Đã "check VAR" sao kê tiền ủng hộ lũ lụt của Duy Mạnh và Hoàng Đức!

Ngày 5/12, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) thông tin về vụ vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt khiến MXH dậy sóng. Clip ghi lại cảnh 2 phụ nữ đến một cửa hàng để vận động hỗ trợ, nhưng khi nhân viên ủng hộ 30.000 đồng, họ đáp lại: "30 nghìn thì khỏi".
Sự việc ban đầu diễn ra tại một cơ sở kinh doanh đồ uống ở số 34 phố Ngô Quyền, vào khoảng 17–18h ngày 3/12. Đây là khung giờ đông khách, khiến cuộc đối thoại giữa hai cán bộ cơ sở và nhân viên quán càng dễ lọt vào điện thoại của người chứng kiến rồi lan tỏa lên mạng xã hội.
Hai người phụ nữ xuất hiện trong video được xác định là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể của tổ dân phố số 3. Họ đang thực hiện nhiệm vụ đi từng hộ kinh doanh, từng cửa hàng trên địa bàn để vận động ủng hộ đồng bào miền Trung. Hoạt động này vốn nằm trong kế hoạch chung của tổ dân phố, nhằm kêu gọi sự chung tay từ người dân địa phương, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán ổn định, có điều kiện hỗ trợ.
Theo giải trình, việc hai cán bộ đến từng nơi để trực tiếp vận động là cách thức quen thuộc trong các đợt quyên góp của khu dân cư. Tuy nhiên, khi triển khai tại cơ sở kinh doanh nói trên, cách trò chuyện của họ đã gây ra hiểu lầm, dẫn tới phản ứng trái chiều.
Cán bộ cơ sở phát ngôn chưa phù hợp
UBND phường xác nhận công tác vận động ủng hộ thiên tai là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hai cán bộ đã có phát ngôn chưa phù hợp, gây bức xúc không đáng có.
Phường Cửa Nam cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã mời hai cán bộ này làm việc, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sai sót trong các hoạt động tuyên truyền và vận động người dân.
Nhân viên quán lúng túng vì bị ép mức ủng hộ
Trước đó, đoạn video được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh hai phụ nữ lớn tuổi bước vào một quán đồ uống trên phố Ngô Quyền, đề nghị nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung.
Nhân viên cho biết quán đã ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhưng người phụ nữ không chấp nhận cách ủng hộ này và nói: "Tất cả cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu".
Người này còn khẳng định: "Tất cả người bán hàng phố này đều ủng hộ hết" , đồng thời yêu cầu nhân viên phải đóng góp trực tiếp "theo tổ dân phố" . Trước sự thúc ép, nhân viên đành xin ủng hộ 30.000 đồng vì quán không có tiền lẻ và việc kinh doanh đang khó khăn. Tuy nhiên, nghe đến số tiền, một người lớn tiếng: "30 nghìn thì khỏi" rồi rời đi. Khi bước ra cửa, họ còn nói: "Bây giờ cô gọi công an ra".
Cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ cho rằng 'từ thiện là tự nguyện'
Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng việc ủng hộ miền Trung là nghĩa cử đẹp nhưng không thể ép buộc hay "đặt mức sàn".
Đa số ý kiến cho rằng cách nói của hai cán bộ cơ sở chưa đúng tinh thần vận động tự nguyện, dễ khiến người nghe cảm thấy áp lực và bị "soi xét" vì số tiền mình có thể ủng hộ. Nhiều bình luận nhấn mạnh: "Từ thiện là tấm lòng, một nghìn cũng quý. Không ai có quyền chê ít hay nhiều".
Chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ: Khẳng định sự việc ngoài ý muốn
UBND phường Cửa Nam chia sẻ: "Hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần sẻ chia, tấm lòng tương thân, tương ái, mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm".
Bản chất sự việc xuất phát từ hoạt động vận động hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Tuy nhiên, phường ghi nhận việc phát ngôn thiếu phù hợp, dẫn đến hiểu lầm và gây phản ứng không hay trên mạng xã hội.
Công an trao trả iPhone 17 Pro Max cho hot girl Lào bị móc trộm
Mai An07:03:00 12/10/2025Chỉ ít giờ sau khi cầu cứu vì bị trộm iPhone, Maysaa thông báo đã được công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) hỗ trợ tìm lại tài sản.



3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ














4 | 0 Thảo luận | Báo cáo