TP.HCM: Ô tô lao như tên bắ.n, "xẻ đôi" quán cà phê, khách hoảng loạn đầu năm?

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vừa qua trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra tại miền trung Myanmar, gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Thảm họa này đã gây ra nỗi đau thương và mất mát to lớn cho người dân Myanmar, đồng thời thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Rạng sáng 30/3, chính quyền quân sự Myanmar xác nhận 1.644 người thiệt m.ạng, 3.408 người bị thương và hơn 139 người vẫn mất tích trong trận động đất thảm khốc mạnh 7,7 độ richter, tàn phá nhiều khu vực ở quốc gia Đông Nam Á này.
Lực lượng cứu hộ Myanmar tiếp tục làm việc xuyên đêm thứ hai để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28/3.
Tại thành phố Mandalay, một trong những khu vực chỉ cách tâm chấn khoảng 17km và bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người buộc phải ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa bị sập hoặc lo ngại về dư chấn có thể gây nguy hiểm đối với công trình.
Lực lượng cứu hộ tại đây đã giải cứu thành công một người dân tên Phyu Lay Khaing, 30 tuổ.i, sau hơn 30 giờ mắc kẹt dưới tòa nhà Sky Villa 12 tầng. Tuy nhiên, giới chức lo ngại vẫn còn hơn 90 người bị mắc kẹt tại đây.
Theo các nguồn tin, mạng lưới điện, Internet và điện thoại đến nay vẫn bị gián đoạn.
Một số sân bay lớn của Myanmar cũng bị hư hại nghiêm trọng, trong đó tháp kiểm soát không lưu sân bay thủ đô Nay Pyi Taw bị đổ hoàn toàn, gây cản trở nỗ lực chi viện cứu trợ của các nước tới Myanmar.
Trước tình hình thảm họa, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG), tổ chức kháng chiến chống chính quyền quân sự Myanmar, tuyên bố đơn phương ngừng bắ.n một phần để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ.
Cánh vũ trang của NUG - Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) - cũng sẽ tạm dừng các chiến dịch tấn c.ông trong hai tuần kể từ 30/3 tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Ngoài ra, NUG cam kết phối hợp với Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế để đảm bảo an toàn, hỗ trợ vận chuyển và thiết lập các trại cứu trợ y tế tại những khu vực do họ kiểm soát. Tuy nhiên, NUG khẳng định vẫn sẽ tự vệ nếu bị tấn c.ông.
Tại Thái Lan, láng giềng của Myanmar, Thống đốc TP Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết hoạt động tìm kiếm công nhân xây dựng tại hiện trường tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok vẫn đang tiếp diễn với hy vọng còn người sống sót.
Giới chức đã điều động nhiều máy móc hạng nặng, bao gồm cần cẩu và máy đào, để dọn đường vào công trường. Máy bay không người lái và chó đán.h hơi cũng được triển khai để xác định dấu hiệu của sự sống.
Đến nay, tại Bangkok đã ghi nhận ít nhất 10 người đã thiệt m.ạng tại Bangkok. 78 người vẫn đang mất tích.
Một báo cáo của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết bệnh viện và cơ sở y tế nói chung ở Myanmar bị tàn phá nghiêm trọng, trong khi nguồn cung y tế đang ở mức thiếu hụt.
Trước những khó khăn và thiệt hại nghiêm trọng sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar, nhiều quốc gia tiếp tục cử đội cứu hộ cùng hàng viện trợ tới giúp nước bạn khắc phục hậu quả.
Trong ngày 29/3, Nga và Trung Quốc đã cử máy bay chở đội cứu hộ và hàng viện trợ tới Myanmar. Ấn Độ cũng triển khai một đội cứu hộ và y tế, trong khi Malaysia dự kiến gửi 50 nhân viên cứu hộ vào ngày 30/3.
Anh tuyên bố viện trợ khẩn cấp 10 triệu bảng Anh (khoảng 331 tỷ đồng) cho Myanmar. Liên minh châu Âu (EU) cam kết sát cánh với người dân Myanmar, hỗ trợ khẩn cấp 2,5 triệu euro (gần 70 tỷ đồng) và đang đán.h giá tình hình để huy động thêm viện trợ.
Liên Hợp Quốc đã phân bổ 5 triệu USD (khoảng 128 tỷ đồng) để khởi động công tác cứu trợ, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cam kết tăng cường hỗ trợ y tế khẩn cấp cho Myanmar.
Theo báo The Guardian, trong bối cảnh nhiều tổ chức nhân đạo thu hẹp hoạt động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Washington vẫn chưa đưa ra cam kết hỗ trợ cụ thể, nhưng Tổng thống Trump cho biết sẽ có biện pháp hỗ trợ Myanmar ứng phó với thảm họa động đất này.
Bắc Giang 'oằn mình' trước hỏa hoạn: Chùa Vẽ 'lụi tàn', cổ vật 'tan hoang? Nguyễn Khanh16:05:26 10/02/2025Chùa Vẽ, ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổ.i tại Bắc Giang, đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào sáng 10/2/2025. Dù không có thiệt hại về người, nhưng di sản văn hóa quý giá của chùa đã bị tàn phá nặng nề.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo