Mẹ nuôi Hồng Loan ghé thăm NSƯT Diệu Hiền, cho xấp tiền, má Tư ra mặt

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ở tuổi ngoài 80, "Đệ nhất đào võ cải lương" một thời giữ tinh thần lạc quan, sống vui tuổi già ở Viện dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM, tránh làm bận lòng con cháu. Gần đây, bà bị cuốn vào drama gia đình Vũ Linh .
Đệ nhất đào võ cải lương Diệu Hiền suýt chết cháy và ý định bỏ nghề
NSƯT Diệu Hiền, tên thật Lâm Thị Hiền, sinh năm 1945 tại Bạc Liêu trong một gia đình nghèo, đông con. Từ nhỏ, bà đã mồ côi cha, sống cùng mẹ trong căn chòi nhỏ ven sông Sài Gòn. Tuổi thơ của bà gắn với những lần theo mẹ xem các đoàn cải lương lưu diễn. Một lần được nghe Út Trà Ôn và Kim Anh hát trong vở Lòng Mẹ Việt Nam, ngọn lửa đam mê sân khấu trong bà bắt đầu nhen nhóm. Dù nhiều lần bị mẹ cấm vì quan niệm "xướng ca vô loài", năm 14 tuổi, bà vẫn trốn nhà theo gánh hát, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt.
Những năm đầu đi hát, Diệu Hiền gặp nhiều khó khăn. Gia nhập đoàn Hoa Lan – Xuân Liễu, bà chỉ được giao vai quần chúng, tỳ nữ. Đến khi vào gánh Hoa Sen, bà được nghệ sĩ Hoàng Nô – cha ca sĩ Hoàng Lệ Nga – phát hiện năng khiếu và dạy ca cổ. Một lần trong vở Hoa tàn trong am vắng, vì kép chính vắng mặt, bà được thử vai ni cô thay cho chú tiểu. Vai diễn tạo ấn tượng mạnh, tên nhân vật "Diệu Hiền" được ông bầu lấy làm nghệ danh cho bà – từ đó theo bà suốt đời.
Sự nghiệp Diệu Hiền thăng hoa khi bà trở thành một trong những đào võ nổi bật nhất sân khấu cải lương, nổi danh qua các vai như Nhụy Kiều trong Nhụy Kiều tướng quân hay Bùi Thị Xuân trong Nữ tướng Cờ Đào. Lối ca diễn mạnh mẽ, khí chất oai dũng, giọng ca khỏe và dứt khoát giúp bà được khán giả yêu mến, đồng nghiệp gọi là "Đệ nhất đào võ cải lương Việt Nam".
Khi cải lương dần thoái trào, bà ít diễn hơn, chủ yếu đi hát ở tỉnh để mưu sinh. Năm 1979, bà gặp tai nạn cháy sân khấu, bị bỏng tay nặng. Sau biến cố, bà từng muốn bỏ nghề, nhưng nhờ sự động viên của người thân và tình yêu nghệ thuật, bà tiếp tục đứng trên sân khấu dù sức khỏe giảm sút. Những năm sau, Diệu Hiền rời xa ánh đèn, sống lặng lẽ và ít xuất hiện trước công chúng.
5 người con gọi mẹ là "chị" do thiếu sự gần gũi yêu thương
Đường nghệ thuật đã lận đận, tình duyên của Diệu Hiền cũng nhiều trắc trở. Khi còn đi hát, bà kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu trong đoàn Thống Nhất của danh ca Út Trà Ôn. Cuộc hôn nhân kết thúc sớm vì "hết duyên", như bà từng nói: "Không hợp thì thôi, ai yên ổn được là đủ rồi".
Sau ly hôn, Diệu Hiền một mình nuôi 5 con. Dù vất vả, bà không than trách vì luôn có mẹ ruột giúp đỡ chăm sóc các cháu. "Mẹ tôi lo hết cho các con, còn tôi phải đi hát nhiều ngày. Nhờ mẹ mà tôi yên tâm làm nghề", bà kể. Một trong các con gái – Diệu Thanh – sau này nối nghiệp mẹ đi hát, con trai bà trở thành nhạc công, còn một cô con gái khác đi tu từ nhỏ.
Do xa cách quá lâu, các con thân thiết với bà ngoại hơn mẹ ruột. Họ quen gọi bà là "chị Hiền" thay vì "mẹ". Khi các con đã lớn, bà mới tìm cách thay đổi điều đó. "Tết năm ấy, tôi bắt 5 đứa xếp hàng chúc Tết, yêu cầu gọi bằng mẹ. Có đứa ngượng ngùng, có đứa bật khóc vì lâu lắm mới được mẹ lì xì", bà xúc động kể. Dù từng chịu nhiều thiệt thòi, các con bà sau này đều yêu thương, chăm lo cho mẹ.
Dù đã chia tay, bà và nghệ sĩ Út Hậu vẫn giữ tình đồng nghiệp. Khi ông bệnh nặng, bà cùng các con đến chăm sóc cho đến lúc ông qua đời. "Tôi số khổ, tình duyên không trọn. Nhưng nhờ có con cái, tôi mới có nghị lực để vượt qua mọi sóng gió", bà tâm sự. Theo bà, làm nghệ sĩ dễ có "cái tôi lớn", nên chỉ một cơn giận cũng có thể khiến gia đình tan vỡ.
Tuổi xế chiều chọn sống ở viện dưỡng lão thay vì ở cùng con
Tuổi già của NSƯT Diệu Hiền là chuỗi ngày chống chọi bệnh tật và túng thiếu, khác xa hình ảnh lẫy lừng một thời trên sân khấu. Di chứng vụ cháy năm 34 tuổi khiến tay trái bà bị bỏng nặng, sức khỏe giảm sút. Ở tuổi gần 80, bà mang nhiều bệnh: tim, thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp, cường giáp, thấp khớp... Bà đi lại chậm, trí nhớ giảm, thị lực yếu, tiền thuốc điều trị cũng là gánh nặng.
Trước kia, bà sống trong căn hộ nhỏ chưa đầy 60m² cùng 10 người thân – em gái, con trai, con dâu và cháu nội. Vì muốn nhường phòng cho con cháu, bà tự ngăn góc ban công thành "phòng riêng" rộng chừng 10m², lợp bằng ván ép. Căn phòng chỉ có chiếc giường nhỏ, vài vật dụng cá nhân và những bức ảnh cũ gợi nhớ thời huy hoàng. Không tài sản, không tiện nghi, nhưng đó là nơi bà "trú nắng trú mưa" suốt nhiều năm.
Sau này, bà quyết định "ra riêng", xin vào sống tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM. Các con thương mẹ, không nỡ để bà đi, song bà vẫn kiên quyết: "Chị Hiền biết các con hiếu thảo, nhưng chị đã quyết rồi. Đây là điều chị mong muốn, để chị được vui."
Dư luận từng bàn tán khi nghệ sĩ có 5 người con lại chọn sống trong viện dưỡng lão. Nhưng bà cho rằng đó là quyết định tự nguyện, vì muốn con cái yên tâm mưu sinh. Ở nơi mới, bà có bạn bè cùng nghề, được chăm sóc và thỉnh thoảng vẫn tham gia các buổi giao lưu nghệ thuật.
Gây tranh cãi vì phát ngôn về con gái Vũ Linh
Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh NSƯT Diệu Hiền trò chuyện với khách đến thăm tại viện dưỡng lão, trong đó bà nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh và những người thân của ông. Các video được đăng tải trên TikTok, Facebook, YouTube đã gây nhiều tranh cãi.
Theo nội dung, một nữ doanh nhân cùng ê-kíp đến thăm và tặng quà cho Diệu Hiền, có người quay video đăng mạng. Trong clip, bà kể từng được con gái và con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh đến thăm, tặng tiền, quà. Bà nói đã gửi phần tiền đó cho người khó khăn hơn. Một số phát ngôn của bà bị cộng đồng mạng hiểu lầm là gay gắt hoặc "bóng gió", khiến dư luận chia rẽ.
Sự việc khiến tên tuổi của NSƯT Diệu Hiền được nhắc lại, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của bà – người nghệ sĩ gắn bó cả đời với sân khấu, nay tuổi già sống cô đơn trong viện dưỡng lão.
Bích Trâm ghé thăm NSƯT Diệu Hiền tặng 2 triệu, bạn thân Vũ Linh liền mỉa mai
Bảo Nam14:35:42 07/11/2025Chưa dừng lại ở đó, sau mẹ nuôi Hồng Loan, vợ chồng diễn viên Bích Trâm cũng tới thăm NSƯT Diệu Hiền và gửi tặng 2 triệu đồng. Trong lúc trò chuyện, hai bên có những phát ngôn được cho là đụng chạm đến Hồng Loan.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ








2 | 0 Thảo luận | Báo cáo