Thi đua thực hiện văn hóa công sở

Phiên tòa thứ 5 vụ Oh Yoanna tiếp tục trì hoãn do các nhân chứng bị cáo buộc quấy rối không có mặt. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 510 triệu won sau cái mất của nữ MC 28 tuổi, người đã để lại 17 trang thư tố cáo đồng nghiệp tại đài MBC.
Ngày 16/4, Tòa án Trung ương Seoul (Hàn Quốc) đã mở phiên điều trần thứ 5 liên quan đến vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại sau sự ra đi thương tâm của nữ MC thời tiết Oh Yoanna. Tuy nhiên, một kịch bản không mong muốn đã lặp lại: quá trình xét hỏi nhân chứng buộc phải hủy bỏ vì không một ai trong danh sách triệu tập có mặt tại tòa.
Sự vắng mặt này đến từ cả hai phía. Gia đình nạn nhân trước đó đã đề nghị triệu tập 3 người, trong đó có 2 phát thanh viên thời tiết bị cáo buộc trực tiếp có hành vi quấy rối. Phía bị đơn cũng đề xuất một nhà sản xuất chương trình thời tiết từng làm việc sát sao với Oh Yoanna để đối chất. Việc các nhân chứng chủ chốt "bặt vô âm tín" đã đẩy vụ án vào thế bế tắc pháp lý mới.
Theo ghi nhận từ tòa án, một số nhân chứng đã chủ động thông báo vắng mặt từ trước. Đáng chú ý, đối với hai phát thanh viên bị tình nghi gây áp lực tâm lý dẫn đến cái chết của đồng nghiệp, giấy triệu tập được cho là "chưa được gửi đầy đủ" hoặc chưa đến tay người nhận một cách chính thức. Đây được xem là kẽ hở khiến quy trình tố tụng bị chậm trễ đáng kể.
Trước thái độ thiếu hợp tác này, Thẩm phán đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép: Nếu các nhân chứng tiếp tục vắng mặt mà không có lý do chính đáng trong phiên xử tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính và biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Phiên tòa kế tiếp được ấn định vào ngày 18/6.
Nhìn lại sự việc, tháng 9/2024, cả làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin Oh Yoanna qua đời ở tuổi 28. Sự ra đi của cô không chỉ là một mất mát về tài năng mà còn phơi bày những mảng tối kinh hoàng tại đài truyền hình MBC. Nữ phát thanh viên đã để lại 17 trang thư tuyệt mệnh, ghi chép chi tiết những uất ức và hành vi bắt nạt, quấy rối mà cô phải chịu đựng từ chính các đồng nghiệp.
Sau cuộc thanh tra đặc biệt, Bộ Lao động Hàn Quốc đã chính thức xác định có tồn tại các hành vi quấy rối tại nơi làm việc đối với Oh Yoanna. Dù Chủ tịch MBC, Ahn Hyung Jun, đã đưa ra lời xin lỗi công khai và truy tặng cô chứng nhận "nhân viên danh dự", nhưng những hành động đó dường như là chưa đủ để xoa dịu nỗi đau của gia đình.
Hiện tại, gia đình Oh Yoanna đang kiên trì theo đuổi vụ kiện dân sự với mức yêu cầu bồi thường lên tới 510 triệu won (tương đương hơn 9 tỷ đồng) đối với những cá nhân liên quan. Mặc dù hai bên từng có những thỏa thuận dàn xếp nhất định, nhưng gia đình nạn nhân khẳng định họ sẽ đi đến cùng để làm rõ trách nhiệm của những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy cô đến bước đường cùng.
Vụ việc của Oh Yoanna đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về văn hóa làm việc độc hại và tình trạng bắt nạt đồng nghiệp trong ngành truyền thông Hàn Quốc. Công chúng đang đổ dồn sự chú ý vào ngày 18/6 tới, hy vọng rằng các nhân chứng sẽ xuất hiện để ánh sáng công lý được thực thi, trả lại danh dự cho nữ phát thanh viên bạc mệnh.
Giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết mắng bác sĩ "lương y như hổ báo, loi nhoi như lũ dòi"
Châu Tỉnh17:23:01 06/09/2022Bị phản ánh sắp xếp công việc tréo ngoe, có dấu hiệu ưu ái nhân viên hợp đồng, giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết mắng một số bác sĩ "lương y như hổ báo, loi nhoi như lũ dòi" và chỉ đạo chẩn đoán bệnh nhẹ thành bệnh nặng




















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo