Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà ở Hải Phòng, kèm lá thư nhói lòng

Sự việc tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Kim Loan và ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng), nơi ông Hữu đã xây dựng và chiếm giữ căn nhà 2 tầng trên mảnh đất của bà Loan, đang trở nên ngày càng căng thẳng.
Ngay từ khi phát hiện ông Hữu bắt đầu làm móng và xây nhà trên đất của mình, bà Loan đã yêu cầu ông Hữu dừng lại để tiến hành giải quyết. Trong nỗ lực hòa giải ban đầu, bà Loan đã đồng ý bán mảnh đất đó với giá 600 triệu đồng. Đây được xem là một thiện chí từ phía bà, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc một cách nhanh chóng, tránh những rắc rối pháp lý kéo dài và giảm thiểu thiệt hại lớn cho bên xây dựng sai.
Tuy nhiên, cuộc thương thảo đã đổ vỡ do ông Hữu không đồng ý với mức giá đề xuất. Ông Hữu được cho là đã ép bà Loan bán với giá 550 triệu đồng hoặc đề nghị đổi ngang lô đất khác kém giá trị hơn của gia đình ông. Thêm vào đó, ông Hữu còn kèm điều kiện phải đợi ông bán được lô đất của mình ở gần đó mới đưa tiền.
Điều đáng nói, thay vì dừng xây dựng để tiếp tục đàm phán, ông Hữu vẫn tiếp tục huy động nhân lực để hoàn thiện căn nhà 2 tầng và dọn về ở, bất chấp sự phản đối gay gắt từ bà Loan và cả văn bản chế tài của chính quyền địa phương. Hành động này đã đẩy vụ việc vào tình huống phức tạp không thể cứu vãn bằng thương lượng.
Sau khi Tòa án sơ thẩm ra bản án, ông Hữu đã tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm, đẩy vụ việc bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Hiện tại, bà Loan khẳng định lập trường của gia đình bà là kiên quyết giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, nhất quyết yêu cầu ông Hữu dỡ nhà trả đất. Mọi thỏa thuận dân sự khác đều đã bị gạt bỏ.
Chia sẻ về lựa chọn đưa vụ việc ra tòa và tố cáo đến cơ quan công an, bà Loan cho biết đó là giải pháp cuối cùng sau khi nỗ lực hòa giải thiện chí bị từ chối. Gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi "chiếm đoạt quyền sử dụng đất" trong thời gian chờ phán quyết phúc thẩm.
Bà Loan nhấn mạnh: "Quan điểm của tôi là giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp ông Hữu nhờ 'thần đèn' di chuyển ngôi nhà hay phải phá dỡ, tôi cũng chấp nhận, miễn sao quyền lợi hợp pháp của tôi được bảo vệ".
Lãnh đạo phường Thiên Hương đã xác nhận với phóng viên rằng địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phiên tòa phúc thẩm có thể sớm diễn ra. Chính quyền cam kết sẽ thực hiện các bước tiếp theo trên tinh thần thượng tôn pháp luật khi có bản án, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên.
Đáng chú ý, phương án mời "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của ông Hữu cũng đã được chính quyền lưu tâm nhằm vận động người dân chấp hành phán quyết.
Về phía ông Hữu, thông tin trên báo chí cho biết vào ngày 26/9, ông Hữu đã xác nhận việc liên hệ với một người được mệnh danh là "thần đèn" để chuẩn bị cho việc di dời căn nhà 2 tầng xây "nhầm" này. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cũng cho biết thêm, ông Hữu đã thừa nhận với cán bộ phường rằng hiện gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là sau khi đã hoàn tất việc xây dựng ngôi nhà.
Vụ việc vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của Tòa phúc thẩm, trong khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ các cáo buộc liên quan. Quyết định cuối cùng sẽ xác định số phận của căn nhà và mảnh đất tranh chấp này, cùng với những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà các bên phải đối mặt.
Ông Đỗ Văn Hữu 'van xin' chủ đất, toàn bộ tài sản 'tích góp' đã dồn vào căn nhà An Thảo17:03:45 19/09/2025Gia đình ông Đỗ Văn Hữu đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng éo le sau khi vô tình xây dựng ngôi nhà của mình trên một thửa đất không thuộc quyền sở hữu, khiến họ đứng trước nguy cơ mất trắng nếu phải tháo dỡ.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo