Ông lão U70 nhiều năm làm công việc "cướp cơm" trẻ em ở Sa Pa

Vụ ép giá cước taxi và xe ôm lên tới gần 5 triệu đồng đối với một gia đình người đồng bào dân tộc đang gặp hoàn cảnh khó khăn đã gây chấn động dư luận tại Hà Nội. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.
Cuốc xe đắt đỏ: Nỗi sợ hãi và nước mắt của người dân tộc thiểu số
Hai nạn nhân trong vụ việc là anh Giàng Hồ (25 tuổi) và thím của anh, chị Cư Mủa (32 tuổi), đều là người Mông, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Họ đến Hà Nội để đưa con trai chị Mủa đi khám bệnh tim - một căn bệnh đã khiến gia đình chị phải gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng trong ba năm qua. Hoàn cảnh khó khăn, cùng với sự xa lạ với thành phố lớn, đã khiến họ trở thành mục tiêu của những kẻ lợi dụng.
Vào khoảng 14 giờ ngày 13/6, sau khi rời Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đã gọi xe ôm công nghệ để đến bến xe Mỹ Đình, dự định bắt xe khách về Lào Cai. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng bến xe, một người đàn ông đội nón lá, cầm gậy đã tiếp cận hỏi họ đi xe nào. Khi anh Giàng Hồ trả lời là xe Trúc Nghiu, đối tượng này lập tức tự xưng là nhân viên nhà xe, thông báo xe vừa xuất bến và đề nghị gọi xe ôm chở họ đuổi theo.
Kịch bản lừa đảo tinh vi: Từ xe ôm đến taxi và cú "ép giá" không tưởng
Tin tưởng lời đối tượng, hai thím cháu đã lên xe ôm do người đàn ông này gọi. Sau khi đi được khoảng 1km, tài xế xe ôm bất ngờ báo rằng xe khách đang đợi ở Km23 đường cao tốc và yêu cầu họ phải đổi sang taxi để mình quay về. Tại đây, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đã bị thu 700 nghìn đồng cho quãng đường xe ôm ngắn ngủi và "tiền xe khách" ảo.
Ảnh minh họa.
Sau đó, một chiếc taxi khác xuất hiện và chở họ đi. Thay vì đưa đến điểm đón xe khách như đã hứa, tài xế taxi lại chở họ đến một khu vực vắng người gần lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi dừng xe. Tại đây, kịch bản "ép giá" lên đến đỉnh điểm khi tài xế ngang nhiên yêu cầu họ phải trả 4,2 triệu đồng tiền cước.
Anh Giàng Hồ kể lại với tờ Thanh Niên: "Tôi nói hết tiền rồi, chỉ còn 1,2 triệu tiền mặt thôi nhưng tài xế không nghe, phải đủ 4,2 triệu mới cho xuống, nếu không ông ấy sẽ đưa tôi lại Mỹ Đình". Trong tình thế hoảng loạn, lo sợ, anh buộc phải gọi điện về cho người thân ở quê nhờ vay mượn khẩn cấp 4 triệu đồng để chuyển khoản cho tài xế qua mã QR.
Đáng nói hơn, sau khi nhận được tiền, tài xế vẫn yêu cầu trả nốt 200 nghìn đồng mới cho anh Giàng Hồ xuống xe. Chị Cư Mủa nghẹn ngào cho hay: "Chúng tôi bị dọa trên xe. Tôi sợ không có tiền người ta sẽ xử tôi".
Sau khi bị ép xuống xe, hai thím cháu phải đi bộ từ đó đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữa trời nắng nóng, vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. May mắn thay, họ đã gặp được anh Xuân Trường - người đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội - và được anh cho đi nhờ đến điểm đón xe khách về quê.
Nỗi đau chồng chất và gánh nặng tài chính thêm nặng
Số tiền gần 5 triệu đồng (4,2 triệu taxi và 700 nghìn xe ôm) là một con số khổng lồ đối với gia đình chị Cư Mủa. Chị tâm sự, nhà làm nông và đã vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng để chạy chữa bệnh tim cho con trai suốt 3 năm qua. Giờ đây, họ lại phải gánh thêm khoản nợ vì cuốc xe đắt đỏ và phi lý này. Chị Mủa tha thiết mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt, đòi lại số tiền đã mất cho gia đình chị, bởi đó là số tiền họ đã phải rất chật vật mới có được.
Vụ việc này không chỉ là một hành vi "ép giá" thông thường mà còn là sự lợi dụng trắng trợn hoàn cảnh và sự thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số về giao thông đô thị, gây ra tổn thất nặng nề về tài chính lẫn tinh thần cho những người vốn đã quá khổ sở.
Đáng chú ý, sau khi vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và gây sức ép lớn từ dư luận, một người tự nhận là người thân của tài xế taxi đã chủ động nhắn tin cho anh Xuân Trường. Người này ngỏ ý muốn trả lại số tiền đã lấy của gia đình chị Mủa và gửi lời xin lỗi.
Tuy nhiên, anh Xuân Trường đã kiên quyết từ chối nhận lại tiền trực tiếp. Đến chiều ngày 15/6, anh đã sắp xếp xe khách để đưa hai người bị hại quay lại Hà Nội, trực tiếp đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.
Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã xác nhận đơn vị đang khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.
Vụ cuốc xe bị "chém" gần 5 triệu đồng ở Hà Nội: Người phụ nữ bật khóc vì số tiền đi vay chữa bệnh đã hơn 100 triệu, giờ lại thêm khoản này Minh Ngọc12:23:40 16/06/2025Anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa - hai thím cháu trong vụ người đồng bào dân tộc bị chặt chém gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm tại Hà Nội đã trở lại thủ đô để làm việc với cơ quan công an.
9 | 0 Thảo luận | Báo cáo