sai lầm không thể dung thứ, nhất là khi đội nhà đang ở thế bám đuổi.
Lực bất tòng tâm và lời xin lỗi muộn màng
Việc mất đi một chốt chặn quan trọng khiến hàng thủ U23 Việt Nam vỡ vụn. Dù các cầu thủ trên hàng công vẫn nỗ lực dâng cao, thậm chí có những cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Li Hao bên phía Trung Quốc. Bi kịch khép lại ở phút bù giờ 90+8 khi Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bạn từ một pha phản công sắc lẹm.
Sau trận đấu, trong tâm thế của một người vừa trải qua cú sốc lớn nhất sự nghiệp trẻ, Phạm Lý Đức đã lên tiếng. Không biện minh cho hành động của mình, trung vệ này chỉ biết gửi lời xin lỗi chân thành: "Lời xin lỗi không bao giờ đủ... Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ bọn em." Lời bộc bạch này cho thấy sự hối hận tột cùng của một cầu thủ trẻ sau khi phải trả giá quá đắt cho một khoảnh khắc thiếu kiềm chế.
Góc nhìn nhân văn từ đối thủ truyền kiếp
Giữa lúc dư luận trong nước đang chia rẽ vì chiếc thẻ đỏ, một diễn biến bất ngờ lại đến từ phía các cổ động viên Thái Lan. Thay vì những lời mỉa mai thường thấy trong các cuộc đối đầu khu vực, cộng đồng mạng xứ Chùa Vàng lại dành cho U23 Việt Nam và Lý Đức sự thấu hiểu đáng kinh ngạc.
Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Thái Lan, nhiều CĐV cho rằng thất bại này là do U23 Việt Nam gặp quá nhiều vận đen: từ việc mất trụ cột Hiểu Minh sớm do chấn thương đến áp lực tâm lý cực lớn khi bị dẫn bàn. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Bóng đá trẻ là để học hỏi. Đây là trải nghiệm mà bất cứ ai cũng phải trải qua để trưởng thành". Nhiều người Thái vẫn khẳng định U23 Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á tại sân chơi châu lục nhờ lối đá có tổ chức và tinh thần chiến đấu kiên cường xuyên suốt giải đấu.
HLV Trung Quốc tiết lộ bí quyết giúp "hạ" Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026
Thanh Yên10:06:17 21/01/2026Theo HLV Antonio Puche, việc tin vào lối chơi kiểm soát bóng và duy trì nỗ lực không ngừng suốt 50 ngày chuẩn bị đã giúp U23 Trung Quốc chơi vượt trội, thắng U23 Việt Nam 3-0 tại bán kết U23 châu Á 2026.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










1 | 0 Thảo luận | Báo cáo