Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con

Bảo Nam17:41 15/01/2025

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Ánh Tuyết còn rất "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản. Chị được xem là "đại gia ngầm" của showbiz, sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống bình dị bên ông xã người Pháp.

Nàng thơ "cuối đời" của nhạc sĩ Văn Cao

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên từ nhỏ Ánh Tuyết đã ảnh hưởng âm nhạc từ cha và anh. Chị bắt đầu bộc lộ năng khiếu hát từ khi 3 tuổi. Đến 17 tuổi, Ánh Tuyết trúng tuyển vào Đoàn Dân ca kịch và ca múa nhạc của Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau đó, chị học khoa thanh nhạc của ĐH Nghệ thuật Huế.

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 1

Dù đi hát từ sớm nhưng phải ngoài 30 tuổi Ánh Tuyết mới thành danh. Năm 1993, chị nổi tiếng khi hát đúng hai ca khúc Buồn tàn thu và Thiên thai trong chương trình của nhạc sĩ Văn Cao. Khi ấy, vị nhạc sĩ tài hoa đã nói rằng Ánh Tuyết thấu hiểu tác phẩm của ông và hát theo cách làm ông hài lòng nhất.

Sau này, Ánh Tuyết được mệnh danh là nàng thơ "cuối đời" cố nhạc sĩ. Lúc sinh thời, Văn Cao từng rơi lệ khi nghe Ánh Tuyết hát Trương Chi. Ông từng nói với chị: "Đầu đời Văn Cao đã có một Kim Tiêu, không ngờ cuối đời lại gặp một Ánh Tuyết".

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 2

Bản thân Ánh Tuyết cũng chia sẻ:"Chỉ cần nhắc đến Văn Cao, chỉ cần cất lên giai điệu thì tự nhiên trong tôi điều gì đó tuôn trào, âm nhạc của ông như quyện quánh vào tâm hồn.

Âm nhạc của Văn Cao như đẩy tôi bay, ở cõi nào đó rất cao, khi nhắc đến ông chỉ có hai hình ảnh, dáng dấp con người, những câu nói, cách nói chuyện làm cho tôi không thể nào quên được. Tôi yêu quý và trân trọng ông vô cùng".

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 3

Song Ánh Tuyết không chỉ thể hiện thành công các nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, mà những tên tuổi lớn như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phạm Duy... đặc biệt là Trịnh Công Sơn cũng tán thưởng tiếng ca của chị.

Lần nào Ánh Tuyết hát Đường xa vạn dặm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng khóc. Nữ ca sĩ kể có lần vừa hát xong, Trịnh Công Sơn đã kéo chị lại, chìa ra 4 cái khăn giấy trên tay và nói: "Anh ướt hết 4 cái khăn rồi ni".

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 4

Hiện sống ra sao?

Nhiều năm qua, chị không xuất hiện trên sân khấu vì thích cuộc sống bình dị, yên ả ở Hội An. Ở đây Ánh Tuyết cũng sở hữu 4 khu đất và 1 căn villa sang trọng. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, những bất động sản này chị từng mua với giá 1 tỷ đồng nhưng giờ được định giá lên tới gần 100 tỷ.

Từ khi chuyển về Hội An sinh sống, khu nhà vườn 7.000 m2 ở TPHCM, Ánh Tuyết cũng ít khi lui tới. Tại Hội An, nữ ca sĩ sống trong căn biệt thự vườn rộng rãi, yên tĩnh.

Dù sở hữu khối tài sản khủng đến mức bị bạn bè gọi là "tỷ phú" nhưng Anh Tuyết lại có cuộc sống vô cùng giản dị.

Ở tuổi U70, Ánh Tuyết bị nhiều bệnh nhưng vẫn thấy vui với cuộc sống "nông dân" đúng nghĩa. Còn phần lớn thời gian, Ánh Tuyết dành cho bầy thú cưng là chó mèo, lợn gà, ngan ngỗng cùng công việc làm vườn.

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 5

Căn biệt thự rộng rãi của nữ ca sĩ 6x được dùng để nuôi đàn gà, ngỗng, chó, mèo và một chú heo nặng 300 kg với cái tên Joe Đen. Và số lượng vật nuôi này cứ tăng lên theo từng năm.

Chia sẻ trên tờ Vnexpress, nữ ca sĩ cho biết, chị nuôi chú heo này từ lúc chỉ nặng 1 kg đến giờ đã 300 kg. Lúc Joe Đen còn nhỏ, Ánh Tuyết thường cho ngủ chung phòng với mình. Tới khi con vật quá lớn, chị mới sắp xếp cho nó một chỗ ở gần sân nhà để chơi đùa, nghỉ ngơi.

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 6

"Joe Đen ngoan, biết nghe lời và giữ nhà. Thức ăn mỗi ngày Joe Đen thích là thân chuối non, các loại rau thơm", nữ ca sĩ tiết lộ" (nguồn: Vnexpress)

Ánh Tuyết đặt tên cho từng con vật mình nuôi và chỉ cần gọi tên là chúng chạy theo, quấn quýt. Mỗi sáng mỗi chiều, chị đều chơi đùa với đám vật nuôi này như một người mẹ chơi với con.

Chính nữ ca sĩ thừa nhận, chị bận chăm sóc vật nuôi như bận con mọn. Ở tuổi xế chiều, trong người nhiều bệnh lại vất vả chăm sóc vật nuôi nên Ánh Tuyết sức khỏe ngày càng kém.

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 7

Tới nỗi mới đây (ngày 6/1), vợ chồng nữ ca sĩ phải nhập viện lúc 3 giờ sáng vì có biểu hiện khó thở. Ông xã của Ánh Tuyết được bác sĩ chẩn đoán tăng huyết áp, nhập viện theo dõi còn nữ ca sĩ bị mệt do rối loạn tiền đình tái phát, thiếu máu tim cục bộ nên cũng nhập viện điều trị.

Ánh Tuyết chia sẻ trên tờ Vietnamnet, thời gian gần đây, chị liên tục thức khuya chăm sóc vật nuôi nên yếu đi. Nữ ca sĩ chăm vật nuôi "như con mọn" vì người giúp việc chưa thành thạo.

"Chúng tôi rất yêu chú heo này nên không từ bỏ được. Vấn đề sức khỏe cũng đáng lo nhưng hai vợ chồng già cả rồi, riêng tôi trong người còn nhiều bệnh nền, khó tránh những lúc như vậy", chị nói (nguồn: Vietnamnet).

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 8

Nói về cuộc sống của mình ở tuổi U70, Ánh Tuyết chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ rằng, con trai đang sống ở nước ngoài, tuy mong có cháu ẵm bồng nhưng nữ ca sĩ để con mình được tự do lựa chọn cuộc sống mà con mong muốn, chứ không ép buộc, hối thúc bất cứ điều gì.

Sau hơn 10 năm chủ động rời bỏ ánh đèn sân khấu, Ánh Tuyết hiện tại vui vẻ với cuộc sống điền viên không lo toan. Ánh Tuyết vẫn cất tiếng hát khi gặp gỡ bạn bè, khi có người hiểu và yêu tiếng hát của mình.

Ánh Tuyết: U70 về vườn cùng chồng Pháp, nuôi lợn gà trong biệt thự, chăm như con - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Lý do 'ca sĩ tỷ phú' Ánh Tuyết không bao giờ bán căn nhà trong hẻm nhỏ

Lý do 'ca sĩ tỷ phú' Ánh Tuyết không bao giờ bán căn nhà trong hẻm nhỏ
Mi Lê5 tháng trước
Đầu năm mới, ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ về tổ ấm đầu tiên và hôn nhân viên mãn bên chồng Tây - ông Michel Jarnie.

Ánh Tuyết: Á hậu Du lịch Việt Nam, mỹ nhân sư phạm 2004, con nhà gia giáo

Ánh Tuyết: Á hậu Du lịch Việt Nam, mỹ nhân sư phạm 2004, con nhà gia giáo
Gia Nhi8 tháng trước
Lê Thị Ánh Tuyết là nàng hậu mới nổi nhờ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Cô sinh năm 2004 và là người con của tỉnh Nghệ An. Bước ngoặt với danh hiệu cao quý, Ánh Tuyết đang dần tiến gần hơn với ước mơ của mình.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Hoa hậu Mai Phương Thúy trẻ ra chục tuổi, ca sĩ Thu Phương chi 100 triệu để ngủ

Hoa hậu Mai Phương Thúy trẻ ra chục tuổi, ca sĩ Thu Phương chi 100 triệu để ngủ
Hùng Tú8 tháng trước
Hoa hậu Mai Phương Thúy lạ lẫm sau khi đổi kiểu tóc. Ca sĩ Thu Phương chi hơn 100 triệu đồng chỉ để có giấc ngủ ngon trên chuyến bay.

Ca sĩ Ánh Tuyết tuổi 63 viên mãn, an yên bên chồng Tây ở Hội An

Ca sĩ Ánh Tuyết tuổi 63 viên mãn, an yên bên chồng Tây ở Hội An
Vă Hào10 tháng trước
Ở tuổi 63, Ánh Tuyết sống hạnh phúc với chồng người Pháp, bầu bạn với lợn, chó, gà, ngỗng... ở nhà vườn tại Hội An.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Thời trẻ 'đói vêu mồm', về già làm 'diva tỷ phú'

Ca sĩ Ánh Tuyết: Thời trẻ 'đói vêu mồm', về già làm 'diva tỷ phú'
Lê Thị Mỹ Niệm1 năm trước
Thời trẻ Ánh Tuyết tay trắng hay ngồi nhìn trời và ao ước có tiền mua nhà, mua xe, mở phòng trà; không ngờ tuổi 62 có tất cả, thường bị đồng nghiệp trêu là diva tỷ phú .

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi mua bất động sản nhưng không biết cách bán

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi mua bất động sản nhưng không biết cách bán
Minh Hy - Anh Thư1 năm trước
Là khách mời trong một show diễn thời trang ở Hội An, ca sĩ Ánh Tuyết có dịp trò chuyện về lý do vì sao ít xuất hiện ở các sân khấu cũng như tâm sự về niềm đam mê bất động sản của mình.

Ca sĩ Ánh Tuyết ở tuổi 62: Tận hưởng thú vui điền viên bên ông xã người Pháp trong nhà vườn ở Hội An

Ca sĩ Ánh Tuyết ở tuổi 62: Tận hưởng thú vui điền viên bên ông xã người Pháp trong nhà vườn ở Hội An
Tuệ Anh2 năm trước
Không chỉ thành công trong âm nhạc, Ánh Tuyết còn rất mát tay trong lĩnh vực bất động sản. Chị được xem là đại gia ngầm của showbiz, sở hữu khối tài sản không hề nhỏ.