Tài xế xe giường nằm "ngáo game", hành khách xanh mặt, ngồi 1 góc cầu nguyện

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Những ngày qua, sự việc bà N.T.L (SN 1952, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị chính cháu nội của mình xuống tay khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng.
Điều đáng sợ hơn khi người cháu mất nhân tính này còn thuê bạn để cùng mình lên kế hoạch ra tay với bà, cho bà nội xuống đầm nước sau nhà và phóng hỏa nhằm xóa dấu vết...
Sau 10h phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Chu Thanh Tú (SN 2009, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, là cháu nội của bà L.) và Lê Gia Bảo (SN 2010, trú tại khu phố Phước Hiệp, phường Gia Định, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).
Trao đổi trên truyền thông, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Khoái Châu) cho biết: "Khi có thông tin từ cơ quan chức năng xác định chính Tú là nghi phạm xuống tay bà nội, chúng tôi cùng nhân dân ai cũng bất ngờ. Vì từ trước đến nay trên địa bàn chưa có sự việc nào lại kinh khủng, manh động đến thế...".
Trước đó, khoảng 6h20 ngày 19/3, nhận tin báo của quần chúng nhân dân xảy ra vụ cháy tại nhà bà N.T.L (SN 1952, ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh). Công an xã Bình Minh đã có mặt tại hiện trường đám cháy, phối hợp với nhân dân tổ chức dập lửa.
Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh, khi nhận được tin báo từ người dân về việc ngôi nhà của bà L. bốc cháy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, mọi người không thấy chủ nhà (bà L.) đâu.
Đến khi tìm kiếm thì mới phát hiện bà L. nằm mất ở dưới đầm nước sau nhà và trên cơ thể có nhiều thương tích. Ngay sau đó, Công an xã Bình Minh đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Hưng Yên và bằng các nghiệp vụ, lượng lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án.
Cũng theo chính quyền địa phương, bà L. có 2 người con trai, trong đó 1 người lấy vợ đã ở riêng. Người còn lại lấy vợ cùng xã và ở chung nhà với bà L, tuy nhiên hiện người con trai này đang ở nước ngoài...
"Ở địa phương, Tú bình thường, không có biểu hiện nghịch ngợm nhưng chỉ nghiệ.n game. Đây cũng là tâm lý chung của các cháu thanh thiếu niên khi thiếu sự quản lý của bố mẹ...", Chủ tịch UBND xã Bình Minh nói
Trước đó, truyền thông đã đưa tin, do thường xuyên bị bà nội mắng vì mải chơi, không chịu học tập, nhiều lần đi chơi khuya nên Tú đã nảy sinh ý định ra tay với. Sau đó, Tú đã thuê Bảo (là bạn quen biết qua quá trình chơi game trên mạng Internet) với giá 5 triệu đồng để cùng mình ra tay với bà L.
Khoảng 3h30 ngày 19/3, Bảo đến nhà bà L. gặp Tú và được Tú đưa cho 1 con dao (bản thân Tú cũng cầm 1 con dao). Sau đó cả hai trèo tường vào nhà bà L. rồi đi vào bếp để ra tay với bà L.
Lúc này, Tú lục soát túi quần của bà nội lấy số tiề.n 180.000 đồng rồi cùng Bảo kéo xác nội dìm xuống đầm nước sau nhà. Sau khi gây án, hai đối tượng lau vết má.u ở bếp. Xong việc, Bảo lấy xe mô tô trong nhà bà L. bỏ đi, còn Tú ở lại châm lửa đốt bếp và nhà ở của bà nội nhằm xóa dấu vết.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chu Thanh Tú và Lê Gia Bảo về hành vi nguy hiểm khiến người khác mất, quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Hiện vụ việc đang khiến cộng đồng mạng rúng động, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, tránh những câu chuyện đáng tiếc khác xảy ra, gây nguy hiểm cho đời sống xã hội và hoang mang dư luận.
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Báo cáo