Một người tử vong sau vụ ô tô mất lái gây tai nạn ở Tây Ninh

Tối 3/5, lực lượng chức năng tại Tây Ninh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Vĩnh Công. Nghi phạm là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi, còn gọi là Thanh), người bị cáo buộc đã ra tay với vợ và con trai mới 2 tháng tuổi.
Ngay trong đêm, hàng chục người dân từ các khu vực lân cận đổ về con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án tại ấp Kỳ Châu để theo dõi diễn biến. Không khí bao trùm sự bàng hoàng và lo lắng khi nhiều người không thể tin nghi phạm lại ra tay với chính người thân của mình.
Theo ghi nhận, địa điểm nơi xảy ra vụ án là một căn nhà cấp 4, nằm cách đường chính khoảng 70m, lối vào là con hẻm bê tông rộng chừng 3m, hai bên rợp bóng cây. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, nhiều người dân vẫn tụ tập, bàn tán chưa dứt về sự việc kinh hoàng diễn ra chỉ vài giờ trước đó.
Bà Hoa (60 tuổi), sống gần hiện trường, kể lại khoảnh khắc ám ảnh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Khi đang ngồi trước nhà, bà bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Ngay sau đó, bà nhìn thấy bà cụ khoảng 70 tuổi là mẹ của Nguyễn Tấn Phú trong tình trạng bê bết từ trong hẻm ra ngoài kêu cứu.
"Bà ấy vừa chạy vừa khóc, nói con trai đã giết con dâu và cháu nội, cầu cứu mọi người giúp đỡ", bà Hoa kể. Ít phút sau, cha của nghi phạm cũng xuất hiện trong tình trạng bị thương nặng, máu dính đầy người, ôm vợ rồi cùng ngã quỵ giữa đường, liên tục kêu cứu.
Người dân lập tức báo công an và chạy vào kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, khi tiếp cận căn nhà, họ phát hiện Nguyễn Tấn Phú đang cầm dao với biểu hiện bất thường nên không ai dám tiến vào. Lực lượng dân phòng có mặt sớm nhất cũng phải đứng ngoài chờ lực lượng công an đến xử lý.
Theo lời kể ban đầu của người cha, khi phát hiện con trai sát hại vợ và con ruột, hai ông bà đã lao vào can ngăn nhưng bị tấn công. May mắn thoát ra ngoài, họ chạy ra đường kêu cứu hàng xóm và trình báo cơ quan chức năng.
Anh Phương (30 tuổi), một người dân sống gần hiện trường cho biết, khi anh có mặt, mẹ nghi phạm bị thương ở vùng đầu và cổ, còn người cha bị thương nặng ở vai. Cả hai nhanh chóng được người dân hỗ trợ đưa đến trạm y tế xã, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.
Trong khi đó, bên trong căn nhà, nghi phạm vẫn cố thủ với hung khí trên tay. Khi lực lượng công an tiến vào, Nguyễn Tấn Phú đóng cửa, sau đó leo lên mái nhà nhằm chống đối. Phải mất một khoảng thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng mới khống chế được người này.
Nhân chứng cho biết, tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm có biểu hiện bất thường, liên tục la hét, chửi bới, ánh mắt thiếu tỉnh táo. Sau khi khống chế, công an đã đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Điều khiến người dân địa phương càng thêm bất ngờ là trước khi vụ án xảy ra, nghi phạm được nhận xét là người hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm ăn. Nhiều năm qua, Nguyễn Tấn Phú làm nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn, ít giao tiếp với xung quanh và không có mâu thuẫn đáng chú ý với ai. Theo một số người dân, mỗi sáng, nghi phạm thường đi chợ mua đồ ăn cho gia đình trước khi đi làm. Cuộc sống tưởng chừng bình lặng cho đến khi xảy ra thảm kịch.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng từ nhỏ, Nguyễn Tấn Phú đã có biểu hiện chậm chạp, tâm lý không ổn định. Dù được gia đình yêu thương, tạo điều kiện học nghề, người này vẫn sống khép kín, ít giao tiếp.
Khoảng hai năm trước, nghi phạm kết hôn với vợ quê Cà Mau. Cặp đôi có một con trai mới sinh được khoảng 2 tháng. Theo người dân, vợ nghi phạm ở nhà bán hàng online, còn chồng làm việc tại tiệm kim hoàn.
Một người tử vong bất thường trong rừng ở Tây Ninh
An Huy10:58:44 26/04/2026Lực lượng chức năng xã Tân Hòa (Tây Ninh) đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông được phát hiện tử vong tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng.












3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ









7 | 0 Thảo luận | Báo cáo