An Đức Hải: Thái giám điển trai, được sủng ái, có con riêng với Từ Hi Thái hậu?

3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Ví dụ như Võ Tắc Thiên của triều đại nhà Đường, bà là nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Võ Tắc Thiên được ban cho tài năng và sự nhanh nhẹn phi thường, là người quyết đoán và không hề thua kém đàn ông một chút nào.
Từ Hi là một nhân vật huyền thoại vào cuối triều đại nhà Thanh. Bà đã tiến hành ba cuộc đảo chính sau sự ra đi của Hoàng đế Hàm Phong và cuối cùng nắm chắc quyền thống trị trong tay mình.
Mặc dù không tự xưng là Hoàng đế nhưng bà đã nắm giữ quyền lực thực sự trong nhiều thập kỷ, Hoàng đế Quang Tự chỉ là một con rối. Với sự gia tăng của quyền lực, yêu cầu của bà đối với cuộc sống cũng ngày càng tăng,
Thậm chí, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Từ Hi đã chiếm dụng vật tư quân sự để xây dựng lăng mộ của riêng mình. Là người thống trị tối cao của nhà Thanh, việc theo đuổi sự hưởng thụ cao nhất là điều dễ hiểu, nhưng lúc này nhà Thanh đã sụp đổ. Và bà đã thực sự xem nhẹ sự an nguy của đất nước và tung ra một lời tuyên chiến gây chấn động cả thế giới.
Ngay sau đó, Lực lượng Đồng minh của Tám cường quốc đã đột phá thành phố Bắc Kinh. Từ Hi Thái hậu vội vàng chạy trốn về phía tây, chỉ để lại một số quan đại thần làm trung gian với người ngoại quốc và trở thành một thế lực ngoại bang.
Sau khi đột nhập vào thành phố Bắc Kinh, sau khi cướp hết kho báu của Viên Minh Viên, chúng đã đốt cháy Viên Minh Viên. Sau đó, chúng lại đột nhập vào cung điện để lấy hết những thứ có giá trị về làm của riêng và phá những thứ không thể lấy đi, để lại cung điện huy hoàng một thời đầy vết thương. Sau khi làm điều này, họ vẫn chưa hài lòng, và để thể hiện ý thức chinh phục của mình, họ giữ kỷ niệm ở khắp mọi nơi.
Một trong những sĩ quan người Ý muốn trải nghiệm cảm giác thống trị thế giới. Sau khi người bạn đồng hành của mình rời đi, anh ta không biết xấu hổ đã ngủ trên giường của Từ Hi trong một đêm. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là anh ấy còn khắc một dòng chữ lên giường dòng chữ đại ý chứng minh là "đã từng ghé thăm qua đây".
Sau khi cân nhắc nhiều nguyên nhân, cuối cùng Từ Hi đã để Lý Hồng Chương - người thay bà cõng tiếng xấu đến đàm phán với thế lực phương Tây. Sau cùng, vì nhận được khoản bồi thường kếch xù từ nhà Thanh, các đế quốc phương Tây cũng chấp nhận rút quân khỏi Bắc Kinh.
Hành động của đồng minh tám nước khiến đại Thanh tổn thất nặng nề, nhưng Từ Hi Thái hậu không hề cảm thấy tội lỗi, coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, yên tâm trở về hoàng cung. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường của mình có khắc chữ. Từ Hi không biết ngoại ngữ, liền lập tức cho gọi Lý Hồng Chương đến phiên dịch. Lý Hồng Chương xem xong lại ấp úng không dám dịch thành lời, thậm chí cả mặt cũng đỏ lên.
Từ Hi cho tìm một vị quan viên biết tiếng Anh đến mới biết được những chữ khắc trên giường mình nghĩa là gì, đại khái là: "Từ Hi Thái hậu tôn kính, đầu tiên xin hãy tha thứ cho việc tôi ngủ trên giường của bà, thật tiếc là không được cùng ngủ với bà." Dĩ nhiên, khi ấy vị quan viên kia cũng lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình nên đã dịch uyển chuyển dễ nghe đi rất nhiều.
Bản thân Từ Hi Thái hậu nghe xong cũng biết, chắc chắn nội dung thực sự của câu chữ này quá xúc phạm người nghe, nhưng chẳng ai dám dũng cảm đứng ra nói sự thật, cho nên bà cũng chỉ đành nhẫn nhịn cho qua, cũng không xử người phiên dịch kia.
Khi nhắc đến Từ Hi Thái hậu, rất nhiều người không có ấn tượng tốt về bà. Bởi vì một số việc bà làm trong thời gian trị vì không được lòng dân chúng.
Tuy nhiên, khi nói đến nhan sắc của bà thì đây lại là một chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm qua. Nhưng nhìn những bức ảnh của bà khi còn trẻ, kết hợp với những tư liệu sách về lịch sử, không khó để nhận thấy Từ Hi Thái hậu thời trẻ quả thực là một đại mỹ nhân.
Từ Hi vào cung năm mười sáu tuổ.i và trở thành Lan Quý nhân. Nhưng Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế khi đó có rất nhiều thê thiếp, cho nên Từ Hi nhập cung đã lâu không được vua sủng ái. Từ Hi nhìn thấy tương lai như vậy thì lo sợ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được sủng ái nên bà đã tìm mọi cách để mình được diện kiến hoàng đế.
Vì vậy, Từ Hi thông minh bắt đầu hối lộ An Đức Hải, thái giám hầu hạ hoàng đế Hàm Phong để giới thiệu bà. An Đức Hải đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Khi hoàng đế Hàm Phong nhìn thấy Từ Hi, ông hoàn toàn bị mê hoặc bởi nhan sắc của cung phi này. Vì vậy, ngay sau đó Từ Hi từ Lan Quý nhân được tấn phong lên 1 cấp là Tần phi, kế tiếp lần lượt bà được sắc phong thành Ý phi, Quý phi và cuối cùng là Hoàng hậu. Đây liệu có phải chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên? Tất nhiên là không, có những lý do cho việc này. Vẻ đẹp của Từ Hi là một điểm quan trọng.
Cuốn "Mãn Thanh ngoại sử" đã miêu tả về vị Thái hậu Từ Hi như sau: "Tuổ.i tuy còn nhỏ nhưng rất thông tuệ, nhan sắc không có đối thủ". (Miêu tả giai đoạn khi Từ Hi còn trẻ). Sự miêu tả này rất quy cách và tiêu chuẩn, rất phù hợp với cách viết trong những tài liệu lịch sử truyền thống. Từ Hi khi còn trẻ rất xinh đẹp, tư chất đoan chính, khí chất ngời ngời, rất nhiều nam nhân sẽ dừng lại ngắm nhìn khi thấy bà.
Khi ấy, có rất nhiều những nhà nghệ thuật ngoại quốc đã đến Trung Quốc thăm thú và học hỏi, họ đã được Từ Hi tiếp đón, gặp mặt. Do vậy, họ đã có cơ hội tận mắt chứng kiến gương mặt thật sự của Từ Hi Thái hậu. Từ Hi rất thích chụp ảnh và vẽ tranh, nên có rất nhiều ảnh, tranh về bà do các nhà nghệ thuật ngoại quốc thực hiện. Hiện nhiều bức ảnh và tranh của Từ Hi được các chuyên gia phục chế vẫn rất đẹp.
Ngay cả sau khi bà qua đời, những tin đồn vẫn tiếp tục. Theo truyền thuyết, sau khi Từ Hi qua đời, "mộ tặc" Tôn Điện Anh đã lẻn vào lăng mộ mở quan tài của bà ra và thấy rằng dung nhan của nữ Thái hậu nổi tiếng vẫn như trước. Và bà không giống một bà lão đã ngoài bảy mươi chứ đừng nói là một người đã chế.t hàng chục năm. Mặc dù đây chỉ là một số truyền thuyết, nhưng nhìn vào ảnh, nhiều người phải thừa nhận rằng Từ Hi Thái hậu khi còn trẻ thực sự rất đẹp.
Từ Hi Thái hậu: Xây nhà tắm xa hoa, mỗi lần tắm đều phát ra tiếng kêu lạnh mình Thảo Mai19:44:44 20/09/2024Trong lịch sử Trung Quốc, Từ Hi thái hậu nổi tiếng là một người phụ nữ quyền lực của triều đại nhà Thanh. Những thông tin về cuộc sống đời thường của bà luôn khiến hậu thế phải tò mò.
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo