CĐV Trung Quốc tự tin đội nhà khóa chặt Đình Bắc

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết đã để lại nhiều tiếc nuối khi U23 Việt Nam đánh mất thế trận một cách bất ngờ. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Lý Đức và sự đuối sức của Đình Bắc trở thành những bước ngoặt đau đớn khiến CĐM tiếc nuối.
Khi "ngòi nổ" Đình Bắc bị kìm kẹp và sai lầm chiến thuật của ông Kim
Bước vào trận bán kết lịch sử, người hâm mộ kỳ vọng vào một kịch bản bùng nổ từ Nguyễn Đình Bắc. Thế nhưng, thực tế trên sân Al-Faisal lại là một gam màu xám xịt. Tiền đạo quê Nghệ An bước vào trận đấu với đôi chân nặng trĩu do những chấn thương từ vòng bảng chưa hoàn toàn bình phục. Nhận diện được sự nguy hiểm của số 7 bên phía Việt Nam, HLV đối phương đã cắt cử từ 3 đến 4 cầu thủ luôn áp sát, kìm chân mỗi khi Bắc có bóng. Sự "chăm sóc" đặc biệt này cộng với nền tảng thể lực suy giảm khiến Đình Bắc hoàn toàn đuối sức, không thể tạo ra những pha đột phá mang tính đột biến như kỳ vọng.
Sự bế tắc của Đình Bắc càng trở nên trầm trọng khi HLV Kim Sang-sik đưa ra những lựa chọn nhân sự gây tranh cãi. Việc tung vào sân ba cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm là Lê Phát, Ngọc Mỹ và Công Phương ở tuyến trên đã khiến U23 Việt Nam mất hoàn toàn quyền kiểm soát bóng. Suốt hiệp một, bóng chỉ lăn quanh quẩn bên phần sân nhà, đẩy các học trò ông Kim vào thế phải lùi sâu chống đỡ trong tuyệt vọng. Con số 37% tỷ lệ cầm bóng là minh chứng rõ nhất cho một hiệp đấu bị động và bạc nhược của đội bóng áo đỏ.
Thảm họa không chiến và tấm thẻ đỏ nghiệt ngã của Lý Đức
Cơn ác mộng của U23 Việt Nam thực sự bắt đầu khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và phải rời sân sớm. Mất đi "cột trụ" phòng ngự, hàng thủ Việt Nam bộc lộ rõ điểm yếu chết người ở khả năng không chiến. Ngay đầu hiệp hai, từ một tình huống phạt góc, U23 Trung Quốc đã trừng phạt sự lúng túng của hàng thủ Việt Nam bằng cú đánh đầu cận thành mở tỷ số. Chỉ vài phút sau, khi tinh thần chưa kịp xốc lại, mành lưới của thủ môn Trung Kiên tiếp tục rung lên lần thứ hai sau pha dứt điểm gọn gàng của Xiang Yuwang.
Mọi hy vọng lội ngược dòng chính thức khép lại ở phút 73 khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong một tình huống bóng chết, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ thuộc biên chế CAHN có hành vi bạo lực và truất quyền thi đấu của anh. Chơi thiếu người và tâm lý rệu rã, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút bù giờ thứ 8. Thất bại 0-3 không chỉ là một kết quả thua đậm, mà còn là nỗi đau của sự bất lực trước một đối thủ đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi của chúng ta.
Lời xin lỗi muộn màng và bài học đắt giá cho những cầu thủ trẻ
Ngay sau trận đấu, Phạm Lý Đức đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân để tạ lỗi với công chúng: "Lời xin lỗi không bao giờ đủ... Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam". Hình ảnh Lý Đức lầm lũi rời sân với gương mặt đượm buồn là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của đêm bán kết. Tấm thẻ đỏ không chỉ khiến đội nhà thua thảm mà còn là bài học xương máu về bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những trận cầu đỉnh cao.
Dù hành trình tiến tới ngôi vương đã khép lại, U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc để vớt vát niềm tin nơi người hâm mộ. Thất bại trước U23 Trung Quốc là nốt trầm đáng tiếc, nhưng cũng là dịp để các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Lý Đức nhìn lại mình, trưởng thành hơn từ những vấp ngã để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong tương lai.
Đình Bắc bị đồn yêu Á hậu Sen Vàng, bố mẹ lên tiếng nóng, lộ rõ quan hệ cả hai?
Dan Ny07:26:43 21/01/2026Tiền đạo Đình Bắc đang là tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò cùng một nàng Á hậu nổi tiếng của nhà Sen Vàng. Trước sự tò mò của dư luận, phản ứng bất ngờ từ phía bố mẹ nam cầu thủ đã phần nào hé lộ sự thật về...


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










1 | 0 Thảo luận | Báo cáo