Vụ mẹ ra tay với 2 con vì tiền BH: nghi con thứ 3 tố giác mẹ, CA khó xác định

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ngày 27/3, con Tàu ngầm Sindbad chở 45 du khách tham gia một rạn san hô đã bất ngờ bị chìm một cách đầy bí ẩn giữa Biển Đỏ. Sự việc khiến nhiều người không qua khỏi. Đồng thời lại dấy lên những cuộc truy tìm nguyên nhân bí ẩn cho sự cố kinh hoàng này
Hàng chục du khách đã có mặt trên con tàu bị chìm gần bến cảng, cách bờ biển Ai Cập khoảng một km. Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh việc làm thế nào mà chiếc tàu ngầm va vào một rạn san hô gần bờ biển và bắt đầu bị ngập nước.
Chính quyền địa phương tuyên bố 6 người đã ra đi, còn đại sứ quán Moscow ở Cairo cho biết 5 công dân Nga đã mất sau thảm họa xảy ra lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. 2 trong số những người ra đi là trẻ em.
Những người gặp nạn đầu tiên được xác định danh tính là bác sĩ gây mê Ravil Valiullin (40 tuổi) và vợ là Kristina (39 tuổi), một bác sĩ nhi khoa. Cả hai làm việc tại Bệnh viện Trung ương Urussu ở Tatarstan, khu vực miền trung nước Nga.
Theo trang web của công ty, đơn vị vận hành tàu ngầm có một "đội ngũ chuyên gia" với "nhiều năm kinh nghiệm", đồng thời cho biết thêm rằng tàu ngầm của họ "được thiết kế tại Phần Lan để chịu được áp suất dưới nước lên đến 75m, đảm bảo an toàn và độ tin cậy".
Trong trường hợp khẩn cấp, công ty cho biết "mặt nạ dưỡng khí được bố trí phía trên đầu và áo phao được bố trí dưới ghế ngồi".
Một số kênh truyền thông cho rằng tàu ngầm Sindbad đã ở trong "tình trạng tồi tệ" trước chuyến đi định mệnh hôm nay. Các hãng tin Nga đưa tin rằng khách du lịch đã phàn nàn về các vấn đề với tàu, bao gồm cửa sổ kính và chất lượng áo phao.
"Kính bị vỡ và trầy xước, tầm nhìn chỉ còn 50/50. Khó có thể nhìn thấy cá và màn trình diễn lặn", một báo cáo từ hãng thông tấn TASS cho biết.
Những khiếu nại khác cho rằng có "áo phao cũ và hỏng". Báo cáo cho biết: "Có rất ít áo phao và không ai biết cách lấy chúng ra đúng cách. Trước chuyến tham quan, hướng dẫn viên không hướng dẫn và không nói phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, sau khi đâm vào rạn san hô ở độ sâu, mọi người không biết phải làm gì và bơi ra ngoài như thế nào. Nước tràn vào cabin và mọi người hoảng loạn."
Mới đây, một người sống sót sau thảm kịch cho biết con tàu bắt đầu lặn khi cửa tàu vẫn mở, khiến khách du lịch phải tự mình thoát ra ngoài khi tàu ngập nước. Elena Boldareva và chồng bơi ra khỏi tàu ngầm du lịch Sindbad khi nó bắt đầu chìm tại phao hạ cánh ngoài khơi bờ biển Hurghada. Con gái và mẹ của cô đã được đưa đến bệnh viện, nằm trong số 39 người được giải cứu. 6 người đã mất và ít nhất một đứa trẻ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Boldareva cho biết mọi người đã cố gắng hết sức để tự cứu mình trong khi khách du lịch trên thuyền gần bến du thuyền của Sindbad Club Hotel vội vã kéo mọi người ra khỏi mặt nước. Một người sống sót, không được nêu tên, đã kể lại câu chuyện tương tự với kênh truyền hình Mash của Nga.
Bà kể: "Khi gia đình tôi đang đứng trên phao và chuẩn bị lên tàu ngầm, tàu ngầm đột nhiên chìm xuống, mặc dù cửa sập vẫn mở. Người đàn ông phụ trách chất hàng hét lên "dừng lại, dừng lại, dừng lại" và bắt đầu đẩy chúng tôi trở lại cầu phao."
Bà khẳng định tàu ngầm đã bắt đầu lặn xuống trước khi mọi người lên tàu.
Hành khách khác tên Valliulina được cho là đã đoàn tụ với hai đứa con của mình, 10 và 15 tuổi, tại bệnh viện sau khi có những báo cáo ban đầu nêu lo ngại rằng bà có thể đã mất trên tàu ngầm.
Tuyên bố chấn động rằng cửa sập đã bị mở xuất hiện sau khi những du khách khác cảnh báo, chia sẻ rằng những trải nghiệm trong quá khứ đã khiến họ bàng hoàng như thế nào.
Người dùng Tripadvisor có tên stubbyd, đến từ Bridgend, khẳng định: "Họ cũng "đề cao" trình độ của thuyền trưởng. Nhưng việc liên tục va chạm tàu ngầm với đáy biển không tốt cho sinh vật biển, đáy biển, và cuối cùng là cho chính con tàu ngầm!". Du khách Alexander S cũng cho biết ông không khuyến khích trải nghiệm này. "Chiếc tàu ngầm đã đâm vào đá/san hô nhiều lần và làm cát bay lên", ông viết trên Tripadvisor.
Cô Collins, một tài xế xe tải hạng nặng đến từ Wigan, cho biết cô sẽ không bao giờ dám đặt chân lên tàu ngầm nữa sau khi biết tin về vụ việc thương tâm xảy ra gần khu nghỉ dưỡng Hurghada sáng 27/3. Cô và bạn đời Sharon (54 tuổi) đã đặt tour lặn bằng tàu ngầm hôm thứ Hai (24/3) sau khi thấy quảng cáo trên mạng xã hội. Họ đã trải qua khoảng 40 phút dưới nước ở độ sâu 25 mét trước khi quay trở lại bờ bằng thuyền. "Tôi bị sốc, đau buồn và không thể tin được khi nghe tin về những người xấu số trên tàu ngầm", cô Collins nói. "Tôi nghĩ điều này đã khiến tôi sợ hãi tàu ngầm".
Quảng Nam: Vụ mẹ ra tay với 2 con để lấy tiền bảo hiểm, người nhà tiết lộ có sốc Sông Trăng16:30:40 04/04/2025Vụ tin đồn mẹ ra tay 2 con để lấy tiền bảo hiểm ở Quảng Nam gây xôn xao dư luận. Lực lượng chức năng đang tích cực điều ra làm rõ thì người nhà có tiết lộ mới gây hoang mang dư luận.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo