Cụ ông 85 tuổ.i già yếu còn ham đi "mua hoa", bị bắt nói câu cảnh sát "bó tay"
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Một đám cưới diễn ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô với những tình tiết gay cấn hơn cả phim truyền hình đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Vào khoảng tháng 03/2021, khi một cặp đôi trẻ vừa hoàn thành lễ ăn hỏi và đang hân hoan chuẩn bị tổ chức đám cưới trong những lời chúc phúc của mọi người thì mẹ chồng lại vô tình phát hiện ra trên cánh tay của con dâu có một vết bớt trông rất quen thuộc. Cảnh tượng này khiến bà vô cùng bàng hoàng. "Tôi gần như đã nín thở vào lúc đó, tim tôi như hẫng một nhịp", người phụ nữ kể lại giây phút khó quên.
Ngay sau khi nhìn thấy vết bớt trên tay con dâu tương lai, bà vội vàng hỏi cha mẹ cô gái xem có phải họ nhận nuôi con gái từ nhỏ hay không. Gia đình thông gia khi đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi họ chưa từng tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai, vậy mà người mẹ chồng này lại biết được sự thật.
Thấy gương mặt không giấu nổi sự bàng hoàng của cha mẹ cô dâu, người phụ nữ thuật lại câu chuyện vợ chồng bà từng thất lạc một b.é gá.i. Chính vì chuyện này mà bà đã dằn vặt rất nhiều năm cho tới hôm nay, khi phát hiện trên cánh tay con dâu có vết bớt giống hệt cô con gái đã thất lạc. Điều này đã nhen nhóm trong lòng người phụ nữ một hi vọng nhỏ nhoi có thể đây chính là cô con gái nhỏ mà gia đình tìm kiếm suốt nhiều năm.
Để làm sáng tỏ mọi chuyện, cha mẹ đôi bên âm thầm làm kết quả xét nghiệm ADN. Ngay khi nhận được kết quả xác định chính xác con dâu chính là b.é gá.i thất lạc, cả hai gia đình nhất thời chế.t lặng, không nói nên lời.
Trong lúc gia đình nhà gái bàng hoàng vì cho rằng đám cưới sẽ phải hủy bỏ vì con gái họ có quan hệ ruột thịt với chú rể thì gia đình nhà trai lại tiếp tục đưa ra một thông tin gây s.ố.c khác.
Mặc dù cô con dâu trong phút chốc đã trở thành con đẻ, nhưng đám cưới vẫn được tiếp tục diễn ra trong niềm vui vô bờ bến vì thực ra chàng rể cũng là được nhận nuôi. Người mẹ chồng đã tiết lộ rằng con trai bà cũng không phải con ruột mà là con nuôi. Bởi vậy, cô dâu và chú rể hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Câu chuyện năm xưa cũng được người mẹ chồng hé lộ. Hóa ra b.é gá.i thất lạc là do bị kẻ xấu bắt có.c, vợ chồng ông bà đã báo cảnh sát và đi tìm kiếm nhiều năm nhưng không thu lại kết quả gì. Trong một lần tình cờ gặp một b.é tra.i có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng đã quyết định nhận nuôi một b.é tra.i bị bỏ rơi với hy vọng con gái họ cũng sẽ gặp được những người tốt. Chẳng ngờ được là "hạt giống yêu thương" mà hai ông bà gieo ngày nào giờ đã cho ra "trái ngọt". Cậu bé được hai vợ chồng hết mực yêu thương năm nào thực sự đã đưa cô con gái mà họ muôn vàn trông ngóng trở về.
Câu chuyện xúc động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Đa số mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình mẫu tử thiêng liêng và sự sắp đặt kỳ diệu của số phận. Nhiều bình luận cho rằng: "Thật may mắn khi hai mẹ con đã được đoàn tụ. Mong rằng sau bao năm xa cách, họ sẽ có thể bù đắp cho nhau những thiếu thốn tình cảm".
"Người tốt luôn được báo đáp, dù đôi khi nó tới hơi muộn một chút nhưng mọi thứ chắc chắn đều rất xứng đáng".
"Những chuyện tưởng chừng hy hữu nhưng lại có thể gặp được ngoài đời. Đây thực sự là phép màu. Chúc mừng gia đình, niềm vui thực sự nhân đôi luôn."
Trước khi qua đời, ông Vương ở Trung Quốc dặn dò vợ phải tìm bằng được con gái ruột của cả hai để trao lại cho con số tiề.n họ dành dụm suốt c.ả cu.ộc đời hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).
Hành trình tìm kiếm con gái ruột bị thất lạc 40 năm trước của người phụ nữ đến từ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, phía Đông Nam của Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi câu chuyện phát sóng trên truyền hình.
Qua chương trình phát sóng, bà Vương, 64 tuổ.i, đã kể lại hành trình tìm con suốt hàng chục năm qua diễn ra thế nào. Năm 1981, khi bà Vương 21 tuổ.i mang thai con gái đầu lòng, chồng bà bị kết án tù chung thân vì tội h.ành h.ung người khác.
Ngày 12/5/1982, bà sinh con gái. Chồng bà được gặp con một lần duy nhất trong chốn lao tù. Hai mẹ con nuôi nhau trong hoàn cảnh nghèo khó, không người hỗ trợ.
Năm 1983, nhân lúc bà Vương đi làm, một người trong gia đình nhà chồng đã tới đưa c.ô b.é tới Bắc Kinh và giao cho một gia đình khác làm con nuôi. Kể từ đó, hai vợ chồng bà Vương không được gặp con nữa.
Nhờ được giảm án, năm 1998, ông Vương ra tù trước thời hạn. Nỗi đau chia ly đè nặng hai vợ chồng từ đó. Họ không sinh thêm con nữa mà quyết cùng nhau tìm kiếm con gái ruột.
"Chồng tôi nói phải tiết kiệm tiề.n để tìm con. Nhưng em gái ông ấy nói rằng đứ.a tr.ẻ đang sống tốt, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu", bà Vương nhớ lại.
Cũng vì mặc cảm chồng bị tù tội sợ ảnh hưởng tới tương lai con sau này, cả hai không dám làm phiền cuộc sống mới của con. Nhưng càng về già, niềm khao khát tìm con càng lớn lên.
"Có những lúc tôi không thể chịu đựng được, phải nhờ một người bạn sống tại Bắc Kinh thăm dò xem con gái sống ra sao. Họ nói thậm chí con bé không biết mình là con nuôi", bà nói.
Điều này càng khiến cả hai thấy tội lỗi hơn vì vắng bóng trong những năm tháng trưởng thành của con. Cuối cùng tới năm 2021, họ sẵn sàng tìm gặp con. Nhưng vào năm 2022, ông Vương bất ngờ qua đời vì cơn đau tim.
Trước đó, ông từng nhiều lần dặn vợ nếu tìm được con gái, nguyện vọng cuối cùng của ông là trao cho con số tiề.n họ tiết kiệm cả đời. Đó là khoản tiề.n hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) để phần nào bù đắp cho con.
Ngoài tên khai sinh của con gái là Jiang Ling và vết bớt đỏ trên cánh tay trái, manh mối duy nhất của bà Vương là từ năm 1991, bà biết con gái mình đang sống trong một gia đình tử tế ở quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh.
Bà đã cung cấp ADN cho Văn phòng Công An Hàng Châu, với hy vọng những tiến bộ công nghệ trong cơ sở tìm kiếm người mất tích có thể giúp hai mẹ con sớm đoàn tụ.
Sau khi câu chuyện tìm con của bà Vương được phát sóng và lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời mong muốn mẹ con bà sớm có kết thúc tốt đẹp.
N.ữ sin.h mất tích từ Tết tìm thấy ở Trung Quốc, mẹ khóc nghẹn đón con về nước Minh Lợi19:36:45 09/02/2025Ngày 9/2, n.ữ sin.h viên năm cuối Đại học Kinh tế TPHCM Lìu Ngọc Hằng mất tích ngày Tết đã được gia đình đón từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về nhà tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo