TPHCM sau sáp nhập, bộ máy quản lý chỉ còn chỗ cho "siêu cán bộ"

Những ngày qua, dư luận cả nước đang đặc biệt quan tâm và lo lắng trước thông tin về hai trường hợp na.m sin.h mất tích bí ẩn tại TP.HCM và Hà Nội . Một cuộc gọi cầu cứu đẫm nước mắt đã mở ra nhiều nghi vấn rúng động.
Cuộc gọi "mẹ ơi" bí ẩn từ na.m sin.h mất tích ở TP.HCM
Theo báo Dân Việt, bà Bùi Thị Ngọc Bình (sinh năm 1978, ngụ tại đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) đang tuyệ.t vọn.g tìm kiếm con trai Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 2009), người đã mất tích một cách khó hiểu cách đây 5 ngày.
Bảo vừa kết thúc năm học lớp 10 và đang trong kỳ nghỉ hè. Trước khi mất tích, em có ngỏ ý muốn đi làm thêm nhưng không được gia đình đồng ý. Sự việc trở nên căng thẳng khi chiều 22/6, vợ chồng bà Bình trở về nhà thì không thấy Bảo đâu, mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại và tin nhắn đều không có hồi âm. Gia đình đã ráo riết tìm kiếm khắp nơi, từ bạn bè thân thiết đến nhà trường, nhưng đều không có bất kỳ manh mối nào về tung tích của em.
May mắn, nhờ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà hàng xóm, gia đình phát hiện Bảo đã rời nhà và lên một chiếc taxi công nghệ mang biển số 50H-733.xx vào sáng 22/6. Đây là tia hy vọng đầu tiên, giúp bà Bình nhanh chóng tìm được tài xế chiếc xe.
Vị tài xế cho biết chuyến xe được một người khác đặt qua ứng dụng để đón Bảo, với điểm đến được chỉ định là khu vực Gò Dầu hoặc Trảng Bàng ( Tây Ninh ) – một vùng giáp biên giới Campuchia. Tuy nhiên, tài xế không thể nhớ rõ địa chỉ cụ thể nơi Bảo xuống xe và chỉ sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết cho cơ quan chức năng.
Quyết không để mọi chuyện đi vào bế tắc, bà Bình đã nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an phường Tân Sơn Nhì và gửi thông tin qua ứng dụng VNeID đến Công an TP.HCM, kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, những nỗ lực tìm kiếm của gia đình vẫn chưa mang lại thêm manh mối đáng kể nào về nơi ở hiện tại của Bảo.
Đỉnh điểm của sự lo lắng là vào gần trưa 27/6, bà Bình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Khi vừa nhấc máy, bà chế.t lặng khi nghe thấy giọng con trai kêu cứu yếu ớt: "Mẹ ơi, mẹ ơi", rồi tín hiệu bị cắt đột ngột. Bà Bình cố gắng gọi lại nhưng số máy báo không liên lạc được.
"Tôi nghe rất rõ giọng con mình, như thể đang bị ai đó khống chế. Gia đình rất lo ngại rằng Bảo có thể đã bị đưa ra nước ngoài, dính líu đến các đường dây lừ.a đả.o xuyên quốc gia đang hoành hành, đặc biệt là ở Campuchia hay Lào. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giúp gia đình tìm lại con", bà Bình chia sẻ trong nước mắt và giọng nói run run.
Phản ứng cộng đồng và cảnh báo nguy cơ
Thông tin về cuộc gọi đầy ám ảnh của Bảo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội , thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của gia đình bà Bình, đồng thời đưa ra những lời khuyên và cảnh báo về các chiêu trò lừ.a đả.o qua mạng nhằm dụ dỗ thanh thiếu niên sang nước ngoài làm việc trái phép.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, cũng có không ít bình luận tỏ ra khá gay gắt trước thái độ của na.m sin.h trước khi mất tích. Một số ý kiến cho rằng việc Bảo không nghe lời gia đình, muốn tự ý đi làm thêm đã khiến em rơi vào tình huống nguy hiểm.
Hiện tại, Công an phường Tân Sơn Nhì đã tiếp nhận thông tin của gia đình bà Bình và đang tích cực hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ việc, hy vọng sớm tìm ra tung tích của Bảo.
Thêm một trường hợp mất tích gây lo lắng tại Hà Nội
Cũng trong ngày 27/6, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo khẩn cấp tìm kiếm em Mai Văn Quang (sinh năm 2010, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), người đã bỏ nhà đi từ ngày 4/6 đến nay mà chưa trở về. Theo thông tin từ phía gia đình, trước khi rời khỏi nhà, Quang không có mâu thuẫn với ai và chỉ mang theo chiếc điện thoại.
Bố cháu Quang chia sẻ với phóng viên rằng: "Tuần đầu tiên chúng tôi liên lạc với cháu nhưng cháu không nghe máy, đến bây giờ thì điện thoại đã tắt". Điều này khiến gia đình vô cùng hoang mang và lo lắng cho sự an nguy của em.
Người thân đã tỏa đi tìm kiếm tại nhiều khu vực xung quanh các quận Hà Đông, Cầu Giấy và các địa điểm khác mà Quang có thể lui tới, nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Hơn 20 ngày trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi, gia đình rất mong cộng đồng hỗ trợ, nếu ai nhìn thấy cháu Quang xin hãy liên hệ ngay với gia đình.
Từ 1/7, người dân có thể làm thủ tục hành chính ở bất cứ đâu trong tỉnh, thành Nguyễn Thảo19:38:30 15/06/2025Tuy nhiên, chỉ với các thành phố trực thuộc Trung ương và 2 địa phương đang thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp là Quảng Ninh và Bắc Ninh được lựa chọn một trong hai mô hình.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo