Khương Dừa tiết lộ cuộc hội ngộ với Color Man hậu phá sản: "Tội nghiệp lắm"

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Thời gian gần đây, cái tên Color Man (tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền) – ông trùm đứng sau công ty truyền thông Điền Quân – liên tục bị réo tên trên mạng xã hội trong các cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề tài chính, nợ lương nhân viên và sự sụp đổ của công ty từng rất đình đám.
Giữa thời điểm nhạy cảm, đạo diễn Khương Dừa – người từng là "cánh tay phải" của Color Man – đã lên tiếng trải lòng về mối quan hệ giữa anh và người anh lớn một thời.
Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Khương Dừa cho biết anh cảm thấy buồn và có phần tiếc nuối khi chứng kiến Color Man rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, anh nhấn mạnh rằng không ít người từng được giúp đỡ, từng tung hô, nay lại quay lưng, thậm chí buông lời chỉ trích khi thấy Color Man sa cơ.
"Nhiều nhân viên Điền Quân vẫn mang ơn, quý trọng anh Color Man, nhưng cũng nhiều người quay lưng. Có nhiều người từng làm việc trong công ty, được anh ấy giúp đỡ, giờ thấy anh ấy sa cơ thất thế thì quay lại chửi anh ấy. Tôi thấy như thế không được," Khương Dừa viết.
Từng gắn bó suốt hơn một thập kỷ trong hệ sinh thái nội dung của Điền Quân, Khương Dừa là một trong những gương mặt quen thuộc của kênh YouTube "Khương Dừa Channel" và là đạo diễn loạt chương trình ăn khách như "Thách Thức Danh Hài", "Biệt Tài Tí Hon", "Giọng Ải Giọng Ai." Anh cho biết, bản thân không phủ nhận những lúc làm việc cùng Color Man, anh cũng từng bị la mắng, thậm chí chịu áp lực lớn, nhưng chưa từng cảm thấy hận thù hay bất mãn.
"Bản thân tôi khi làm việc chung cũng bị anh Color Man la mắng, chửi nhiều lắm nhưng tôi coi anh ấy như người anh, người sếp. Có những lúc anh ấy nóng tính nhưng tôi không để bụng. Nếu không có anh ấy đào tạo, định hướng thì tôi cũng không có được ngày hôm nay," anh nói thêm.
Khương Dừa cũng bày tỏ sự cảm thông với những gì Color Man đang đối mặt. Theo anh, sự sụp đổ của Điền Quân không hoàn toàn là lỗi cá nhân mà là kết quả của nhiều yếu tố khách quan, trong đó đại dịch COVID-19 là cú đánh lớn.
"Tôi chỉ tiếc một điều là anh Color Man đang trong quá trình phát triển công ty thì lại gặp dịch bệnh, biến cố nên không duy trì được Điền Quân. Nếu không có biến cố thì mọi thứ đã khác," Khương Dừa nhìn nhận.
Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn hơn cả không phải là sự sụp đổ của công ty hay những khó khăn mà ông trùm truyền thông đang gặp phải, mà là thái độ của một bộ phận từng làm việc chung nay lại quay lưng, thậm chí công khai công kích. Anh không nêu đích danh cá nhân nào, nhưng cho rằng việc "dậu đổ bìm leo" là điều mà người có lương tâm nên tránh.
"Thời Điền Quân còn thịnh, lúc nào cũng có người tung hô anh Color Man. Giờ thì dậu đổ bìm leo. Tôi không bênh ai hết, tôi chỉ thấy buồn cho một người từng cống hiến rất nhiều, từng giúp nhiều người mà nay lại bị đối xử như vậy," đạo diễn chia sẻ thêm trên kênh YouTube cá nhân.
Cũng trong đoạn clip, Khương Dừa khẳng định anh không có quyền can thiệp hay thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng bản thân luôn biết ơn Color Man vì những cơ hội đã được trao. "Tôi không nói mình cao thượng, chỉ là không quên ơn nghĩa. Tôi từng là nhân viên bình thường, nếu không có định hướng từ anh Color Man thì không có đạo diễn Khương Dừa như hôm nay," anh nói.
Trong khi dư luận vẫn chia phe, người chỉ trích, người bênh vực Color Man, thì Khương Dừa chọn cách giữ sự điềm tĩnh, không gay gắt phản pháo, cũng không bảo vệ một chiều. Quan điểm của anh được xem là tiếng nói trung dung, thể hiện sự trân trọng dành cho người thầy, người sếp cũ, dù hiện tại có ra sao.
Việc Khương Dừa lên tiếng giữa lúc sóng gió phần nào cho thấy bản lĩnh và sự thấu cảm của anh trong bối cảnh ngành giải trí đang biến động. Từng là một trong những nhân vật chủ lực đứng sau thành công của Điền Quân, anh hiểu rõ nội tình và không chọn cách làm tổn thương người từng dìu dắt mình.
Câu chuyện của Khương Dừa và Color Man đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là lời chia sẻ mang tính nhân văn, thể hiện sự thủy chung trong môi trường showbiz vốn nhiều thị phi.
Color Man gặp biến tiền bạc, phủ nhận gay gắt "Tôi không lấy đồng bạc nào!" Thanh Yên11:06:10 07/07/2025Câu chuyện về Color Man luôn khiến khán giả bất ngờ, đặc biệt là hành trình khởi nghiệp sau khi đế chế Điền Quân phá sản. Từ ông trùm truyền thông, ông chấp nhận làm lại từ con số không, bán bánh mì đến dấn thân vào nghề môi giới bất động sản.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo