Lý Hùng cùng em gái làm điều xúc động trước năm mới, theo di nguyện cha

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Uyên Trinh sống trong bệnh tật, cô đơn và khó khăn khiến nhiều người xót xa. Những chia sẻ nghẹn lòng hé lộ cuộc sống đầy ám ảnh phía sau ánh hào quang.
Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Uyên Trinh đang khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng khi bà phải đối mặt với bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã có dịp đến thăm và động viên nữ nghệ sĩ, mang theo sự quan tâm ấm áp của đồng nghiệp dành cho người đi trước.
Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Uyên Trinh xuất hiện với dáng vẻ già yếu, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Bà chia sẻ rằng do tuổi cao, bà bị lãng tai nặng nên việc giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Những người đến thăm phải nói thật to, thậm chí lặp lại nhiều lần thì bà mới có thể nghe và hiểu được câu chuyện. Không chỉ vậy, căn bệnh tiểu đường kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, khiến mắt bà mờ dần. Bà vừa trải qua một ca phẫu thuật mắt tốn kém, khiến kinh tế vốn đã khó khăn càng thêm áp lực.
Sinh năm 1948, nghệ sĩ Uyên Trinh từng là gương mặt quen thuộc của Đoàn kịch nói Kim Cương, góp mặt trong nhiều vở diễn nổi tiếng như "Bông hồng cài áo", "Lôi vũ", "Lá sầu riêng". Không chỉ ghi dấu trên sân khấu, bà còn để lại ấn tượng với khán giả truyền hình qua các bộ phim như "Cá rô em yêu anh", "Mùi ngò gai", "Cỏ dại". Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bà gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi màn ảnh vì vấn đề sức khỏe.
Ở tuổi 78, nữ nghệ sĩ không còn khả năng tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Bà hiện sống cùng gia đình con trai trong một căn nhà nhỏ. Cuộc sống của gia đình không dư dả khi con trai bà phải lao động vất vả để mưu sinh. Chính vì vậy, việc chăm sóc y tế và sinh hoạt hàng ngày của bà gặp không ít khó khăn.
Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Uyên Trinh ngày càng yếu đi, đặc biệt sau một sự cố cách đây hơn một năm. Bà bị té ngã dẫn đến gãy bốn đốt sống lưng. Dù đã phẫu thuật, nhưng di chứng để lại khiến bà bị liệt nhẹ một bên cơ thể, việc đi lại phải nhờ đến gậy hỗ trợ. Từ đó đến nay, bà hầu như không thể tự mình ra ngoài.
Chia sẻ với các đồng nghiệp, bà nghẹn ngào kể lại quãng thời gian dài sống trong cảnh quanh quẩn trong nhà: "10 năm nay, tôi không bước ra tới ngoài đường, vì làm sao mà đi. Đạo diễn cũng gọi đi phim, nhưng làm sao mà tôi đi. Mới đây Hạnh Thúy có gọi nhưng tôi không bắt máy, Phi Phụng cũng gọi tôi ba lần mới nghe đó."
Không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác, nghệ sĩ Uyên Trinh còn phải đối mặt với cảm giác cô đơn kéo dài. Bà tâm sự: "Mấy bữa tôi tưởng mình bị liệt, muốn mất cho rồi. Nhà không có ai, chỉ có con trai và vợ nó đi làm từ sáng đến tối, còn tôi cứ nằm vậy đó. Con thấy tội nghiệp quá nên mua cho tôi tivi trả góp cho đỡ buồn, nhưng tôi không đỡ buồn được".
Những lời chia sẻ chân thật của bà khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ một nghệ sĩ từng hoạt động sôi nổi trên sân khấu và màn ảnh, giờ đây bà phải sống trong cảnh bệnh tật, hạn chế vận động và thiếu thốn sự chăm sóc đầy đủ. Dù vậy, sự quan tâm từ đồng nghiệp, đặc biệt là chuyến thăm của nhóm Ngũ Long Du Ký, phần nào mang đến niềm an ủi tinh thần cho nữ nghệ sĩ trong những ngày tháng khó khăn.
Nam nghệ sĩ 16 năm nuôi cha mẹ quên cả cưới vợ: Giờ nằm một chỗ, không nhà cửa
Tùng Ninh23:49:24 26/02/2026Nam nghệ sĩ chỉ nằm một chỗ, không còn đi lại được, nói năng cũng khó khăn, phải đánh vật mới nói được một từ. Hoàn cảnh của ông vô cùng đáng thương.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Báo cáo