Vụ giáo viên cử chỉ thân mật với na.m sin.h: Cô giáo bị đình chỉ, Sở GD&DT nói gì?
![Vụ giáo viên cử chỉ thân mật với na.m sin.h: Cô giáo bị đình chỉ, Sở GD&DT nói gì?](https://t.vgt.vn/2024/10/1/vu-clip-phan-cam-giao-vien-va-hoc-sinh-co-giao-bi-dinh-chi-so-gddt-noi-gi-600x432-dc8-7283499.webp)
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Vụ nam thanh niên ở Quảng Nam cưới 2 vợ trong vòng chưa đầy 1 tháng, vì lỡ làm cả hai có bầu gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Cho tới mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã lên tiếng.
Tối 10/2, trao đổi với Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận rằng chính quyền địa phương đã theo dõi vụ việc qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, anh Nh. - nhân vật chính trong câu chuyện do chị D. chia sẻ - là công dân có hộ khẩu thường trú tại phường Điện An.
"Trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng thị xã đã vào cuộc xác minh để làm rõ. Về phía phường, chúng tôi chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh Nh. và chị D. Còn việc đăng ký kết hôn của anh Nh. tại địa phương khác, chúng tôi không rõ. Theo quy định, thủ tục này thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã nơi một trong hai bên cư trú", ông Phước cho biết.
Trong khi đó, lãnh đạo Trường THPT nơi chị L. (một trong hai cô gái tổ chức đám cưới với anh Nh.) đang công tác cho hay, nhà trường đã nắm được thông tin sơ bộ và sẵn sàng cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. "Đúng sai thế nào cần chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện nữ giáo viên này cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin", vị lãnh đạo cho biết.
Trước đó vào ngày 7/2, trên trang Facebook cá nhân, L.T.D - vợ đầu của thanh niên Quảng Nam chia sẻ câu chuyện của mình, khẳng định mọi thông tin và hình ảnh cô đăng tải đều là sự thật. Cô cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sự bịa đặt nào.
Theo bài viết, chị D. quen biết anh Nh. vào tháng 12/2022. Khi đó, anh Nh khẳng định đã chia tay chị L. từ tháng 6/2022. Trong thời gian yêu nhau, anh Nh. từng đưa chị D. về ra mắt mẹ. Đến dịp lễ 30/4/2023, cả hai cùng đi du lịch, rồi chị D. phát hiện mình mang thai.
Sau đó, hai người hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện. Theo chị D., anh Nh trình bày, tháng 4/2023, anh và người yêu cũ là chị L. có lần qua lại với nhau. Đến đầu tháng 5 thì chị L. cũng báo tin có thai với anh Nh., gần như cùng lúc với chị D.
"Mẹ anh khi nghe tin thì đã rất động viên an ủi tôi rằng cứ yên tâm ăn uống, đừng lo nghĩ và mẹ anh cùng với dì anh sẽ qua nhà chị L nói chuyện nội bộ gia đình rằng chỉ nhận cháu, không nhận dâu. Mẹ anh mong tôi mở lòng tha thứ cho sự cố của anh và nói rằng anh lỡ đêm đó. Vì trước đó chính tôi là người đã có ý định chấm dứt mối quan hệ với anh chứ tôi không chấp nhận chuyện như thế này", chị D. viết.
Vì muốn giữ gìn danh dự cho gia đình anh Nh., chị D quyết định giấu kín chuyện này với họ hàng mình. Chị cũng viện lý do nhà anh Nh. có tang để thuyết phục mẹ hoãn đám cưới. Ngày đi hỏi cưới chị, gia đình anh cam kết sẽ sớm tổ chức lễ rước dâu khi mãn tang.
Tuy nhiên, sau khi về sống chung với anh Nh., chị D. phát hiện gia đình anh đã dự tiệc cưới của chị L. Quá tức giận, chị đối chất với mẹ chồng và nhận được lời giải thích rằng vì chị L. đang mang bầu, lại là giáo viên nên gia đình đã nhờ nhà trai "gánh danh dự" cho con gái họ. Mẹ anh Nh. khẳng định đây chỉ là sự xuất hiện mang tính tượng trưng, không có lễ cưới chính thức.
Chị D. tiết lộ thêm, trong thời gian sống chung, anh Nh thường báo bận ở công trình nhưng thực chất là qua sống cùng mẹ con chị L. Gia đình anh thậm chí đã xây riêng cho chị L. một căn nhà tại thị xã Điện Bàn. Những lần cãi vã, D. cho biết phải chịu nhiều lời cay đắng từ mẹ anh Nh. Cuối cùng, chị đã quyết định dọn về nhà mẹ đẻ.
Quảng Nam: tảng đá vô tri bất ngờ 'nở hoa', chuyên gia phán 1 câu xịt keo? Lan Chi17:52:44 13/11/2024Một tảng đá trên sông ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam bất ngờ chuyển màu đỏ rực, người dân ví như đá nở hoa khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Hiện tượng kỳ lạ này khiến nhiều người tò mò, kéo đến chiêm ngưỡng, ví von rằng tảng đá như nở...
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo