Album mới của Taylor Swift: Vừa khao khát tình yêu, vừa đốt cháy kẻ thù

Trong lịch sử trang sức thế giới, hiếm có viên ngọc trai nào mang số phận long đong và hành trình kỳ lạ như La Peregrina - viên ngọc từng được xem là đẹp và nổi tiếng bậc nhất trong các loại ngọc trai tự nhiên.
Trải qua gần 500 năm, viên ngọc này đã đi qua nhiều quốc gia, thuộc về nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng, từ hoàng gia châu Âu cho đến minh tinh Hollywood. Chính vì hành trình đặc biệt ấy mà nó được gọi là "La Peregrina", trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "kẻ lữ hành" hay "người lang thang".
Theo nhiều tài liệu lịch sử, La Peregrina được phát hiện vào khoảng giữa thế kỷ XVI tại Vịnh Panama. Người tìm thấy nó là một lao động bị ép buộc lặn tìm ngọc trai ngoài khơi Đảo Santa Margarita. Khi được phát hiện, viên ngọc nặng tới 223,8 grain (khoảng 55,95 carat) và ngay lập tức được coi là một trong những viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy. Sau khi được khai quật, viên ngọc được chuyển cho quan chức thuộc địa Tây Ban Nha tại Panama, rồi mang về châu Âu dâng lên hoàng gia Tây Ban Nha.
Không lâu sau, La Peregrina trở thành món trang sức quý giá của vua Philip II của Tây Ban Nha. Năm 1554, ông đã tặng viên ngọc này cho nữ hoàng Mary I của Anh như một món quà nhân dịp kết hôn. Trong những năm trị vì ngắn ngủi của mình, Mary I thường xuyên đeo viên ngọc trai này dưới dạng mặt dây chuyền hoặc trâm cài, khiến nó xuất hiện trong nhiều bức chân dung hoàng gia thời bấy giờ. Tuy nhiên, sau khi bà qua đời năm 1558, viên ngọc lại quay trở về Tây Ban Nha và tiếp tục trở thành một phần trong bộ trang sức hoàng gia của nước này suốt hơn hai thế kỷ.
Trong khoảng thời gian dài đó, La Peregrina được nhiều nữ hoàng Tây Ban Nha sử dụng, bao gồm Margaret xứ Áo, Elisabeth xứ Bourbon hay Mariana xứ Áo. Những bức tranh chân dung hoàng gia được vẽ trong thế kỷ XVII đã ghi lại hình ảnh viên ngọc trai hình giọt lệ đặc biệt này như một biểu tượng quyền lực và sang trọng của triều đình Tây Ban Nha. Nhờ hình dáng gần như hoàn hảo cùng độ sáng tự nhiên hiếm có, La Peregrina dần được xem là một trong những viên ngọc trai đẹp nhất từng tồn tại.
Tuy nhiên, số phận của viên ngọc bắt đầu thay đổi khi lịch sử châu Âu bước vào thời kỳ biến động. Đầu thế kỷ XIX, khi Napoleon Bonaparte xâm lược Tây Ban Nha và đưa anh trai mình là Joseph Bonaparte lên làm vua, nhiều báu vật hoàng gia đã bị mang ra khỏi đất nước. La Peregrina cũng nằm trong số đó. Khi Joseph Bonaparte bị lật đổ vào năm 1813, ông đã mang theo viên ngọc này sang Pháp. Sau đó, viên ngọc tiếp tục được truyền qua nhiều chủ sở hữu khác nhau trong giới quý tộc châu Âu.
Trong thế kỷ XIX, La Peregrina cuối cùng rơi vào tay gia đình quý tộc Anh - công tước và nữ công tước Abercorn. Tại đây, viên ngọc vẫn tiếp tục gắn liền với những câu chuyện ly kỳ. Có lần nó bị thất lạc trong một buổi vũ hội tại cung điện Buckingham, sau khi mắc vào tà váy của một vị khách khác. May mắn là viên ngọc đã được tìm thấy và không bị hư hại. Những sự cố như vậy khiến La Peregrina càng thêm nổi tiếng vì lịch sử "phiêu bạt" của mình.
Đến năm 1969, gia đình Abercorn quyết định đưa viên ngọc ra đấu giá tại London. Trong cuộc đấu giá này, nam diễn viên Richard Burton đã chiến thắng với mức giá 37.000 USD và mua viên ngọc làm quà tặng Valentine cho vợ mình - nữ minh tinh Elizabeth Taylor. Từ đây, La Peregrina bước sang một chương mới khi trở thành một trong những món trang sức biểu tượng của Hollywood.
Sau khi nhận được viên ngọc, Elizabeth Taylor đã đặt hãng trang sức Cartier thiết kế lại thành một chiếc vòng cổ cầu kỳ kết hợp ngọc trai, kim cương và hồng ngọc, với La Peregrina là điểm nhấn ở trung tâm. Chiếc vòng này nhanh chóng trở thành món trang sức nổi tiếng gắn liền với hình ảnh của bà trong nhiều sự kiện và thậm chí xuất hiện trong một số bộ phim.
Trong thời gian sở hữu viên ngọc, Elizabeth Taylor cũng từng trải qua một phen hoảng hốt khi nó suýt bị mất. Trong một lần nghỉ tại khách sạn ở Las Vegas, bà phát hiện viên ngọc biến mất khỏi chiếc vòng. Sau khi tìm kiếm khắp phòng, bà bất ngờ phát hiện chú chó cưng của mình đang nhai thứ gì đó trong miệng. Khi kiểm tra, bà nhận ra đó chính là viên La Peregrina - may mắn là nó không bị trầy xước.
Sau khi Elizabeth Taylor qua đời năm 2011, bộ sưu tập trang sức nổi tiếng của bà được đưa ra đấu giá tại New York. Chiếc vòng cổ Cartier gắn viên La Peregrina đã được bán với mức giá hơn 11 triệu USD, lập kỷ lục thế giới đối với một món trang sức ngọc trai tại thời điểm đó.
Ngày nay, La Peregrina vẫn được xem là một trong những viên ngọc trai nổi tiếng nhất lịch sử. Không chỉ vì giá trị vật chất hay kích thước hiếm có, mà còn bởi hành trình kéo dài hàng thế kỷ của nó - từ vùng biển Panama, qua các triều đình châu Âu, cho đến Hollywood hào nhoáng. Chính hành trình phiêu bạt ấy đã khiến viên ngọc mang cái tên "kẻ lữ hành", trở thành một biểu tượng độc đáo của lịch sử trang sức thế giới.
8 cuộc hôn nhân của huyền thoại Elizabeth Taylor
Tú Oanh00:12:14 10/11/2025Sau khi lên sóng vào ngày 6/10, phim tài liệu khơi lại sự quan tâm của công chúng đến đời sống tình cảm phức tạp của minh tinh huyền thoại.




4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo