Đồng Nai: Bé trai bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Lễ hội Then Kin Pang tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vốn là một trong những nét văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia vào không gian té nước náo nhiệt. Tuy nhiên, giữa bầu không khí vui tươi ấy, một sự cố kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 26/4 đã khiến tất cả những người chứng kiến phải bàng hoàng.
Một bé trai 10 tuổi trong lúc vui chơi đã bị điện giật ngã gục, giữa bối cảnh môi trường ẩm ướt đầy rẫy nguy hiểm. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, sự xuất hiện và hành động quyết đoán của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) không chỉ cứu sống một mạng người mà còn khắc họa nên một hình ảnh đẹp, đầy xúc động về tình người và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h, khi cháu Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2016) đang hòa mình vào dòng người tham gia lễ hội té nước. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do dây điện của một máy rửa xe gần đó bị hở, dẫn đến rò rỉ điện. Trong một môi trường mà nước bao phủ khắp nơi như lễ hội Then Kin Pang, dòng điện rò rỉ đã trở thành một "sát thủ thầm lặng".
Khi cháu Bảo chạm phải khu vực nguy hiểm, dòng điện mạnh đã khiến cháu bất tỉnh ngay tại chỗ. Giữa đám đông đang hoảng loạn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự đã lập tức nhận thấy sự bất thường.
Không một chút chần chừ, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã băng qua dòng người, lao vào khu vực nguy hiểm để bế thốc cháu bé ra khỏi vùng có điện, đưa đến nơi thông thoáng. Nhận thấy cháu bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch, tim có dấu hiệu ngừng đập và hơi thở yếu ớt, các chiến sĩ cùng người dân đã khẩn trương thực hiện các biện pháp sơ cứu ép lồng ngực để duy trì sự sống.
Những giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Theo chia sẻ của các thành viên trong tổ công tác, lúc đó trong tâm trí họ không có bất cứ nỗi sợ hãi nào cho bản thân, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải tranh giành từng giây, từng phút để đưa cháu bé trở lại từ tay tử thần. Tinh thần "mọi giây phút đều quý như vàng" đã thôi thúc các anh hành động chính xác và đầy chuyên nghiệp.
Ngay sau công đoạn sơ cứu tại chỗ, các chiến sĩ đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên để mở đường máu giữa đám đông kẹt cứng vì lễ hội. Chiếc xe lao vun vút đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Mường So để sơ cứu ban đầu, sau đó tiếp tục chuyển thẳng lên Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu. Chính nhờ sự quyết đoán và việc tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong cấp cứu, cháu Bảo đã được cứu sống một cách thần kỳ. Đến nay, sức khỏe của cháu đã dần ổn định, qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao.
Hành động của Thiếu tá Vũ Ngọc Quang cùng hai Thượng úy Trần Ngọc Đức và Trương Văn Tuyên không chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn là biểu tượng của tinh thần dũng cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Giữa cái nắng tháng 4 và không gian ẩm ướt của lễ hội, hình ảnh người chiến sĩ CSGT bế cháu bé chạy đua với thời gian đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người có mặt tại hiện trường cũng như cộng đồng mạng. Câu chuyện này là lời nhắc nhở sâu sắc về an toàn điện trong các sự kiện cộng đồng, đồng thời lan tỏa một năng lượng tích cực về sự tận hiến của lực lượng công an trong mọi hoàn cảnh, dù là trên những cung đường hay giữa những dòng người náo nhiệt của lễ hội.
Hiện trường ám ảnh vụ cháy 3 trẻ ra đi, bố mẹ không ở nhà, cửa bị chốt từ bên trong
Thanh Yên09:46:43 27/04/2026Vụ cháy nhà rạng sáng 26/4 tại bản Pá Đởn, xã Lê Lợi (Lai Châu) khiến 3 trẻ nhỏ ra đi, gây bàng hoàng dư luận. Ngọn lửa bùng phát từ bếp, lan nhanh thiêu rụi nhà sàn khi các cháu bị kẹt bên trong.


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










3 | 0 Thảo luận | Báo cáo