Lý Đức dính án phạt nặng, phải kiểm tra doping, lộ tình trạng sốc sau trận thua

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Giữa khu chợ Sarafa sầm uất tại thành phố Indore (Ấn Độ), người ta vốn quen với hình ảnh một người đàn ông tàn tật khắc khổ. Thế nhưng, đằng sau chiếc xe đẩy tự chế rỉ sét là một "đế chế" tài chính khiến bất cứ ai cũng phải ngã ngửa.
Màn kịch hoàn hảo dưới lớp áo rách rưới
Suốt nhiều năm qua, Mangilal là gương mặt quen thuộc tại chợ Sarafa. Với đôi chân không lành lặn và đôi bàn tay xỏ trong chiếc giày cũ để đẩy cơ thể đi trên mặt đất, ông hiện lên như một biểu tượng của sự khốn cùng. Mangilal có một nguyên tắc "hành nghề" rất tinh tế: Không bao giờ mở lời xin xỏ.
Ông chỉ ngồi đó, lặng lẽ với gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian. Chính sự cam chịu này lại là đòn tâm lý cực mạnh, khiến dòng người qua đường không ngần ngại rút ví. Trung bình mỗi ngày, "chiếc ba lô trắc ẩn" trên vai ông thu về từ 400 - 500 Rupee (khoảng 125.000 - 155.000 VNĐ). Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm.
Lộ diện "trùm cuối" sau chiến dịch quét sạch ăn xin
Sự thật chỉ bắt đầu sáng tỏ khi Đội cứu trợ thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em thành phố Indore thực hiện chiến dịch làm sạch đường phố. Mangilal bị đưa về trụ sở vì nghi ngờ mắc bệnh phong. Tại đây, cuộc đời thực của "triệu phú ăn xin" bắt đầu được bóc tách như một bộ phim hình sự.
Cơ quan điều tra chấn động khi phát hiện Mangilal không hề nghèo khó. "Gia sản" của người đàn ông này bao gồm: 3 bất động sản đắt giá, trong đó có một tòa nhà cao 3 tầng hoành tráng. 3 chiếc xe lam đang cho thuê sinh lời hàng ngày. 1 chiếc ô tô hiệu Maruti Suzuki Dzire bóng loáng với tài xế riêng phục vụ mỗi khi ông "tháo vai diễn". Thậm chí, ông còn "tiện tay" chiếm dụng một căn hộ hỗ trợ của Chính phủ dành cho người khuyết tật nghèo.
"Phù thủy tài chính" phố chợ: Biến tiền lẻ thành lãi cắt cổ
Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất không phải là sự giàu có, mà là cách Mangilal vận hành số tiền xin được. Khi màn đêm buông xuống và khu chợ lên đèn, Mangilal lột bỏ vẻ khắc khổ để trở thành một tay cho vay nặng lãi sừng sỏ.
Ông dùng chính những đồng tiền lẻ được bố thí để cho các tiểu thương tại chợ Sarafa vay ngắn hạn (theo ngày hoặc tuần). Theo ước tính, số vốn lưu động của Mangilal lên tới 500.000 Rupee (khoảng 155 triệu VNĐ). Nhờ hoạt động tín dụng đen này, mỗi ngày ông thu về mức lãi suất từ 1.000 - 2.000 Rupee – cao gấp nhiều lần so với thu nhập từ việc đi xin.
Cái kết của "đại gia" dựa hơi lòng trắc ẩn
Hiện tại, Mangilal đã được đưa vào trung tâm phục hồi chức năng Sevadham Ashram tại Ujjain. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý chỉ mới bắt đầu. Toàn bộ tài sản và các tài khoản ngân hàng của ông đang bị đóng băng để điều tra. Những tiểu thương tham gia vào đường dây vay tiền của Mangilal cũng không thoát khỏi việc bị triệu tập.
Vụ việc của Mangilal là một nốt trầm mỉa mai trong chiến dịch xóa sổ nạn ăn xin tại Indore (nơi đã xác định được 6.500 người ăn xin từ đầu năm 2024). Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh về một thực trạng nhức nhối: Khi lòng thương hại bị đem ra đóng gói và kinh doanh, người chịu thiệt thòi nhất chính là những người khốn khổ thực sự.
Tại chợ Sarafa – nơi nổi tiếng với việc chế tác kim loại quý, người ta giờ đây lại truyền tai nhau về một "phù thủy" khác: Kẻ không cần vàng bạc, chỉ cần lòng thương hại để xây nên những tòa nhà.
Huyền 2k4 xác nhận ly hôn, tiết lộ lý do sốc, Bụt khóc nhắn vợ cũ một điều xót xa
An Nhiên15:18:23 23/01/2026Từng gây bão với đám cưới hoành tráng khi vừa tròn 18 tuổi, mối quan hệ giữa TikToker Khánh Huyền và thiếu gia Duy Nhỏ (Bụt) đã chính thức khép lại, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo