Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ba ngày ròng rã đi bộ hàng chục cây số khắp TP.HCM , gõ cửa hơn 30 công trình nhưng đều bị từ chối, ông Trương Lâm Trọng – người thợ hồ quê Vĩnh Long vẫn kiên quyết không nhận tiền hỗ trợ, chỉ mong một cơ hội lao động chân chính để nuôi sống bản thân.
Giữa cái nắng gắt cuối năm ở Sài Gòn, hình ảnh một người đàn ông dắt theo chú chó nhỏ lầm lũi đi bộ khắp các tuyến đường để xin việc đã khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Đó là ông Trương Lâm Trọng, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, một thợ hồ lành nghề với hơn 12 năm kinh nghiệm. Thế nhưng, ba ngày qua, ông đã gõ cửa hơn 30 công trình xây dựng ở TP.HCM mà vẫn chưa tìm được một chỗ làm.
Điều khiến câu chuyện của ông Trọng trở nên đặc biệt chính là sự kiên quyết giữ lòng tự trọng . Dù trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng, ông vẫn từ chối mọi khoản tiền hỗ trợ từ người qua đường. Ông thẳng thắn: "Tôi nghèo chứ mình có danh dự của mình. Tôi chỉ cần việc làm đàng hoàng thôi, dối láo thì mới sinh ra trộm cắp." Với ông, một lời giới thiệu đến công trình cần thợ còn quý hơn bất kỳ tờ tiền nào.
Trước khi xuất hiện ở TP.HCM, ông đã đi bộ suốt hai ngày một đêm từ Long Thành về thành phố sau khi công trình cũ bất ngờ dừng thi công, khiến cả nhóm công nhân mất việc. Số tiền công ít ỏi 1,8 triệu đồng vừa lãnh, ông không dùng để bắt xe mà chọn cách đi bộ, hy vọng tìm được việc dọc đường. Thậm chí, ông còn dành 10.000 đồng cuối cùng mua vé số ủng hộ một đứa trẻ nghèo, bởi "thấy tội quá".
Đồng hành cùng ông trong hành trình gian nan này là chú chó nhỏ tên Ky. Ky vốn được ông nhặt về từ một bãi rác ở Long An, khi đó bệnh tật, gầy yếu. Nhờ sự chăm sóc của ông, Ky sống sót và trở thành người bạn trung thành, cùng ông trải qua những đêm ngủ bụi trên vỉa hè. Có lần, chủ trọ từ chối cho thuê vì ông mang theo chó, ông sẵn sàng trả phòng, ra vỉa hè chứ không bỏ rơi người bạn đặc biệt này.
Ở tuổi 36, sức khỏe đã giảm sút, việc xin việc càng khó khăn khi không có người quen giới thiệu. Ông chia sẻ: "Cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Mình tự nhiên lội bộ lại hỏi việc, người ta nghi ngờ, khinh rẻ mình là dân bê tha nên không nhận. Người ta không cho mình cơ hội thì sao biết mình làm được hay không?" Đến nay, con số từ chối đã lên tới 31 lần.
Gia cảnh ông cũng chẳng mấy khá hơn. Vợ bỏ đi khi con trai mới 4 tuổi, một mình ông bôn ba khắp nơi làm thuê nuôi con khôn lớn. Hiện con trai ông đang làm công nhân gỗ ở Bình Dương. Thương con, ông không muốn trở thành gánh nặng, chỉ mong có việc để tự nuôi sống bản thân. Quê nhà Vĩnh Long lại vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ, hoa màu hư hại, càng khiến ông thêm phần khó khăn. Chiếc điện thoại – phương tiện liên lạc duy nhất để xin việc – cũng đã phải đem cầm cố lấy một triệu đồng.
Chia tay phóng viên, ông Trọng lại tiếp tục dắt Ky đi về phía những công trình xa xa. Ông không cần những tờ tiền mệnh giá lớn, ông chỉ cần một chiếc xẻng, một bàn xoa để được đổ mồ hôi trên công trường, kiếm những đồng tiền chân chính bằng chính tay nghề của mình. Câu chuyện của ông khiến nhiều người vừa xót xa vừa khâm phục, bởi trong nghèo khó, ông vẫn giữ được sự kiêu hãnh và lòng tự trọng – thứ mà không phải ai cũng có thể giữ vững.
Cậu bé ngoại quốc mắc Down gây xúc động khi được trẻ em Việt ôm hôn giữa phố
Lan Chi20:55:46 13/12/2025Joey, chàng trai 27 tuổi mắc Down, khiến cha mình xúc động khi giữa Sài Gòn cậu được nhóm học sinh Việt Nam ôm hôn, bắt tay và trò chuyện đầy tự nhiên. Sự thân thiện ấy khiến ông bất ngờ vì không phải nơi nào cũng đón nhận con trai ông ấm...

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










4 | 0 Thảo luận | Báo cáo