CĐV Trung Quốc 'ăn vạ' khi hay tin gặp U23 Việt Nam ở bán kết, lộ sự thật sốc?

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Báo Trung Quốc dậy sóng khi Li Hao hụt giải "Thủ môn xuất sắc nhất" VCK U23 châu Á 2026 vào tay Rui Araki của Nhật Bản. HLV Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố đầy chấn động, công khai chỉ trích sự bất công của AFC sau chuỗi giữ sạch lưới ấn tượng của học trò.
Kết cục nghiệt ngã cho "Bức tường thành" 492 phút trắng lưới
Trước thềm chung kết, Li Hao được xem là ứng viên số một cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Thủ thành sinh năm 2004 đã xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi duy trì mạch 492 phút không để thủng lưới, giúp U23 Trung Quốc tiến thẳng vào trận cuối cùng với bảng thành tích sạch lưới hoàn hảo. Thế nhưng, chuỗi phong độ thăng hoa ấy đã vỡ vụn chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên tại sân King Abdullah.
Phút thứ 12, một pha bóng đập người hậu vệ đổi hướng đã khiến Li Hao hoàn toàn bất lực, chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới. Cơn ác mộng tiếp nối ở phút 20 với một cú sút xa đầy táo bạo và thêm hai bàn thua nữa trong hiệp hai, khép lại thất bại 0-4 đầy cay đắng. Từ vị thế của một "người hùng" bất bại, Li Hao phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần chỉ trong một trận đấu – một kết cục nghiệt ngã làm lu mờ hoàn toàn công sức của anh suốt từ vòng bảng.
"Găng tay vàng" và cuộc tranh cãi về sự công bằng
Ngay sau khi Rui Araki của U23 Nhật Bản được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối. Trang 163 Sports đưa ra những con số thống kê đầy sức nặng: Rui Araki giành Găng tay vàng khi chỉ có vỏn vẹn 8 pha cứu thua cả giải, trong khi Li Hao dẫn đầu với 33 lần cản phá xuất thần. Tờ Sina Sports bình luận rằng việc AFC chỉ dựa vào số bàn thua để đánh giá là cách tiếp cận quá đơn giản và bất công đối với những thủ môn phải đối mặt với áp lực dồn dập như Li Hao.
Sự bức xúc lan rộng khi người hâm mộ chỉ ra rằng, trong khi hàng thủ Nhật Bản quá mạnh giúp Araki "nhàn nhã", thì Li Hao lại là điểm tựa duy nhất giúp Trung Quốc vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Australia hay Uzbekistan. Việc anh cản phá thành công penalty ở tứ kết và duy trì tỷ lệ cứu thua 100% trong 5 trận đầu tiên dường như đã bị gạt sang một bên chỉ vì 90 phút sảy chân trước người Nhật.
Tuyên bố chấn động của HLV Antonio Puche
Không đứng ngoài cuộc, HLV trưởng U23 Trung Quốc – ông Antonio Puche – đã có buổi họp báo đầy bão táp. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại công kích quyết định của Ban tổ chức: "Tôi nghĩ phần thưởng này là một sự bất công tột cùng. Li Hao mới là người xứng đáng. Ở trận chung kết, thủ môn Nhật Bản chỉ phải đối mặt với vài cú sút trúng đích, anh ta không phải làm gì nhiều để có được danh hiệu đó".
Phát ngôn của ông Puche như "đổ thêm dầu vào lửa", nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các cổ động viên nhà. Nhiều người cho rằng tầm ảnh hưởng của Li Hao lớn đến mức câu lạc bộ danh tiếng Ajax (Hà Lan) đã bắt đầu đánh tiếng chiêu mộ. Dù hụt mất danh hiệu cá nhân chính thức, nhưng trong mắt dư luận Trung Quốc, Li Hao vẫn là "người gác đền" xuất sắc nhất châu lục năm nay. Cuộc tranh cãi về tiêu chí bình chọn của AFC chắc chắn sẽ còn kéo dài, để lại một vết gợn lớn sau một mùa giải đầy kịch tính.
Báo Trung Quốc đồn U23 VN kháng cáo, yêu cầu trọng tài hủy thẻ đỏ, HLV Kim sốc!
Moon14:49:19 23/01/2026Trang tin Sohu vừa gây chấn động khi lan truyền thông tin U23 Việt Nam đã nộp đơn kháng cáo lên AFC, yêu cầu hủy bỏ thẻ đỏ của Lý Đức và xem xét lại kết quả trận đấu. Tin đồn này khiến truyền thông khu vực dậy sóng, HVL Kim cũng ngơ...

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




















3 | 0 Thảo luận | Báo cáo