Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cậu bé bị cha tẩm xăng đốt

MXH những ngày qua xôn xao trước thông tin một người cha ở Tây Ninh tưới xăng phóng hỏa khiến 2 con nhỏ và vợ cũ bỏng nặng. Trong đó, người cha đã qua đời sau 1 tuần cứu chữa.
Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra tại xã Đức Hòa (Tây Ninh), khi một người cha được cho là đã mang theo can xăng đến phòng trọ của vợ cũ và hai con nhỏ. Người đàn ông này bị cáo buộc tưới xăng đốt con và vợ cũ, dẫn đến 3 mẹ con bị bỏng nặng.
Theo báo cáo từ Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, đơn vị đã tiếp nhận hai bệnh nhi là chị em ruột, thường trú tại xã Đức Hòa. Cả hai nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, được xác định là hậu quả từ hành vi phóng hỏa của cha ruột.
Thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người cha làm nghề lái xe tải, còn mẹ là công nhân. Sau khi ly hôn hồi tháng 7, người đàn ông nhiều lần tìm đến gây sự và từng có ý định 'tác động vật lý' cả gia đình; đốt nhà từ tháng 4.
Cụ thể, vào khoảng 6h sáng 17/8, ông mang theo can xăng, đổ trực tiếp lên người hai con, vợ cũ và xung quanh phòng ngủ, rồi châm lửa. Người con út nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, trong khi chị gái lớn phải sơ cứu tuyến trước rồi mới chuyển viện cùng nhân viên y tế.
Các bác sĩ cho biết chị gái 13 tuổi bị bỏng độ 2-3 chiếm 45% cơ thể, nguy cơ nhiễm trùng huyết cao. Người em trai mới 5 tuổi nguy kịch hơn, với diện tích bỏng lên đến 75% toàn thân, kèm theo bỏng hô hấp. Cả hai bé vẫn đang điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại.
Trong khi đó, người mẹ 32 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng bị bỏng xăng tới 74% cơ thể. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chị được theo dõi sát, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc vết thương hở, hiện sức khỏe vẫn rất nguy kịch. Đáng chú ý, người cha nghi tự phóng hỏa cũng bị bỏng nặng tới 77% cơ thể và sau một tuần điều trị đã không qua khỏi.
Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ các bệnh viện. Dư luận tiếp tục dõi theo diễn biến điều tra.
Trước đó, dư luận cũng được phen chấn động về hành vi nhẫn tâm của con trai với mẹ ruột xảy ra ở khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh.
Chị Đào Thị Thơ (24 tuổi) - người hàng xóm từng phải ôm con chạy trốn - kể lại giây phút hoảng loạn đó khi mẹ của đối tượng chạy thẳng vào nhà cầu cứu. Chị Thơ cho biết khi đó, người mẹ bị con trai tên Trung đổ xăng lên người rồi đốt nên đã chạy vào nhà chị cầu cứu.
Quá hoảng sợ, chị Thơ không mang theo điện thoại để gọi báo công an mà chỉ biết chạy trốn. "Tôi và con nhỏ cùng bà H chạy vào nhà, đóng cửa lại. Trung ở ngoài dùng chân đạp mạnh vào cửa kính. Những người xung quanh chạy đến khống chế đối tượng", chị Thơ cho biết thêm.
Sống cách nhà bà H không xa, bà Dương Ngọc Hân (45 tuổi) cho hay bà từng giúp giữ người con gái út đang học mẫu giáo để bà H đi bán vé số.
Gia đình bà H có 3 người con. Con gái lớn vừa xin việc ở tiệm bánh gần nhà, con út đang học mầm non; Trung thì làm việc siêng năng, kiếm tiền phụ mẹ sinh sống hàng ngày và lo cho em ăn học. Cũng theo bà Hân, vài năm trước, chồng bà H kinh doanh thua lỗ, bị trầm cảm. Bà H phải bán vé số, phụ quán bún để nuôi các con.
Nhưng từ sau Tết, Trung có biểu hiện bất thường, thường xuyên đi bộ ở các đoạn đường trong xóm với vẻ mặt lừ lừ và xảy ra vụ việc đau lòng vào chiều ngày 24/2. Thật sự không ai ngờ một thanh niên hiền lành, chăm chỉ lại làm ra chuyện như vậy.
"Sau vụ việc, đối tượng Trung bị Công an bắt giữ. Bà H được người dân đưa đi cấp cứu, con gái lớn chăm sóc mẹ, còn con gái út được người thân đón về" , bà Hân cho biết thêm.
Đối tượng Dương Quốc Trung đang bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự để điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cậu bé bị cha ruột tẩm xăng đốt ước mơ làm lính cứu hỏa
Member-15:20:14 02/06/20176 năm trôi qua với hành trình sống sót kì diệu, cậu bé Vũ Quốc Linh bị cha ruột tẩm xăng đốt ngày nào giờ đã lớn khôn, chăm ngoan, học giỏi. Vượt qua những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, hiện Linh đã bước vào lớp 4, nuôi ước...








3 | 0 Thảo luận | Báo cáo