Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Vụ án bắt cóc phó giám đốc công ty xây dựng tại Cần Thơ từng gây rúng động miền Tây. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, công an đã triệt phá băng nhóm, giải cứu con tin an toàn.
Dù đã hơn một năm trôi qua, người dân miền Tây vẫn nhắc lại vụ án bắt cóc nhằm tống tiền 10 tỷ đồng từng gây chấn động dư luận. Chiến công của lực lượng công an trong hành trình giải cứu con tin đã trở thành dấu ấn khó quên.
Sáng 11-5-2024, ông M.X.P. (SN 1983) đến Công an xã trình báo về việc em trai là ông M.V.C. (35 tuổi, Phó giám đốc một công ty thiết kế xây dựng tại Cần Thơ) mất liên lạc sau khi rời nhà từ chiều hôm trước.
Chưa kịp hoàn hồn vì lo lắng, gia đình ông C. bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của chính người bị hại. Nội dung yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc, đồng thời kèm theo lời dọa: "Không được báo công an, nếu không sẽ trả giá".
Thông tin này lập tức được báo cáo khẩn cấp lên Công an TP Cần Thơ. Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Gần 30 cán bộ chiến sĩ được huy động, đồng thời phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long, Cục Cảnh sát Hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ tại TP HCM. Tổng lực lượng lên đến gần 100 người, thể hiện quyết tâm giải cứu con tin bằng mọi giá.
Kết quả điều tra ban đầu xác định kẻ chủ mưu là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977, ngụ Đồng Tháp) cùng em trai là Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987). Để thực hiện kế hoạch, Nguyên đã lên mạng mua căn cước công dân giả, sau đó thuê ôtô và nhà ở nhằm tránh bị lộ danh tính.
Hai anh em Nghĩa – Nguyên còn lôi kéo thêm Lý Minh Chánh và Nguyễn Quốc Thanh, vốn là những đối tượng sa vào chất cấm lang thang ở Cần Thơ, để đóng giả thợ sửa nhà. Kịch bản được dựng sẵn: Nguyên gọi điện cho ông C. mời đến một căn nhà thuê tại Cần Thơ để trao đổi việc sửa chữa. Địa điểm này được lựa chọn kỹ, nằm trong khu dân cư vắng vẻ, ít camera an ninh.
Khi ông C. bước vào, Chánh và Thanh giả vờ làm việc rồi bất ngờ dùng bình xịt hơi cay. Người bị hại bị trói, cướp toàn bộ tài sản, sau đó bị đưa lên xe chở về một căn nhà khác tại Vĩnh Long để giam giữ.
Đêm 11-5-2024, qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa khi hắn đang di chuyển trên đường. Lời khai cùng dữ liệu điều tra nhanh chóng giúp lực lượng xác định nơi giam giữ người bị hại.
Khi ập vào căn nhà ở Vĩnh Long, trinh sát phát hiện Nguyên đang kề dao vào cổ ông C. và liên tục hét yêu cầu: "Chuẩn bị tiền, chuẩn bị xe, thả đồng bọn, nếu không sẽ hại con tin".
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, công an nhiều lần thuyết phục đối tượng buông dao để được hưởng sự khoan hồng. Tuy nhiên, Nguyên tỏ ra cực kỳ manh động.
Đến khoảng 3 giờ 20 phút rạng sáng 12-5-2024, khi phát hiện đối tượng lơ là, thượng tá Huỳnh Minh Thơ cùng các trinh sát lập tức xông vào, quật ngã, tước dao và khống chế thành công. Ông C. được giải cứu an toàn, kết thúc gần 36 giờ căng thẳng. Ngay sau đó, hai đồng phạm là Chánh và Thanh cũng bị bắt giữ. Tất cả các đối tượng đều bị di lý về Cần Thơ để phục vụ điều tra.
Vụ án khép lại, người bị hại trở về trong vòng tay gia đình, nhưng dư âm của cuộc giải cứu nghẹt thở vẫn còn in đậm trong ký ức nhiều người dân miền Tây.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công an từ Cần Thơ, Vĩnh Long đến TP HCM đã chứng minh sự quyết liệt, tinh nhuệ của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm. Bằng nghiệp vụ sắc bén và tinh thần dũng cảm, các chiến sĩ đã cứu sống một mạng người, đồng thời triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm, ngăn chặn hậu quả thảm khốc có thể xảy ra.
"Người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt" 11 năm" sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng Bảo Kỳ22:41:53 25/08/2025Liên quan câu chuyện Người đàn ông nghèo cưu mang vợ nhặt 11 năm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận sẽ cùng đơn vị từ thiện trao tiền hỗ trợ của mọi người cho ông Minh.
7 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo