Phẫn nộ nghịch tử đốt và tác động vật lý mẹ, còn không cho hàng xóm cứu

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vừa qua, vụ việc một học sinh nam mặc áo shipper bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt tương tác đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong sự việc, một người phụ nữ đã đứng ra can ngăn kịp thời, mới đây bạn nữ này đã phải lên tiếng đính chính một việc.
Ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên mặc áo shipper bị tương tác khi dừng xe máy trước một nhà thuốc gần Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Người đàn ông mặc áo khoác đen bất ngờ lao tới, liên tục tương tác vào mặt cậu học sinh kèm theo lời nạt nộ to tiếng. Dù cố gắng giải thích "em không mắng anh", thiếu niên vẫn tiếp tục bị tương tác cho đến khi một phụ nữ đi cùng người đàn ông can ngăn.
Trưa 19/2, Thượng tá Phạm Thành Long, Trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, tạm giam đối với Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại thành phố Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng. "Đối tượng Hoàng bị bắt tạm giam với hành vi gây rối trật tự công cộng", Thượng tá Phạm Thành Long nói. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, vụ việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Dẫn nguồn theo báo Dân Trí, người bị tương tác là em N.Q.S., 17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, em S. được chẩn đoán bị gãy xương chính mũi. Theo thông tin, sau giờ học, S. mượn áo shipper của một người bạn để mặc về nhà cho đỡ lạnh. Khi S. dừng xe tại ngã tư trên đường Trần Phú, có va chạm nhẹ với một người đàn ông đi bộ qua đường. Khi S. chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này đã xông vào thị uy.
Gia đình đã đưa em S. xuống điều trị tại Bệnh viện Quân Y 4. Ông Nguyễn Văn Cừ, bố của nam sinh S., cho biết, gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Đáng chú ý, thời điểm người đàn ông mặc áo khoác đen bất ngờ lao tới, tương tác cậu nam sinh kèm theo lời nạt nộ to tiếng. Dù cố gắng giải thích "em không mắng anh", thiếu niên vẫn tiếp tục bị tác động cho đến khi một phụ nữ đi cùng người đàn ông can ngăn. Sự việc gây xôn xao dư luận, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình, bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng này.
Một số trang cá nhân trên mạng xã hội cho rằng người phụ nữ trong sự việc nói trên là người nhà, vợ hoặc bạn của người đàn ông mặc áo khoác đen. Trước sự việc nói trên, chị Phạm Phương Thảo (trú TP Vinh) là người đã can ngăn vụ ẩu đả, lên tiếng đính chính.
Theo báo Tiền Phong, chị Thảo cho biết, chị làm nghề trông giữ xe trước cổng Công viên trung tâm TP Vinh, đối diện Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Khoảng 17h ngày 18/2, anh Đặng Thái Hoàng (SN 1993, trú TP Vinh) lái ô tô đến gửi tại bãi giữ xe và đi bộ qua đường thì va chạm với nam sinh. Sau đó anh Hoàng đã lao vào xử tới tấp nam sinh mặc áo shipper, thấy vậy chị Thảo đã lao vào can ngăn.
"Phát hiện nam sinh bị tác động vật lý, tôi chạy tới can ngăn nhưng không kịp. Lúc đó càng kéo người đàn ông ra thì anh ta cứ lao vào không chịu để yên. Được một lát sau, tôi cũng kéo anh ấy vào được vỉa hè, anh ấy mới bình tĩnh lại", chị Thảo kể. Chị Thảo cũng khẳng định chị không phải là người quen, không phải vợ hay bạn gái của người đàn ông xử nam sinh như thông tin sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội.
"Tôi không có mối quan hệ gì với anh Hoàng cả. Thấy sự việc bất bình và lo lắng cho sức khỏe của người bị tương tác nên tôi chạy đến ngăn cản chứ lúc đó không nghĩ được gì nhiều", chị Thảo nói. Liên quan tới sự việc, Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thái Hoàng (SN 1995) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Vụ va chạm làm 29 người bị thương: Hành khách sợ hãi kể lại giây phút định mệnh Mặc Lan14:21:58 08/02/2025Vụ xe khách mất lái lật xe khiến 3 người qua đời tại Phú Yên, thị xã Sông Cầu. Những hành khách trên xe dù đã tai qua vẫn chưa hết hãi hùng về khoảnh khắc định mệnh lúc ấy.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo