Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: 4 nạn nhân, 5 đám tang, lộ kế hoạch rợn người

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vụ việc nghiêm trọng 2 mẹ con bị kẻ xấu ra tay khi đang trên đường đi mua lợn trên địa bàn xã Xuân Ái khiến dư luận bàng hoàng, nhất là trong những ngày cận Tết. Hiện tại, phía cơ quan chức năng đã có động thái mới.
Theo thông tin từ UBND xã Xuân Ái, ngày 19/1, ngay sau khi nhận được báo cáo từ cơ quan công an, chính quyền địa phương đã phối hợp phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc nghi án giết người xảy ra trên địa bàn xã.
Trước đó, vào tối 18/1, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc hai mẹ con trú tại xã Mậu A bất ngờ mất tích. Theo trình bày, người mẹ cùng con gái nhỏ rời nhà đi mua lợn tại xã Xuân Ái theo lời giới thiệu của một người đàn ông quen biết, với mục đích mua lợn về bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy hai mẹ con trở về, gia đình gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được nên vô cùng lo lắng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Xuân Ái đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương trong đêm, tập trung rà soát những khu vực nghi vấn, nơi ít người qua lại và những địa điểm liên quan đến việc mua bán lợn mà nạn nhân dự định thực hiện.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ với nhiều dấu hiệu nghi bị sát hại. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là chị T.T.H. (42 tuổi, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A). Thế nhưng tại hiện trường, người ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến người con gái của chị.
Không bỏ cuộc, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát xung quanh khu vực phát hiện thi thể. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, đội tìm kiếm bất ngờ phát hiện cháu bé, tức con gái của nạn nhân bị vùi lấp dưới đất. Khi được cứu lên, cháu vẫn còn thở nhưng rất yếu. Ngay lập tức, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc, điều trị kịp thời. Sau thời gian hôn mê, hiện tại, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần bình phục. Hiện tại, các y bác sĩ và người nhà đang cố gắng hỗ trợ tâm lý cho cháu.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân T.T.H. là công nhân làm việc tại một xưởng quế trên địa bàn. Sáng 18/1, chị H. vẫn đi làm bình thường. Đến chiều cùng ngày, chị đưa con gái là cháu V.V.T. (sinh năm 2020) sang xã Xuân Ái để xem đàn lợn. Được biết, chị H. dự định mua lợn về bán kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết. Tuy nhiên, chuyến đi này đã trở thành chuyến đi định mệnh, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và người thân.
Chờ mãi không thấy vợ con về nhà, người chồng đã cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng bất thành. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình nhanh chóng chia nhau đi tìm và đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và người dân đã góp phần quan trọng trong việc sớm phát hiện vụ việc, đặc biệt là cứu sống cháu bé trong tình trạng nguy kịch.
Theo đại diện chính quyền địa phương, cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được nghi phạm liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, nghi phạm Phùng Tiến Cao đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, lại có mối quen biết từ trước với chị H. và từng nhiều lần giới thiệu chị này xuống địa bàn xã Xuân Ái mua lợn, Cao nảy sinh ý định lừa nạn nhân đến khu vực vắng người nhằm thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.
Cụ thể, vào chiều 18/1/2026, đối tượng gọi điện hẹn chị H. đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái với lý do dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, Cao tiếp tục dụ nạn nhân cùng con gái lên khu vực đồi quế, rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ, còn cháu Th. bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm đã cướp xe mô tô và một chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà nhảy thoát thân, cụ bà 100 tuổi mắc kẹt
Linh Trần15:18:39 08/01/2026Sáng 8/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà cao tầng số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Chủ nhà đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân, còn cụ bà gần 100 tuổi vẫn kẹt lại bên trong.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




















2 | 0 Thảo luận | Báo cáo