Hố “tử thần” xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự

team youtuber18:40 07/04/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, ngày 7/4, ông Hoàng Minh Hiến, phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, cho biết lực lượng chức năng của huyện phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang làm rõ nguyên nhân một "hố tử thần" lớn xuất hiện tại xã Quảng Bị.

Ông Hiến cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức di dời người dân, phân luồng giao thông và ổn định tình hình, đồng thời cử cán bộ Phòng TN-MT huyện về làm rõ nguyên nhân "hố tử thần" lớn xuất hiện.

Ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, cho biết khoảng 16 giờ 45 chiều 6/4, gia đình ông Đặng Đình Nhâm (trú thôn 2, xã Quảng Bị) tổ chức khoan giếng.

Khi khoan đến độ sâu khoảng 47m thì giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã bỏ chạy, đồng thời hô hoán chủ nhà và hàng xóm sơ tán. Chỉ sau ít giờ, một "hố tử thần" xuất hiện, "nuốt" trọn giàn khoan.

"Tôi nghe thấy nhiều tiếng động, chạy ra trông thấy hai thợ khoan giếng nhảy ra ngoài miệng hố, cùng lúc máy khoan, cây lộc vừng sụt xuống phía dưới", nhân chứng chia sẻ.

Hố tử thần xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự - Hình 1

Theo người dân sống quanh khu vực, ban đầu miệng hố chỉ rộng hơn 3m. Người dân huy động một xe bê tông tươi với hơn 50 m3 đổ xuống hố để ngăn sụt lún nhưng bất thành. Sau đó, miệng hố tiếp tục mở rộng dài tới khoảng 12m, rộng hơn 5m, sâu khoảng 4m, nhiều vết nứt trên mặt đường có dấu hiệu lan rộng.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Quảng Bị đã huy động lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường, cảnh báo nguy hiểm cho người dân và sơ tán khoảng 20 hộ dân sống quanh vùng nguy hiểm. Tính tới 21 giờ tối 6/4, "hố tử thần" này đã sâu 5m và rộng khoảng 30 m2.

Do "hố tử thần" xuất hiện vào giờ tan tầm, lại ở ngay mặt tỉnh lộ 419 nên người dân hiếu kỳ tập trung rất đông. Chính quyền địa phương phải lập chốt phong tỏa, phân luồng giao thông từ xa và cấm người dân lại gần để đề phòng rủi ro.

Khu vực miệng hố nằm trước mặt t.iền ba căn nhà một tầng, ba tầng và năm tầng kinh doanh quán ăn, quầy thuốc và tiệm sửa xe. Sàn nhà của hiệu thuốc, cột điện cùng nhiều đồ đạc bị kéo tụt xuống phía dưới. Khu vực này cách sông Đáy hơn 1.500 m, cách vụ sụt hố ở xã Nam Phương Tiến (tháng 4/2020) khoảng 10km. Miệng hố đã được chính quyền đổ đá lấp nhưng vẫn rất sâu và đã xuất hiện nhiều vết nứt mới trên mặt đường.

Hố tử thần xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự - Hình 2

Một số người dân địa phương cho hay "Chúng tôi sống ở đây hàng chục năm chưa từng chứng kiến hiện tượng nào tương tự". Thông tin ban đầu may mắn không ai bị thương trong vụ sụt hố.

Trước đó tại ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM) cũng đã xảy ra một sự việc tương tự, chỉ khác ở chỗ hố "tử thần" này xuất hiện sau môt cơn mưa lớn.

Hố tử thần xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự - Hình 3

Vào hơn 22 giờ tối 6/8/2020, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Oanh đến ngã tư giao với Phan Văn Trị (hướng về ngã 6 Gò Vấp) phát hiện mặt đường bị sụp xuống, tạo thành hố sâu. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, hố "tử thần" có đường kính hơn 5 mét, sâu khoảng 2 mét. Bên dưới hố nước chảy mạnh và khoét hàm ếch rộng ra hai bên. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng quận Gò Vấp cùng các đơn vị liên quan có mặt, phong tỏa một phần đường quanh hố sâu để đảm bảo an toàn cho người đi đường, tìm hiểu nguyên nhân và lên phương án khắc phục sự cố.

Ảnh hưởng từ sự cố này, đến sáng ngày hôm sau tình hình giao thông qua khu vực ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (P.10, Q. Gò Vấp) vẫn trong tình trạng ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng, giao thông rơi vào hỗn loạn.

Mặc dù lực lượng chức năng CSGT, Cảnh sát trật tự, dân phòng có mặt tại khu vực từ rất sớm để điều tiết, phân luồng giao thông nhưng lượng phương tiện qua đây quá đông gây ra tình trạng kẹt xe, di chuyển hết sức khó khăn.

Hố tử thần xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự - Hình 4

Hố tử thần xuất hiện tại Hà Nội, sơ tán 20 hộ dân và nguyên nhân thật sự - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Đề nghị thay nắp hố ga mới

Tin tài trợ
Trên đường số 2, đoạn giáp đường số 7 (Khu tái định cư S1, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) có nắp hố ga bị sụp bể, lộ ra hố sâu, tạo bẫy giữa đường.

Ngắm nhà đá ong tuyệt đẹp ven sông Đáy của cặp vợ chồng Hà Nội

Tin tài trợ
Ngôi nhà ven sông Đáy không chỉ là nơi những người con xa quê trở về bên cha mẹ mà còn là nơi họ tìm lại những mảnh kí ức t.uổi thơ tưởng chừng đã đi xa.

Khoảnh khắc đẹp như cõi thần tiên tại hồ băng lâu đời nhất hành tinh

Tin tài trợ
Những khoảnh khắc đẹp như cõi thần tiên tại địa điểm tuyệt vời này làm nhiều người kinh ngạc.

Từ kính vỡ tạo thành những bức chân dung đáng kinh ngạc

Tin tài trợ
Người đàn ông 44 t.uổi đến từ Thụy Sĩ đã tạo ra những bức chân dung chân thực khó tin từ những tấm kính cũ nhiều vết nứt.

Vẽ tranh chân dung từ vết vỡ trên kính

Tin tài trợ
Simon Berger (44 t.uổi, Thụy Sĩ) được nhiều người biết đến với khả năng vẽ chân dung bằng cách tạo các vết nứt trên tấm kính cũ.

Hà Nội tạm cấm các phương tiện qua cầu Yên Sở

Tin tài trợ
Ngày 21-8, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội có Thông báo số 3428/TB- SGTVT phân luồng tổ chức giao thông cầu Yên Sở, trên đường 422 bắc qua sông Đáy, do ảnh hưởng của mưa lớn.

Nhà khoa học khí hậu nổi tiếng thế giới tử nạn do băng tan ở Bắc Cực

Tin tài trợ
Giáo sư, Tiến sĩ Konrad Steffen, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu, đã qua đời ở t.uổi 68 trong một vụ tai nạn do băng tan ở hòn đảo Greenland, Bắc Cực.

Trận động đất 'boomerang kỳ quái', tạo 'tiếng nổ siêu thanh' dưới lòng đất

Tin tài trợ
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học xác nhận sự tồn tại của các trận động đất boomerang bí ẩn và cực mạnh.

Cận cảnh thảm họa môi trường ngoài khơi quốc đảo Mauritius

Tin tài trợ
Theo Interfax của Nga, tàu chở hàng mang tên MV Wakashio, thuộc sở hữu của Nhật Bản đã va vào một rạn san hô ngoài khơi đảo quốc Mauritius cách bờ biển khoảng 3,2 km về phía đông nam vào ngày 25/7.

Từ vệt đen trên ảnh vệ tinh đến thảm họa ở Ấn Độ Dương

Tin tài trợ
Tàu MV Wakashio của Nhật mắc cạn trên rạn san hô ở Mauritius ngày 25/7. Con tàu bắt đầu vỡ ra 13 ngày sau đó vào ngày 6/8, rò rỉ 1.000 tấn nhiên liệu vào Ấn Độ Dương.

Chuyên gia Liên Hợp Quốc đến Mauritius hỗ trợ xử lý sự cố tràn dầu

Tin tài trợ
Nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đến quốc đảo Mauritius để hỗ trợ ngăn chặn sự cố tràn dầu.
mv forever babymonsterchưa biết phốt phanh nèphanh nè bị phốthùng didudiệp ngoại tìnhsoanhhằng du mụcmiss supranational 2024soanh và diệpchồng miduđám cưới midulisavũ linhvũ luânmidu