Xe máy chở 2 người đàn ông va vào dải phân cách ở Hà Nội, tài xế tử vong tại chỗ

Sáng 8/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà cao tầng số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội . Chủ nhà đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân, còn cụ bà gần 100 tuổi vẫn kẹt lại bên trong.
Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 8h sáng. Khi phát hiện khói lửa, người dân sống xung quanh nhanh chóng hô hoán nhau mang nước và bình cứu hỏa sang hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh và phạm vi rộng, các biện pháp chữa cháy ban đầu của người dân không mang lại hiệu quả.
Bà Mai sinh sống tại nhà số 46 phố Trần Hưng Đạo (phường Hà Đông), cho biết vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh từ bên ngoài. "Khoảng 8h, tôi nghe thấy nhiều người la lớn 'cháy, cháy' nên chạy ra xem. Lúc đó, tôi thấy ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi đang cháy rất lớn, lửa bốc lên dữ dội từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên", bà Mai kể lại.
Theo bà Mai, ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ và các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Hà Đông gần đó đã lập tức chạy sang hỗ trợ chữa cháy. Nhiều người cố gắng sử dụng bình cứu hỏa mini, xô chậu múc nước để dập lửa nhưng đều bất thành. "Mọi người chỉ kịp gọi lớn để những người đang ở tầng 1 chạy ra ngoài. Có một người phụ nữ may mắn thoát ra an toàn", bà Mai cho hay.
Trong khi đó, một người đàn ông trong ngôi nhà bị cháy hoảng loạn đã nhảy từ tầng 5 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân. Người này sau đó bị thương và được đưa đi cấp cứu.
Chị Thúy, một tiểu thương buôn bán tại chợ Hà Đông cho biết ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nơi kinh doanh đồ điện, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát và lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn.
"Khi tôi phát hiện sự việc và chạy sang tri hô người trong nhà thì lửa đã cháy rất dữ. Mọi người xung quanh cố gắng dùng những gì có sẵn như bình cứu hỏa, xô nước để khống chế đám cháy nhưng gần như không có tác dụng, đúng là như muối bỏ biển", chị Thúy chia sẻ.
Ông Bùi Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông, cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà có tổng cộng 4 người. Do quá hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời.
Đáng lo ngại hơn, theo ông Quang, trong ngôi nhà còn có một bà cụ khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt bên trong. "Ngay sau khi xảy ra cháy, các lực lượng chức năng đã tập trung tối đa để vừa dập lửa, vừa triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo đảm an toàn tính mạng cho những người còn mắc kẹt trong nhà", ông Quang thông tin.
Đến khoảng 10h cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương. Ngoài lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, lực lượng quân đội cũng đã được huy động để phối hợp hỗ trợ. Khu vực xung quanh ngôi nhà bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo cập nhật mới nhất, đã có 2 người may mắn thoát nạn, trong khi 2 nạn nhân xấu số không may mắc kẹt trong nhà cũng đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài vào lúc 12h41 và 12h48. Tính đến 13h00, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước để khống chế đám cháy, làm mát khu vực xung quanh để ngăn chặn tình trạng cháy lan, đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình xung quanh khu vực.
Vụ cháy 15 người nhập viện: Chàng trai kể phút cứu người khi ngủ ở nhà bạn
Vũ Thanh Bình23:05:07 07/01/2026nhà ở ngõ 82 phố Trần Cung, Hà Nội nhập viện sáng 7/1. Tất cả nạn nhân đều được thở oxy sau vụ cháy bốc khói đen nghịt khắp căn nhà.

















3 | 0 Thảo luận | Báo cáo