Hành trình 10 ngày của sứ mệnh khám phá bí ẩn trên Mặt Trăng

Sứ mệnh Artemis II ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi Trái Đất dần khuất sau đường chân trời Mặt Trăng. Hình ảnh mang tính biểu tượng gợi nhớ "Earthrise", đồng thời đánh dấu bước tiến mới của nhân loại.
Sứ mệnh Artemis II tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi các phi hành gia ghi lại khoảnh khắc hiếm có: Trái Đất dần khuất sau đường chân trời của Mặt Trăng – hiện tượng thường được gọi là "Trái đất lặn". Bức ảnh được chụp trong hành trình quay về ngày 7.4, sau chuyến bay vòng quanh vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, theo thông tin từ AFP.
Cơ quan NASA đã công bố hình ảnh cho thấy hành tinh xanh nhỏ bé từ từ biến mất sau rìa gồ ghề của Mặt trăng. Khung cảnh mang tính biểu tượng này được xem như lời tri ân hiện đại dành cho bức ảnh "Earthrise" nổi tiếng do phi hành gia Bill Anders chụp trong sứ mệnh Apollo 8 năm 1968.
Cách đây 57 năm, "Earthrise" đã làm thay đổi sâu sắc cách con người nhìn nhận về Trái Đất, khi lần đầu tiên thấy hành tinh của mình từ không gian xa xôi. Phiên bản mới từ Artemis II tiếp tục nhấn mạnh sự tương phản rõ nét giữa Trái Đất xanh đầy sự sống và bề mặt khắc nghiệt, hoang vu của Mặt Trăng, tất cả được ngăn cách bởi khoảng không vũ trụ đen thẳm.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, "Đây là bức ảnh đầu tiên chụp từ phía xa của Mặt Trăng", đánh dấu một bước tiến mới trong việc quan sát không gian từ những góc nhìn chưa từng có.
Phi hành đoàn Artemis II gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman, phi hành gia Victor Glover, chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch và Jeremy Hansen đến từ Canada. Họ đã hoàn thành chuyến bay vòng quanh Mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis – dự án nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028.
Sau khi hoàn thành hành trình lịch sử, tàu Orion hiện đang trên đường quay về Trái Đất và dự kiến hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi California. Đáng chú ý, sứ mệnh đã thiết lập kỷ lục mới khi đạt khoảng cách xa nhất so với Trái Đất, lên tới 406.771 km, vượt qua thành tích của Apollo 13 hơn 6.000 km.
Trong suốt chuyến đi, các phi hành gia đã có cơ hội quan sát chi tiết bề mặt Mặt trăng, chứng kiến hiện tượng nhật thực và thậm chí nhìn thấy những tia lóe sáng do các thiên thạch va chạm. Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, phi hành gia Victor Glover cho biết: "Có lẽ con người chưa tiến hóa để nhìn thấy những gì chúng ta đang thấy. Thật khó diễn tả, nó thật kỳ diệu".
Không chỉ mang ý nghĩa khoa học, Artemis II còn được xem là biểu tượng của sự đa dạng trong lĩnh vực không gian, theo South China Morning Post. Trong đó, Victor Glover trở thành người da màu đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng, Christina Koch là người phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này, còn Jeremy Hansen là phi hành gia không phải người Mỹ đầu tiên tham gia một sứ mệnh như vậy.
Phi hành đoàn cũng nhận được cuộc gọi chúc mừng từ Giám đốc NASA và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã ca ngợi họ là "những người tiên phong thời hiện đại" với "lòng dũng cảm phi thường", ghi nhận nỗ lực và tinh thần khám phá của cả đội.
Trước khi rời quỹ đạo Mặt trăng, các phi hành gia còn đề xuất đặt tên cho hai miệng núi lửa chưa được đặt tên. Một trong số đó được đề xuất mang tên "Carroll", theo tên người vợ quá cố của chỉ huy Reid Wiseman. Chia sẻ đầy xúc động, Jeremy Hansen nói: "Đó là một điểm sáng trên Mặt Trăng, và chúng tôi muốn gọi nó là Carroll". Theo NASA, các đề xuất này sẽ được trình lên Liên minh Thiên văn quốc tế để xem xét và phê duyệt chính thức.
Điều gì đang chờ 4 phi hành gia sứ mạng Artemis II ở 'vùng tối' Mặt Trăng?
Thu Hằng05:14:54 02/04/2026Trong giai đoạn này, Orion sẽ tách khỏi tầng trên của tên lửa và thực hiện các thao tác tiếp cận lại - một vũ điệu không gian phức tạp, được điều khiển thủ công. Đây là bước thử quan trọng cho mục tiêu của Artemis 3: ghép nối tàu với module hạ...









1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ













0 | 0 Thảo luận | Báo cáo