Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD?

Thảo Vi06:10 18/04/2026

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Xuất hiện tại chùa Tà Pạ dịp Tết Chol Chnam Thmay, sư Chau Soc Thonl khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng nhỏ bé như trẻ em. Ít ai biết, phía sau đó là hành trình vượt qua bệnh tật và hai lần cận kề sự ra đi đầy kỳ diệu.

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 1

Dịp Tết Chol Chnam Thmay năm nay, không khí tại chùa Tà Pạ (An Giang) trở nên đặc biệt hơn khi nhiều Phật tử và du khách bất ngờ trước sự xuất hiện của sư Chau Soc Thonl. Sau một năm tu học tại Campuchia trở về, vị sư 35 tuổi gây chú ý mạnh bởi vóc dáng nhỏ bé hiếm thấy: cao khoảng 1,45m, nặng chỉ 28kg. Ngoại hình ấy khiến không ít người nhầm tưởng sư vẫn chỉ là một thiếu niên.

Ít ai biết rằng đằng sau thân hình nhỏ bé ấy là một câu chuyện cuộc đời đầy biến cố. Sư Thonl sinh năm 1991 trong một gia đình có 5 thành viên tại xã Tri Tôn, An Giang. Trong khi các anh chị em đều phát triển bình thường, cao lớn khỏe mạnh, thì ngay từ nhỏ, sư đã có thể trạng yếu ớt và mắc bệnh động kinh kéo dài suốt tuổi thơ.

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 2

Những ký ức về hai lần cận kề sự ra đi vẫn còn in sâu trong tâm trí vị sư. Lần đầu tiên xảy ra khi sư mới 4 tuổi. Một cơn động kinh nặng khiến sư rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngừng thở và được bác sĩ xác nhận đã qua đời. Gia đình đau đớn chuẩn bị hậu sự, thậm chí huyệt mộ đã được đào sẵn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra vào phút cuối.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, sư Thonl chia sẻ: "Theo lời mẹ tôi, lúc đội mai táng đã đào sẵn huyệt, ông nội ôm tôi lần cuối thì bỗng dưng tôi mở mắt, thì thào trong sự kinh ngạc của cả gia đình, hàng xóm láng giềng".

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 3

Biến cố thứ hai xảy ra khi sư đang học lớp 11. Trong một ca phẫu thuật ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang, tim của sư bất ngờ ngừng đập. Khi phía bệnh viện đã thông báo với gia đình chuẩn bị lo hậu sự, thì điều không ai ngờ tới lại tiếp tục xảy ra: máy đo nhịp tim bất ngờ hoạt động trở lại, kéo sư từ "lằn ranh sinh tử" quay về.

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 4

Tuy nhiên, sau hai lần "từ cõi âm trở về", sức khỏe và trí nhớ của sư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sư kể lại: "Sau hai lần bước qua cửa tử, tôi không còn nhớ gì hết, không biết mặt chữ. Suốt 3 tháng trời, chỉ nhớ duy nhất cha mẹ mình, không nhớ họ hàng, người quen".

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời đến vào năm sư 20 tuổi. Theo tâm nguyện của gia đình, sư quyết định xuống tóc xuất gia. Đây cũng là thời điểm sư bắt đầu hành trình làm lại từ đầu: học lại chữ cái, con số và thích nghi với đời sống tu hành. Chính môi trường thanh tịnh nơi cửa Phật đã giúp sư dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 5

Điều đáng nói là sau khi xuất gia, căn bệnh động kinh từng đeo bám suốt tuổi thơ của sư bất ngờ không còn tái phát. Dù thể trạng vẫn nhỏ bé như một đứa trẻ, nhưng sức khỏe và tinh thần của sư được cải thiện rõ rệt. Gương mặt luôn giữ được nét tươi tắn, ít đau ốm hơn trước.

Không chỉ chuyên tâm tu học, sư Thonl còn dành thời gian mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho trẻ em trong vùng. Việc làm này nhận được sự quý mến và trân trọng từ nhiều người dân địa phương, bởi nó không chỉ lan tỏa tri thức mà còn thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng.

Vị sư U40 gây ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ con, từng bị từ chối cấp CCCD? - Hình 6

Dẫu vậy, ngoại hình "không chịu lớn" vẫn mang đến cho sư không ít tình huống dở khóc dở cười. Nhiều Phật tử hành hương khi đến chùa thường nhầm sư là chú tiểu chỉ khoảng 15 tuổi. Thậm chí, ngay cả trong đời sống thường ngày, sư cũng gặp phải những tình huống tương tự.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không