Diễn viên Lý Hùng giàu cỡ nào?

Giữ trọn tâm nguyện của cha – NSND Lý Huỳnh, diễn viên Lý Hùng cùng em gái Lý Hương và gia đình mang quà Tết, lì xì đến tận tay các nghệ sĩ lớn tuổi. Khoảnh khắc xúc động khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Sáng 9/2, không khí tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè trở nên đặc biệt ấm áp khi tài tử Lý Hùng cùng mẹ và các chị em gái đến thăm, chúc Tết và trao quà cho những nghệ sĩ lớn tuổi đang sinh sống tại đây. Đây không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện thông thường mà đã trở thành truyền thống đẹp của gia đình anh suốt nhiều năm qua, nối tiếp tâm nguyện của cố NSND Lý Huỳnh – người luôn dành trọn sự trân trọng cho lớp nghệ sĩ đi trước.
Chia sẻ về lý do duy trì hoạt động này, Lý Hùng cho biết khi còn sống, cha anh năm nào cũng đến viện dưỡng lão để chúc Tết, hỏi thăm và ôn lại những kỷ niệm nghề với các đồng nghiệp cũ. Sau khi ông qua đời, gia đình xem đó như một di nguyện. Anh nhắc lại lời cha từng dặn: "Dù làm gì cũng phải thương, chăm sóc những người nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn". Với Lý Hùng, việc tiếp tục truyền thống ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào.
Trong buổi thăm hỏi, anh em Lý Hùng, Lý Hương cùng người thân đã chuẩn bị nhiều phần quà gồm bánh kẹo, sữa, thực phẩm thiết yếu và những phong bao lì xì đỏ thắm. Cả gia đình đi từng phòng, ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe từng nghệ sĩ. Những cái bắt tay, ánh mắt rưng rưng và nụ cười hiền hậu đã khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên gần gũi, xúc động.
Lý Hùng tâm sự: "Bận rộn đến mấy tôi vẫn sắp xếp thời gian đến đây vì biết các cô chú đều trông đợi. Sau này chúng tôi cũng sẽ già yếu như thế. Điều cuối cùng còn lại là tình nghĩa, sống sao để mọi người thương." Với anh, việc được khán giả và đồng nghiệp nhớ đến là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ ở tuổi xế chiều.
Buổi hội ngộ trở nên đặc biệt khi NSƯT Diệu Hiền kể lại nhiều kỷ niệm xưa với cố NSND Lý Huỳnh, từ thuở bà được ông dìu dắt đóng phim đến lúc trở thành cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương. Trong ký ức của các nghệ sĩ, NSND Lý Huỳnh luôn như một người anh lớn, hết lòng che chở và tạo điều kiện để đàn em yên tâm làm nghề, có cuộc sống ổn định.
Nghệ sĩ Ngọc Đáng – người cao tuổi nhất trong số các nghệ sĩ đang sống tại trung tâm – dù đi lại khó khăn sau sự cố vẫn ngồi xe lăn ra sảnh gặp gỡ mọi người. Dù sức khỏe không còn như xưa, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Ngẫu hứng, bà cất giọng hát ca khúc "Làng tôi" tặng khách rồi quay sang trêu Lý Hùng: "Dạo này trông phát tướng thế", khiến cả căn phòng bật cười trong không khí thân tình.
Nhìn các cô chú được chăm sóc chu đáo, Lý Hùng vừa mừng vừa không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến những gương mặt thân quen đã lần lượt ra đi. Anh bùi ngùi nói: "Mỗi năm đến lại thấy vắng đi vài gương mặt thân quen. Tôi chỉ mong các cô chú thật khỏe mạnh để mình và các đồng nghiệp, khán giả có cơ hội được hàn huyên, tâm sự mỗi năm."
Trước đó, gia đình Lý Hùng từng đóng góp hơn 500 triệu đồng để sửa chữa Viện dưỡng lão nghệ sĩ tại Quận 8. Khi cơ sở này xuống cấp, các nghệ sĩ được đưa về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè từ cuối tháng 2/2024 theo đề xuất của Hội Sân khấu TP.HCM. Sau hai năm chuyển về nơi ở mới, nhiều nghệ sĩ đã qua đời nên hiện số người lưu trú không còn đông. Trung tâm hiện có 5 nghệ sĩ đang sinh sống, gồm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn.
Chuyến thăm đầu năm của gia đình Lý Hùng không chỉ mang đến những phần quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao với các nghệ sĩ lớn tuổi. Trong không gian giản dị của Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò và sự tri ân với lớp người đi trước đã tạo nên một cái Tết thật trọn vẹn, ấm áp và đầy nhân văn.
Lý Hương kể chuyện đóng phim thập niên 1990 với sao Hồng Kông
Hải Duy06:38:50 28/01/2026Lý Hương xúc động khi các bộ phim do Hãng phim Lý Huỳnh của ba nữ diễn viên sản xuất được sống lại sau nhiều thập niên.
















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo