Tử Cấm Thành có một nơi tráng lệ nhưng không ai dám đến, hé lộ bí ẩn ngàn năm

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sau khi qua đời, Carlo Acutis - một chàng trai người Ý sinh ra tại London đã trở thành vị thánh mới của Giáo hội. Ở tuổi 15, Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm.
Ngày 8/9/2025 tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican), hàng chục nghìn tín hữu Công giáo cùng đông đảo giới chức tôn giáo đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: Giáo hoàng Leo XIV chính thức tuyên phong Carlo Acutis trở thành vị thánh mới của Giáo hội.
Trong bài giảng tại buổi lễ ngoài trời, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: "Rủi ro lớn nhất trong cuộc đời là lãng phí nó bên ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Carlo và Pier Giorgio Frassati đã biến đời mình thành những kiệt tác khi dâng hiến tất cả cho Chúa". Cùng với Carlo, Giáo hội cũng tôn phong Pier Giorgio Frassati – một nhà hoạt động Công giáo trẻ sống cách đây một thế kỷ – lên hàng thánh.
Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt bởi Carlo là vị thánh được phong đầu tiên trong thế kỷ XXI, đại diện cho một thế hệ Công giáo trẻ đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Từ rất sớm, anh đã biết cách sử dụng internet, lập trình và xây dựng trang web để truyền bá đức tin – điều khiến truyền thông gọi anh là "influencer của Chúa".
Một giờ trước khi Thánh lễ diễn ra, Quảng trường Thánh Peter đã chật kín người. Nhiều người hành hương là thanh niên Ý – những người coi Carlo như một tấm gương sống động. Vatican cho biết có tới 36 hồng y, 270 giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế cùng Giáo hoàng. Bầu không khí trang nghiêm và xúc động thể hiện sức hút đặc biệt của hai vị thánh mới đối với tín hữu trên khắp thế giới.
Ban đầu, lễ phong thánh dự kiến tổ chức vào đầu năm nay, nhưng bị hoãn lại do sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào tháng 4. Chính Giáo hoàng Francis là người đã nhiệt thành thúc đẩy quá trình phong thánh cho Carlo, với niềm tin rằng Giáo hội cần một hình mẫu trẻ trung, gần gũi, để đưa giới trẻ đến gần hơn với đức tin trong bối cảnh công nghệ bùng nổ.
Kể từ khi Carlo qua đời, thị trấn Assisi – quê hương của Thánh Phanxicô – đã trở thành điểm đến hành hương nổi tiếng. Trong năm qua, hơn 1 triệu người đã tới đây để chiêm ngưỡng thi thể của anh, được đặt trong tủ kính tại nhà thờ Santa Maria Maggiore. Carlo mặc chiếc áo khoác xanh, quần jean và giày thể thao – bộ trang phục quen thuộc của một thiếu niên hiện đại.
Trái tim của anh được lưu giữ trong một hộp vàng ở nhà thờ San Rufino, còn các mảnh mô từ màng ngoài tim đã được đưa đi nhiều nơi trên thế giới trong quá trình chuẩn bị cho lễ phong thánh. Mẹ của anh, bà Antonia Salzano , cũng miệt mài đi khắp các cộng đồng Công giáo để kể lại cuộc đời con trai, mang theo những sợi tóc của Carlo như báu vật tinh thần.
Carlo sinh ngày 3/5/1991 tại London trong một gia đình giàu có nhưng không quá mộ đạo. Ngay sau khi chào đời, gia đình chuyển về Milan. Thời thơ ấu của Carlo tràn ngập niềm vui như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng đồng thời cũng được đánh dấu bởi lòng đạo đức ngày càng sâu sắc.
Từ nhỏ, anh đã say mê máy tính và lập trình, có thể đọc và hiểu các tài liệu đại học ngay ở tuổi thiếu niên. Thay vì dùng kỹ năng cho trò chơi hoặc giải trí, Carlo chọn xây dựng các trang web giới thiệu phép lạ Thánh Thể và những điều kỳ diệu trong lịch sử Công giáo. Anh thích chơi PlayStation nhưng tự giới hạn mình chỉ một giờ mỗi tuần, kỷ luật ấy trở thành biểu tượng cho sự cân bằng giữa công nghệ và đời sống tâm linh.
Tháng 10/2006, Carlo đột ngột phát bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Chỉ trong vài ngày, anh đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 15. Trước khi qua đời, anh xin được chôn cất tại Assisi, nơi anh ngưỡng mộ Thánh Phanxicô.
Mẹ của Carlo chia sẻ: "Con thường xuyên đi lễ, lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Con không thể thờ ơ trước nỗi buồn của người khác. Sống giữa trung tâm Milan, nơi có nhiều người vô gia cư, con luôn tìm cách giúp họ bằng thức ăn và chăn ấm". Với bà, Carlo vừa là một thiếu niên bình thường yêu thể thao, bạn bè, internet; vừa là một tâm hồn giàu đức tin và lòng trắc ẩn.
Ngay sau khi Carlo qua đời, nhiều người đã cầu xin anh chuyển cầu cho mình và kể lại những sự chữa lành kỳ diệu. Tại đám tang, có sự hiện diện của rất nhiều người di cư, trẻ em bị bắt nạt và những người nghèo mà anh từng giúp đỡ.
Năm ngoái, Vatican công nhận hai phép lạ của Carlo. Phép lạ đầu tiên là sự chữa khỏi cho một bé trai ở Brazil mắc chứng dị tật tuyến tụy bẩm sinh. Phép lạ thứ hai liên quan đến một học sinh ở Florence bị chấn thương sọ não, sau khi mẹ em cầu nguyện tại mộ Carlo ở Assisi. Chính những sự kiện này đã mở đường cho tiến trình phong thánh diễn ra nhanh chóng.
Cùng được phong thánh lần này còn có Pier Giorgio Frassati (1901–1925), con trai của một gia đình giàu có ở Turin nhưng nổi tiếng nhờ lòng quảng đại, tận tụy giúp đỡ người nghèo. Frassati qua đời ở tuổi 24 do bệnh bại liệt. Tuy nhiên, so với hành trình kéo dài gần một thế kỷ của Frassati, quá trình phong thánh của Carlo diễn ra với tốc độ hiếm thấy. Điều này phản ánh mong muốn mạnh mẽ của Giáo hội trong việc đưa một gương mặt trẻ, gần gũi, đại diện cho thế kỷ kỹ thuật số, đến với cộng đồng tín hữu toàn cầu.
Ngày nay, trong mắt nhiều người trẻ, Carlo không chỉ là một vị thánh mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình sống đức tin giữa thời đại công nghệ. Anh chứng minh rằng internet, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành công cụ rao giảng Lời Chúa và kết nối những trái tim.
Carlo từng viết: "Mọi người đều sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người lại chết đi như một bản sao". Câu nói ấy trở thành phương châm sống của hàng triệu thanh thiếu niên Công giáo, thôi thúc họ sống khác biệt và dâng hiến đời mình cho những giá trị cao đẹp.
Trong lời huấn dụ cuối Thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định: "Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati là lời mời gọi tha thiết cho tất cả chúng ta, đặc biệt là người trẻ: hãy đừng phí hoài cuộc sống, mà hãy biến nó thành một kiệt tác".
Bí ẩn về người đàn ông ở bẩn nhất thế giới, ra đi chỉ sau lần tắm đầu tiên Khánh Linh13:48:56 04/09/2025Tháng 10/2022, cả thế giới bàng hoàng trước tin ông Amou Haji người đàn ông Iran được mệnh danh là người bẩn nhất thế giới qua đời ở tuổi 94 tại một ngôi làng nhỏ mang tên Dezhgah, tỉnh Fars, miền nam Iran.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo