Đưa con gái 3 tỷ đồng mà không cho con trai, tôi tin mình chẳng làm gì sai

Không có phép màu nào xảy ra, chú rể sinh năm 2002 ở Ninh Bình đã được phát hiện không qua khỏi sau nhiều ngày tìm kiếm. Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại những biểu hiện cuối đời kỳ lạ của anh.
Trước đó, người dân khu vực cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bàng hoàng trước sự việc đau lòng. Vào khoảng 5 giờ sáng, một chiếc xe máy không rõ danh tính chủ nhân được phát hiện nằm giữa cầu, bên cạnh là một đôi dép bị bỏ lại, nhưng không thấy người đâu. Nghi ngờ có chuyện không may, người dân đã lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.
Chỉ ít giờ sau, danh tính người mất tích được xác định là anh Đ.Q.H (sinh năm 2002), trú tại tổ 7, xã Nam Trực. Điều khiến ai nấy càng đau xót hơn là anh H. chính là chú rể trong đám cưới dự kiến diễn ra vào chính ngày hôm đó.
Theo người dân địa phương, rạp cưới đã được dựng sẵn từ vài ngày trước, bàn ghế, phông bạt, hoa cưới, thiệp mời... đều đã chuẩn bị chu đáo. Sáng hôm ấy, khi họ hàng nội ngoại, bạn bè hai bên đang háo hức đợi giờ rước dâu, thì tin dữ ập đến. Cả làng chìm trong không khí bàng hoàng, lặng người không tin nổi.
Một người hàng xóm kể lại: "Tối hôm trước, nhà chú rể còn đông vui lắm. Ai cũng thấy nó cười nói, phụ giúp mọi người trang trí. Không có biểu hiện gì lạ cả. Đến sáng, mẹ nó hỏi 'đi đâu đấy con?', nó chỉ nói đi ăn sáng, rồi dắt xe ra khỏi nhà. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng thấy nó."
Anh H. được người dân nhận xét là người hiền lành, lễ phép, không chơi bời tụ tập. Anh làm việc ở thành phố Nam Định, thỉnh thoảng mới về quê. "Nó ngoan lắm, không thấy to tiếng với ai bao giờ. Mọi người trong xóm đều quý. Giờ nghe tin thế này, ai cũng sốc, thương vô cùng," một hàng xóm xúc động chia sẻ.
Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một tài xế taxi đi qua cầu Đò Quan phát hiện có người dừng xe máy giữa cầu, sau đó đi bộ ra lan can. Chỉ ít phút sau, tài xế nghi ngờ người này xảy ra chuyện không lành nên vội quay xe lại, bật đèn điện thoại soi tìm nhưng không thấy gì, rồi hô hoán người dân gần đó tới hỗ trợ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Từ sáng 10/11 đến ngày 11/11, công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương với sự tham gia của đội cứu nạn, người thân và đông đảo người dân quanh vùng. Dù thời tiết lạnh và nước chảy xiết, hàng chục người vẫn túc trực tại hai bên bờ sông, thay phiên nhau tìm kiếm trong hy vọng mong manh.
Tại nhà chú rể, không khí tang thương bao trùm. Cỗ cưới đã nấu sẵn được bà con trong làng gom lại, giúp gia đình thu dọn, hủy bỏ. Hình ảnh những dải ruy băng, hoa cưới, phông nền còn dang dở khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Một người thân rớm nước mắt: "Mới hôm qua còn chuẩn bị đón dâu, mà nay phải đi tìm con. Đau xót lắm."
Chính quyền xã Nam Trực cũng đã cử lực lượng hỗ trợ, đồng thời động viên gia đình giữ bình tĩnh, phối hợp với các đơn vị chức năng. Đại diện Công an phường Nam Định cho biết đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc, trong đó không loại trừ khả năng nạn nhân gặp áp lực tâm lý trước ngày cưới.
Sự việc thương tâm này đang khiến dư luận cả nước xôn xao, nhất là khi xảy ra ngay trong ngày trọng đại của một chàng trai trẻ. Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận gửi lời chia buồn cùng gia đình, hy vọng những người ở lại cố giữ tinh thần ổn định để lo liệu hậu sự cho nạn nhân.
Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới
Trọng Tùng19:04:10 10/11/2025Khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










7 | 0 Thảo luận | Báo cáo