Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn

Khánh Linh18:18 06/12/2025

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Tại nhà tang lễ tạm ở TP.HCM , không khí tang thương bao trùm khi gia đình và hàng xóm đưa tiễn bốn nạn nhân trong vụ cháy quán bún ốc xảy ra rạng sáng 5/12 trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Được biết, trong số các nạn nhân có 3 mẹ con chị Đ.T.K.H. (SN 1985), hai con nhỏ là bé Đ.K.L. (SN 2018) và bé H.N.K. (SN 2023). Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, thiêu rụi toàn bộ khu vực bếp và lan nhanh lên các tầng trên, khiến các nạn nhân không kịp thoát thân.

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 1

Tang lễ diễn ra trong sự lặng lẽ, xen lẫn tiếng khóc nghẹn của người thân. Anh trai của chị H. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ. "Lúc đầu, tôi chỉ nghe tin có cháy và ba mẹ con đang đi cấp cứu thôi, chưa biết tình hình cụ thể. Đến khoảng 8 giờ sáng, em tôi gọi từ Đắk Nông báo tin em gái và các cháu đã mất. Tôi nghe mà sụp xuống, rồi vội vã bắt xe xuống ngay", anh Lâm chia sẻ trong nghẹn ngào.

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 2

Theo lời anh Lâm, chị H. là người sống tình cảm, hòa thuận với anh em và hết mực thương yêu con cái. Gia đình nhỏ của chị vốn không khá giả nhưng luôn ấm áp. Vì vậy, việc cả 3 mẹ con ra đi chỉ trong một đêm khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. "Nó thương hai đứa nhỏ lắm, lúc nào về quê cũng ôm con sang nhà ngoại chơi. Mới đây còn gọi về hỏi mẹ thích gì để gửi về dịp cuối năm", anh Lâm nghẹn ngào kể.

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 3

Khoảnh khắc khiến người xem bật khóc khi chứng kiến cảnh bạn trai của chị H. ngã gục bên di ảnh người thân, không nói nên lời. Theo chia sẻ, anh và nạn nhân tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng đã sống chung nhiều năm và có một con chung. Sự ra đi đột ngột của chị và hai đứa trẻ khiến anh gần như suy sụp. Về kế hoạch hậu sự, anh mong muốn đưa chị cùng các con về quê mình chôn cất. Tuy nhiên, phía gia đình chị H. vẫn đang cân nhắc, bàn bạc để đưa ra quyết định phù hợp nhất giữa hai bên.

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 4

Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại của vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp rộng khoảng 20 mét vuông ở tầng 1, sau đó lan nhanh lên các tầng trên của căn nhà bốn tầng với tổng diện tích xây dựng hơn 350 mét vuông. Thời điểm xảy ra cháy vào lúc rạng sáng, khi mọi người đều đang ngủ khiến việc phát hiện và thoát nạn vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, cấu trúc ngôi nhà cũng là yếu tố cản trở lực lượng cứu hộ. Ngôi nhà chỉ có một lối thoát ra mặt tiền, nhưng bị che bởi cửa cuốn kiên cố. Khi đám cháy bùng lên, cửa cuốn không được mở kịp thời từ bên trong. Về phía lực lượng chữa cháy, việc phá cửa cuốn để tiếp cận bên trong cũng mất nhiều thời gian hơn. Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, gia đình vẫn đang nén đau để lo hậu sự cho bốn nạn nhân xấu số.

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 5

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn - Hình 6

Theo lời kể của nhân chứng sống gần hiện trường, khi phát hiện đám cháy, mọi người cố gắng tiếp cận từ bên ngoài, phá cửa cuốn và xịt bình chữa cháy mini qua khe cửa nhưng không có tác dụng. Một số nạn nhân may mắn thoát nạn nhưng 3 mẹ con xấu số cùng một nạn nhân là bạn của người phụ nữ này đã không qua khỏi.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Lạ lùng quán bún "nhà giàu thời bao cấp", ngày bán 600 bát ở Hà Nội

Lạ lùng quán bún "nhà giàu thời bao cấp", ngày bán 600 bát ở Hà Nội
Ngọc Linh19:03:14 14/12/2020
Quán bún ốc được làm từ nguyên liệu rất đặc biệt: tóp mỡ và có tuổi đời hơn 40 năm. Trước kia, đây được xem là món ăn chỉ nhà giàu mới thưởng thức thời bao cấp.

4 quán bún ốc cổ truyền tuổi đời hàng chục năm khiến ai cũng say lòng

4 quán bún ốc cổ truyền tuổi đời hàng chục năm khiến ai cũng say lòng
Member-07:36:05 23/10/2019
Chỉ có bún trắng, vài con ốc béo ngậy cùng một miếng cà chua, hành lá, tía tô, nước dùng mà những quán bún ốc này đã gây thương nhớ cho biết bao nhiều người.

Kỳ lạ quán bún ốc 36 năm ở Sài Gòn: Khách thiếu tiền 5 năm sau vẫn quay lại trả

Kỳ lạ quán bún ốc 36 năm ở Sài Gòn: Khách thiếu tiền 5 năm sau vẫn quay lại trả
Member-20:50:21 28/03/2019
Mở ra từ năm 1983 bởi bà Phạm Thị Hải, một nông dân gốc Thái Bình quyết mang món ăn của quê hương mình Nam tiến. Đến nay hàng ăn này đã hoạt động đến 36 năm.