Bí mật thâm cung: Từ Hy Thái Hậu mê mẩn món ăn 'rợn người', phải có trong bữa ăn

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Được biết đến là vị Hoàng đế chơi bời, trăn.g ho.a bậc nhất triều đại nhà Thanh với hậu cung 3000 giai lệ nhưng Càn Long làm đến mức cướp vợ của người khác thì quả là đáng xấu hổ.
Càn Long và bí mật về 2 cuộc tình trái luân thường đạo lý đáng xấu hổ
Trước hết phải kể đến cuộc tình vụn.g trộ.m giữa Càn Long với vợ của Đại học sĩ Phó Hằng. Phó Hằng là người tộc Phú Sát thị, một gia tộc nổi tiếng quyền lực dưới triều Thanh. Ông chính là em trai của của Phú Sát Hoàng hậu và cũng là người được Càn Long tin tưởng.
Theo "Đại Thanh ngoại sử", Càn Long trọng dụng Phó Hằng rồi chiếm luôn người đầu ấp tay gối của em vợ. Ngay cả Thanh Sử Cảo cũng có một số chi tiết thể hiện, không ít lần, Càn Long đã ban thưởng cho Phó Hằng và cũng không quên ơn huệ riêng cho phu nhân của ông ta. Tuy nhiên, vì là dòng chính sử, nên Thanh Sử Cảo không trực tiếp thừa nhận mối quan hệ "mờ ám" này.
Phu nhân của Phó Hằng là đệ nhất mỹ nhân Mãn Châu Qua Nhĩ Giai thị thuộc tộc Na Lạp thị. Na Lạp thị vốn là 1 trong 8 gia tộc lớn nhất Mãn Thanh, bao gồm 4 thị tộc có chung nguồn gốc hiển hách như Cáp Đạt Na Lạp, Ô Lạp Na Lạp, Huy Phát Na Lạp và Diệp Hách Na Lạp.
Có thể kể đến vài cái tên tiêu biểu thuộc dòng tộc này như Nhân Thọ Thái hậu, Từ Hi Thái hậu... hoặc ở ngay trong "Diên Hi Công Lược" là nhân vật Kế Hoàng hậu - Nhàn Quý phi xuất thân từ Ô Lạp Na Lạp thị.
Đêm vụn.g trộ.m đáng xấu hổ
Vì là em dâu của Phú Sát Hoàng hậu nên Qua Nhĩ Giai thị thường xuyên được đi lại trong cung. Mùa xuân năm Càn Long thứ 17 (năm 1752) Càn Long dẫn theo Thái hậu Sùng Khánh, Phú Sát Hoàng hậu cùng các phi tần, trong số đó có cả Qua Nhĩ Giai thị, tới vườn Viên Minh thưởng ngoạn cảnh xuân.
Càn Long lần đầu gặp mặt, đã bị cuốn hút bởi sắc đẹp Qua Nhĩ Giai thị. Sau này, dù biết nàng là phu nhân của em vợ, Hoàng đế vẫn không nguôi hy vọng được gần gũi với người đẹp.
Nhân dịp sinh nhật Hoàng hậu, Càn Long ra lệnh mở tiệc trong cung, Qua Nhĩ Giai thị cũng đến dự dự. Ông mượn cớ ngâm thơ, nếu ai không biết ngâm thơ sẽ phạt uống rượu. Do không biết uống rượu nên Qua Nhĩ Giai thị mới uống được vài chén đã say.
Càn Long thấy vậy, sai cung nữ đưa Phó phu nhân sang phòng khác nghỉ ngơi. Sau đó, Hoàng đế kiếm cớ rời khỏi bữa tiệc, rồi lén lút tư thông với Qua Nhĩ Giai thị. Đáng nói, cuộc tình sai trái này kéo dài đến 2 năm và kết quả là Phúc Khang An ra đời. Nhưng về sau, mối quan hệ giữa Càn Long và Qua Nhĩ Giai thị ngày càng mờ nhạt.
Nói về thân thế của Phúc Khang An, quả thật vô cùng đặc biệt. Trước hết, dù là con trai của Phó Hằng, nhưng cái tên lại do đích thân Càn Long đặt. Theo Thanh sử, Phúc Khang An là đại thần mà Càn Long vô cùng sủng ái, có lẽ không hề kém cạnh so với Hòa Thân.
Ngay từ khi còn rất trẻ (12 tuổ.i), Phúc Khang An đã được Càn Long trọng dụng, giao cho quản lý đội thị vệ và đưa vào cung dạy dỗ. Dĩ nhiên, con đường quan lộ của Phúc Khang An từ đó cũng thăng tiến thần tốc.
Đáng nói hơn cả, là ngoài các chức vụ quan trọng, Phúc Khang An còn đặc biệt được phong tước vị Bối tử (tước vị chỉ dành riêng cho hoàng tộc). Sau khi Phúc Khang An qua đời, Càn Long vô cùng đa.u xó.t, truy phong làm Quận vương, đây cũng là tước vị chỉ dành cho các hoàng tử.
Những người anh em của Phúc Khang An, là Phúc Linh An, Phúc Long An và Phúc Trường An, đều lần lượt được Càn Long gả con gái, cho làm phò mã. Chỉ riêng Phúc Khang An dù được sủng ái, nhưng lại không được cưới công chúa.
Bí ẩn cái chế.t của Phú Sát Hoàng hậu
Một số thông tin cho rằng, Phú Sát Hoàng hậu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Càn Long và cô em dâu. Dù trong lòng vô cùng oán hận Càn Long nhưng phải nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ. Trong chuyến tuần du phương nam, bà cùng Càn Long đi qua Trực Lệ, Hàng Châu.
Tại đây, Hoàng hậu nhắc đến chuyện Càn Long dan díu với phu nhân của Phó Hằng, trách mắng thậm tệ. Càn Long vì quá tức giận, đã vô tình đẩy Phú Sát thị xuống nước, khiến bà chế.t đuố.i.
Nhưng nguồn tin khác lại cho rằng, Phú Sát Hoàng hậu cùng Càn Long tuần phương Nam. Tại đây, chứng kiến cảnh Càn Long trăn.g ho.a, chơi bời, Hoàng hậu khuyên bảo không được, bèn tự ra đi bằng cách đậ.p đầ.u vào cột thuyền hay gie.o mìn.h.
Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều không xác thực. Trước hết phải nói, theo Thanh sử, Phú Sát Hoàng hậu chưa một lần cùng Càn Long đi tuần du Giang Nam, mà chỉ cùng đi Đông tuần. Mặt khác, việc Càn Long đi tuần du Giang Nam chủ yếu là để ăn chơi, hưởng lạc, không có lý do gì lại đưa cả Hoàng hậu đi theo để cản trở.
Thực tế, Phú Sát Hoàng hậu tự ra đi chỉ là câu chuyện được thêu dệt dựa trên cái chế.t của Thành tần, một phi tần khác của Càn Long. Theo Thanh sử, năm Càn Long thứ 49 (năm 1784), Càn Long tuần du phương Nam bằng thuyền, Thành tần đi theo, bất cẩn bị ngã xuống nước, chế.t đuố.i. Như vậy, người chế.t đuố.i ở đây là một phi tần khác của Càn Long, chứ không phải là Phú Sát Hoàng hậu như một số thông tin hiện nay đang thể hiện.
Mối tình đáng bị ch.ỉ tríc.h với con dâu
Theo "Thanh cung mười ba triều", Càn Long còn có một mối quan hệ không thể chấp nhận khác với chính người con dâu của mình, là vợ của Hoàng tử Vĩnh Thành hay còn gọi là Đa Đa Lý Quận Vương (1739- 1777) - con trai trưởng của Càn Long, mất sớm mà không có con nối dõi.
Người vợ cả của Vĩnh Thành tên là Xuân A, họ Nữu Hỗ Lộc thị, vô cùng xinh đẹp. Ngoại hình của bà được miêu tả là mặt hoa da phấn, cử chỉ phong lưu, là một trang tuyệt thế giai nhân. Khi nói chuyện, môi cười mắt liếc, miệng lưỡi lanh lẹ, vô cùng duyên dáng, đặc biệt còn có đôi nét giống Hương phi.
Càn Long mới gặp lần đầu đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Xuân A, bèn giữ nàng trong cung, không cho về vương phủ nữa. Càn Long nói với Vĩnh Thành rằng: "Cô con dâu này của trẫm nói chuyện quả hay thật. Khanh (Vĩnh Thành) hãy cho nàng vào cung một thời gian. Thái hậu đang thiếu một người bầu bạn cho được vui vẻ, tiêu khiển. Được thế trẫm cũng là người con có hiếu và khanh cũng là một đứa cháu ngoan".
Hoàng tử Vĩnh Thành biết Càn Long có ý xấu nhưng không thể nào trái lệnh được, đành uất ức ra về. Không lâu sau, Vĩnh Thành mất, Càn Long chuyển luôn Xuân A vào cung và phong làm phi.
Có thể nói, Càn Long là một ông vua lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Thói trăn.g ho.a làm cho ông nổi tiếng trong lịch sử, để lại biết bao giai thoại trong dân gian, nhưng cũng có những mối quan hệ "mờ ám", vô cùng đáng trách.
Phú Sát Hoàng hậu: Mỹ nhân khiến Càn Long cả đời hối tiếc và sự thật đằng sau chuyện gie.o mìn.h? Pipi14:33:28 10/06/2023Càn Long nổi tiếng là người có hậu cung hàng nghìn phi tần mỹ nữ, thế nhưng người duy nhất khiến vị vua này luôn thương nhớ và cả đời hối tiếc thì chỉ có Phú Sát Hoàng hậu - người có kết cục bi thảm nhất.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo