Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh

An Nhi10:00 18/11/2021

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, xử phạt nghiêm minh kẻ phạm tội để trả lại công bằng cho người đã khuất.

Sáng 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã đưa Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ Vũ Thị Mừng (38 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) ra xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 1

Theo đó, Cao Tài Năng bị truy tố về tội " Giết người , Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Bị hại trong vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Trước đó, phiên tòa này có lịch xét xử vào ngày 26/10, tuy nhiên Vũ Thị Mừng có đơn xin hoãn vì mới sinh con.

Đáng chú ý, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là ngày xét xử cũng chính là giỗ đầu của nạn nhân. Trước ngày xét xử 1 ngày, gia đình ông Dương Công Hùng đã làm giỗ đầu cho con trai để chuẩn bị tham dự buổi xét xử Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng.

Từ khi mất con, ông Dương Công Hùng ít nói hẳn, ăn uống, ngủ nghỉ cũng chẳng đúng bữa. Thời gian từ lúc con trai mất tích đến khi bị con nợ sát hại đến nay đã tròn 1 năm cũng là 1 năm khiến ông Hùng chịu cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Ngồi khép mình trong góc nhà, ông Hùng kể, vợ chồng ông chỉ có 1 người con trai là anh C. và 3 cô con gái. Anh C. là trụ cột của gia đình và rất hiếu thảo với bố mẹ. Chính vì vậy, sự việc khiến nỗi đau của ông trở nên gấp bội.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 2

Ông Hùng đau khổ nói: "Tôi rất đau khổ và muốn chết. Đầu óc tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa C. là con trai duy nhất của tôi. Giờ đây tôi đã già, đến lúc tôi ốm yếu ai là người lo cho vợ chồng tôi. Tôi chưa hôm nào ngủ ngon được. Buổi tối, tôi chỉ ngủ được 1 vài tiếng, nửa đêm lại tỉnh vì nhớ con, khóc con vì trong lòng không thể chịu được". Ông Hùng nhớ lại, trước khi sự việc xảy ra, hai bố con luôn gắn bó, tâm sự với nhau từ chuyện to, nhỏ: "Bao nhiêu hy vọng của con, nó đều tâm sự với tôi nhưng giờ nó chết rồi, chưa bao giờ tôi phải chịu nỗi đau lớn như thế".

Theo người thân gia đình nạn nhân, một năm nay, ông Hùng ngày nào cũng 4-5h sáng dậy khóc, đã sút hơn 10kg.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 3

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 18/11, có 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Cao Tài Năng gồm: Luật sư Đoàn Văn Hồng (TA chỉ định bào chữa cho bị cáo), luật sư Lương Kiều Trang, Ngô Ngọc Trai, Hà văn Doãn, Hà Trọng Đại. Trong khi đó, con trai và con gái nạn nhân đã có mặt từ sớm, ôm chặt di ảnh cha và bật khóc trước giờ diễn ra phiên xét xử. Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 4

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ anh D.C.C gần 3 tỷ đồng. Do bị anh C. đe dọa và yêu cầu Năng phải trả nợ nhưng chưa có tiền để trả nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng hẹn anh C. đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để xin khất nợ nhưng không được.

Năng mời anh C. lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, hắn dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu anh C., làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động, xe ô tô hiệu MAZDA CX5 của anh C., chiếc đồng hồ và kính mắt. Tổng số tiền và giá trị tài sản Năng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, Vũ Thị Mừng biết việc Năng giết anh C. và đang để thi thể anh C. tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng này thống nhất dùng xe ô tô Santafe chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương) để tránh sự phát hiện của người khác.

Đến chiều 29/11, Năng, Mừng tiếp tục đến nơi đang cất giấu xe ô tô CX5 chiếm đoạt được của anh C. trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xóa hết dấu vết trên xe.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C. tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân châm lửa đốt.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 5

Đợi xác anh C. cháy xong, một phần xương, tro đã cháy hết được Năng đựng vào một túi nilon, phần còn lại Năng hất xuống sông Kim Sơn. Phần xương chưa cháy hết, Năng cùng Mừng mang đi nơi khác, đập xương vỡ thành nhiều mảnh sau đó đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương chỉ rõ, hành vi của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đào thi thể, đốt xác, đập xương anh D.C.C rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Xét xử vợ chồng giết chủ nợ: Cha già khóc nghẹn, hai con nạn nhân đau đớn ôm di ảnh - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Toàn cảnh đôi vợ chồng giết chủ nợ, phi tang xác rúng động Hải Dương: Thủ đoạn tinh vi và nhiều tình tiết rùng rợn như phim

Toàn cảnh đôi vợ chồng giết chủ nợ, phi tang xác rúng động Hải Dương: Thủ đoạn tinh vi và nhiều tình tiết rùng rợn như phim
THANH THANH10:23:07 16/11/2021
Vụ việc vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng giết chết chủ nợ rồi phi tang xác ở Hải Dương gây rúng động dư luận suốt thời gian qua

Phối hợp kiểm soát, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy dọc đường biên giới

Phối hợp kiểm soát, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy dọc đường biên giới
Anh Thư - B.P13:40:32 14/11/2021
Ở Long An, lợi dụng việc giãn cách được nới lỏng, các đối tượng phạm pháp đã bắt đầu hoạt động trở lại gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự

Hung thủ giết chủ nợ, đốt xác rồi mang xe nạn nhân đi Hà Nội giấu thế nào?

Hung thủ giết chủ nợ, đốt xác rồi mang xe nạn nhân đi Hà Nội giấu thế nào?
Nguyễn Dương16:17:27 08/11/2021
Sau khi ra tay tàn độc với chủ nợ tại hiệu thuốc của mình ở TP Hải Dương, Cao Tài Năng đã mang xe ô tô CX5 của nạn nhân lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) để ở vỉa hè rồi quay về Hải Dương.

Vụ giết chủ nợ, đốt xác: Hành trình tội ác của đôi vợ chồng chủ hiệu thuốc

Vụ giết chủ nợ, đốt xác: Hành trình tội ác của đôi vợ chồng chủ hiệu thuốc
Hoàng Dũng17:45:09 07/11/2021
Liên quan đến vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đã truy tố Vũ Thị Mừng (vợ nghi phạm) về tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị khống chế, hiếp dâm: Nếu người quay clip giải cứu...

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị khống chế, hiếp dâm: Nếu người quay clip giải cứu...
Khả Vân14:31:00 03/11/2021
Ghi hình hành vi sai phạm, phạm pháp là cần thiết để có bằng chứng định tội, song nếu nhân chứng không can thiệp thì chẳng những dung túng cho tội phạm mà còn đẩy chính mình vào hành vi phạm pháp.

Sắp xét xử vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Sắp xét xử vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang
Nguyễn Dương14:26:23 02/11/2021
Ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang.

Cha mẹ Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - xuất hiện trên sóng livestream, khẩn khoản nhờ bà Phương Hằng tìm giúp con gái

Cha mẹ Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - xuất hiện trên sóng livestream, khẩn khoản nhờ bà Phương Hằng tìm giúp con gái
PHẠM TRANG00:32:39 25/10/2021
Trong buổi trò chuyện cùng bà Nguyễn Phương Hằng ngày 24/10, ba mẹ của Diễm My - những người từng mâu thuẫn với Tịnh thất Bồng Lai khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt thời gian dài - đã góp mặt và chia sẻ nhiều thông tin về con gái mình.

Ông Trump cáo buộc Facebook tài trợ 400 triệu USD cho bầu cử là "phạm pháp"

Ông Trump cáo buộc Facebook tài trợ 400 triệu USD cho bầu cử là "phạm pháp"
Đức Hoàng15:21:28 19/10/2021
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc việc Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tài trợ 400 triệu USD cho các cơ quan bầu cử địa phương hồi năm 2020 là phạm pháp.

'Sau khi chiếu Người phán xử thì tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều'

'Sau khi chiếu Người phán xử thì tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều'
Lê Hiệp16:30:10 14/09/2021
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới dẫn chứng tình hình tội phạm băng nhóm xã hội đen xảy ra nhiều sau khi VTV1 chiếu phim Người phán xử, khẳng định nhiều phim có nội dung chưa phù hợp.

Nathan Lee "vây kín" tất cả các ca khúc cũ, Cao Thái Sơn quyết định ra mắt luôn 1 album mới cho đỡ phiền?

Nathan Lee "vây kín" tất cả các ca khúc cũ, Cao Thái Sơn quyết định ra mắt luôn 1 album mới cho đỡ phiền?
Tiểu Duy21:32:08 07/07/2021
Tưởng tượng bạn đang là Cao Thái Sơn lúc này: nhất cử nhất động của bạn đều được Nathan Lee dòm ngó và chăm sóc kĩ lưỡng, có khi bạn ho một tiếng thì dễ là 1 phút sau đối thủ cũng đã biết và đăng tải lên Facebook không chừng.

Rà soát, xử lý nghiêm việc livestream nội dung phản cảm, phạm pháp

Rà soát, xử lý nghiêm việc livestream nội dung phản cảm, phạm pháp
Thế Trần15:51:16 29/05/2021
Ngày 28/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội.