Vụ vợ 'xử' chồng ở Phú Thọ: hung thủ khóc hối hận tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn
Sáng 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ. Tại cơ quan điều tra, hung thủ đã khóc và tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến bi kịch này là do vấn đề kinh tế sau một chầu nhậu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, mọi bi kịch bắt nguồn từ một cuộc liên hoan đêm khuya. Tối 16/8, Hạ cùng chồng là anh Nguyễn Tiến D. đi uống rượu với bạn bè. Khoảng 0h20 sáng hôm sau, khi hai vợ chồng trở về nhà, mâu thuẫn bất ngờ bùng phát. Cả hai đã cãi vã kịch liệt liên quan đến những vấn đề kinh tế, một áp lực vô hình nhưng lại thường trực trong cuộc sống của nhiều gia đình trẻ. Những lời qua tiếng lại đã vượt quá giới hạn chịu đựng, và trong một phút nóng giận không kiềm chế được, Hạ đã có một hành động không thể cứu vãn.
Hiện trường kinh hoàng và nỗi đau vô bờ của người thân
Trong lúc cãi vã, Hà Thị Lai Hạ đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái chồng. Vết thương chí mạng khiến máu chảy nhiều, anh D. ôm vết thương chạy từ trong nhà ra ngoài sân để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hạ cầm dao đuổi theo nhưng không đâm tiếp, dường như trong khoảnh khắc đó, lý trí đã kịp thời quay trở lại, nhưng đã quá muộn. Cùng lúc này, ông Nguyễn T.M. và bà Hà Thị T.H. – bố mẹ của anh D. – phát hiện sự việc và vội vàng chạy sang can ngăn.
Do vết thương quá nặng, anh D. đã ngã bất tỉnh ngay tại sân trước cửa nhà. Mọi nỗ lực sơ cứu đều trở nên vô vọng. Nạn nhân sau đó được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong trên đường đi. Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Một người họ hàng và cũng là hàng xóm của gia đình, ông Nguyễn C., cho biết khoảng 3h sáng 17/8, em trai của anh D. (đang ở nước ngoài) gọi điện về báo ông sang kiểm tra vì nghe tin vợ chồng người anh xảy ra cãi vã. Khi chạy đến nơi, ông chứng kiến cảnh tượng bi thương khi mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hạ ngồi trong phòng với vẻ mặt thất thần.
Lời hối hận đẫm lệ và nguyên nhân mâu thuẫn
Trước cơ quan điều tra, sau những giây phút bàng hoàng và trống rỗng, người vợ trẻ đã không thể kìm được những giọt nước mắt hối hận. Hà Thị Lai Hạ khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Giọng nói của cô run run khi tiết lộ nguyên nhân dẫn đến bi kịch: một cuộc cãi vã nảy lửa về vấn đề kinh tế. Những áp lực cơm áo gạo tiền, những toan tính cho tương lai của gia đình nhỏ đã trở thành ngọn lửa âm ỉ, bùng cháy trong đêm hôm đó và dẫn đến một cái kết không ai ngờ tới.
Lời thú tội của Hạ không chỉ là một sự thừa nhận mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của những mâu thuẫn trong gia đình. Trong một phút thiếu suy nghĩ, cô đã đánh mất tất cả: người chồng mà mình từng yêu thương, tổ ấm nhỏ đang yên ấm, và cả tương lai của đứa con thơ. Hơn lúc nào hết, cô cảm thấy ân hận tột cùng, nhưng cái giá phải trả cho hành động bồng bột ấy là quá đắt.
Bi kịch vỡ tan của một gia đình nhỏ
Được biết, anh D. và Hạ đã kết hôn được khoảng 5 năm. Họ cùng làm công nhân cho một công ty, cùng nhau vun đắp tổ ấm. Năm 2020, hai vợ chồng chào đón một cậu con trai và được bố mẹ anh D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà. Cuộc sống của họ được nhận xét là êm đềm, không có nhiều xích mích lớn. Thông tin này khiến cho họ hàng và hàng xóm thêm phần sốc. Họ không thể tin rằng một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, bình yên lại có thể vỡ tan chỉ sau một khoảnh khắc nóng giận.
Vụ án thương tâm đã để lại những hậu quả nặng nề. Một người chồng qua đời, một người vợ phải đối diện với bản án pháp lý nghiêm khắc, và một đứa trẻ thơ bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ. Bi kịch gia đình này là một lời cảnh báo đau đớn về hậu quả của những cơn giận mất kiểm soát. Nó nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa, để tránh những hành vi bộc phát gây ra hậu quả không thể nào cứu vãn.
Luật sư nói về hành vi của người vợ nghi sát hại chồng ở Phú Thọ Phùng Minh23:30:08 19/08/2025Nếu bị khởi tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.




4 | 0 Thảo luận | Báo cáo